1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  2. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    M thật là hạnh phúc đó.
    những cảm xúc của M va H giống với mình , mình ước có 1 người nào đó hiểu mình .
  3. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    trông có vẻ giống 1 quyển nhật ký nhỉ !
  4. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    11/5/2006
    Gửi tới người em thương nhớ !
    H ơi ! Chắc rằng H cũng biết cái hôm đó đúng không? thực tế chẳng có chuyện gì đâu vậy mà M và H đều nhận đó là lỗi do mình. Chẳng phải do ai đâu H ạ mà cái chuyện đó thì làm sao chứ chẳng làm sao cả mà cứ phải nhận lỗi về mình vậy sao không nghĩ điều đó đều do 2 người M chẳng bao giờ buồn vì điều đó cả ( vì có nhiều lý do mà điều đó lên tránh) chứ thực tế chẳng có gì quan trọng lắm. H thấy hôm đó thời tiết xấu không?! trời mưa nha lại còn sấm chớp nữa chứ vậy mà hay thật M sẽ nhớ cái ngày đó lắm, M sẽ nhớ hết về H dù rằng M không phải là đứa hay nhớ lắm nhưng M sẽ nhớ M vui vì hôm đó lắm H đừng nhận lỗi gì về mình vì cả hai không ai có lỗi cả hiểu không H .
  5. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    BIÊN HOÀ một ngày buồn như con vịt,tháng đen như mõm chó mực .hôm nay đập mất 5 cân lúa mà con đề vẫn không về.Thuỷ ơi bây giờ em nơi nào ,sao bỗng dưng anhnhớ em nhiều đến thế emcó tiền cho anh mượn ít tiền được ko? nhất định anh sẽ đập chết làm thịt con 35 cho hoành tráng.ok chứ.ANH YÊU EM
  6. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tohongleo ơi embuồn điều gì phải không?anhko biết người em yêu là ai nhưng hình như tên anh cũng có chữ H đó(anh là HẢI-KHÁNH CƯ-YÊN KHÁNH) Hiện giờ anh ở BIÊN HOÀ.em biết không ở nơi đất khách này anh nhớ quê nhiều lắm.có lẽ chính vì thế mà chỉ biết tohongleovậy mà anh vẫn yêu thế mới đauchứ nhưng anh thề với số đề là anh sẽ không để em buồn .anh sẽ đợi em ."ai-lớt -viu"
  7. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    13/5/2006
    A ơi ! A đang nghĩ về điều gì mà anh dám cầu hôn E ở trên mạng vậy?! oài thế là thế nào anh thiếu gì thời gian có thể gặp E trực tiếp hay khi ở bên nhau A lại sợ rằng E không nhận lời ạ. Thật buồn vậy là 1 lần nữa lời cầu hôn của A bị em bác bỏ dù rằng trong lòng E muốn nhận lời lắm nhưng E sẽ không nhận lời khi anh thiếu chút can đảm khi ở trước mặt E. A có biết những lúc đi chơi với A E luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn khi ngày hôm qua em gặp anh, còn có những rắc dối xảy ra nữa chứ hihi . Hôm đó A cảm thấy rắc dối thế nào anh nhỉ còn với E thì đó là lần đầu và hơi hơi mong sao là không bị lặp lại kiểu đó nữa. A làm việc thế nào chúc A làm việc tốt và E luôn nhớ về anh
    Được tohongleo sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 13/05/2006
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Còn đây tớ xin dành riêng cho bạn trai_yenkhanh007 Hình như bạn có mấy câu hỏi dành cho tohongleo thì phải vậy xin phép cho tohongleo trả lời vài câu của bạn anh không phải tên H mà đó chỉ là tên mà tohongleo thường gọi A như vậy Thực tế A tên là T và anh cũng không phải dân yên khánh . Đó là những điều cơ bản còn những điều khó hơn thì thực lòng tohongleo cũng không hiểu rõ lắm có gì có thể hỏi rõ hơn ! rất vui khi được làm quen với người dân Yên khánh .
  9. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chà tohongleo cũng vui tính chứ bộ hihih.Mà không sao hình như anh cũng có cái tên khác là T(tèo) hihhi
    em à em có người yêu rồi sao? anh buồn wáaáa....
    Thôi bỏ đi.đừng nhắc nữa anh xin chúc em hạnh phúc
    em à khi yêu ai hãy yêu hết mình nghe.ngày hôm qua đã qua rồi mọi việc muốn sửa chữa,hay hối tiếc cũng đã qua.Còn ngay mai ai mà biết được chứ .chỉ còn hôm nay thôi tại sai ko yêu hết mình
  10. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hay quá người yên khánh vui tính quá, bạn đã yêu và người yêu bạn không hết lòng sao tớ tin rằng cậu chẳng cần phải chúc tớ hay khuyên tớ đâu tớ nghĩ rằng trong tình yêu chẳng có lời khuyên nào là đúng và cũng không có lời khuyên nào có thể nói được về tình yêu đó cả. Nếu để nói yêu hết mình đâu có đủ trong bất kỳ chuyện gì thì làm sao có thể nói bằng lời đâu cái gì cũng vậy không chỉ có lời nói nhất là trong tình yêu không chỉ cần đến lời nói mà cần phải thực tế hơn à và chắc rằng hai người yêu nhau sẽ hiểu thực tế hơn là mọi người xung quanh cũng hiểu khi nào đó bạn cũng sẽ hiểu thui

Chia sẻ trang này