1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em nói thế thì anh khuyên là vô nghĩa rồi.thiệt tình nhiều khi tôi muốn bỏ đi thât xxxxa
  2. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    26/5/2006
    Hôm nay ở đây trời đang mưa, mưa to lắm anh có biết không? chỗ anh giờ thế nào có mưa không anh ? Chắc rằng trời cũng mưa anh nhỉ, anh đang làm gì ? trời mưa thế này anh sẽ làm gì?.
    Liệu có ai hạnh phúc hơn hay vui hơn khi nắng mưa cũng có 1 đôi luôn gặp nhau, nắng đã đành còn mưa gió vẫn gặp rồi cả những lúc người bạn của mình được gọi là bệnh nhân ( ốm) cũng muốn, cũng đi tìm tới bạn. Anh luôn vậy khi nào cũng muốn gặp mình thật vui biết mấy khi mà lúc nào cũng gặp anh ngược lại nhớ anh lắm khi mà không được gặp anh, nếu là đầu tuần thì sao mong đến ngày cuối tuần thế khi đến ngày cuối tuần ngày gặp anh qua đi mong sao cái ngày phải chờ đợi để gặp anh qua đi thật nhanh cứ như vậy cứ phải mong thế.
    Rồi anh về nhà vì anh đâu mắt quá nghỉ làm để về nhà an dưỡng được mấy ngày thì lại phải lên để làm đâu có cớ đó làm đâu có chút thui nhưng gặp người yêu là chủ yếu, anh chẳng ngại gì sự mệt mỏi chỉ để gặp 1 người trong giây nát, cái giây phút đó thật ngắn và trôi qua nhanh quá. Rồi cũng vậy thôi anh lại trở về với mình với người bận rộn, nhưng anh được sự nhiệt tình trong mình anh làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ và gì nhỉ anh có gia trưởng không?! khi cái ông anh của mình anh còm khó tính hơn ý chứ hihi đúng không anh. Nhưng anh quan tâm mọi người hơn và mọi người cũng cũng quý anh.
    Tuyệt thật một cô gái nói thế nào nhỉ a đúng rồi bướng, nghịch và đôi chút vô tình nhưng anh đã thay đổi được chút anh có biết rằng em cũng dần nhận ra được mọi chuyện xung quanh và em cũng đã chấp nhận một số chuyện trong cuộc sống của mình không phải dễ nhưng anh luôn ở bên cổ vũ cho em em cảm thấy mình tự tin hơn vì có một người như vậy luôn ở bên mình. Chắc rằng em hạnh phúc hơn người khác có được anh, được anh quan tâm hơn và được anh chăm sóc đến vậy. Anh đừng buồn nếu có khi nào đó em dấu anh chuyện gì hay kể cho anh hơi chậm chút vì thực lòng em ko muốn anh nghĩ quá nhiều nhưng em làm thế thì anh càng lo lắng hơn cho em thì phải nhưng em mong rằng anh phải tin rằng nếu có anh bên cạnh luôn luôn như vậy thì em tin rằng mình chuyện gì cũng có thể vượt qua nó. Cùng cố gắn nha anh
  3. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hôm nay một ngày buồn như con vịt! bỗng dưng thấy nhớ em nhiều quá .nhớ những kỉ niệm của đôi ta.Vậy mà bầy giờ tất cả đã xa rồi, em đã theo chồng.thôi anh xin chúc em hạnh phúc
    bên TUẤT lang ben! tạm biệt THUỶ TIÊN yêu dấu!
    p/s: à quên dù đã xa nhưng những gì về chúng ta anh vân ko quên .anh nhớ em còn thiếu anh 2000đ khi em bảo anh mua 1 bịch nước mia1(em 1 bịch.anh 1 bịch) hihi
    nhớ trả nghe!!1
    Được trai_yenkhanh007 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 28/05/2006
  4. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    3/6/2006
    Thật hạnh phúc khi mà người mình yêu lại yêu mình, hạnh phúc hơn khi hai người luôn ở bên nhau để vượt qua những khó khăn trước mắt . Chắc không ít bạn trẻ đã bức xúc về tất cả những tình cảm của mình, hắn đàn ông lắm, lịch thiệp, đẹp trai, đáng yêu .... nhưng đều tạo cho mỗi người một cảm giác khác nhau có người thích mẫu người đàn ông vậy đàn ông được chia ra như thế nào nhỉ?! Các bạn gái đã có mẫu lý tưởng cho riêng mình chưa?!
    Cũng không ít những tình cảm được xây đắp lâu đời nhưng rồi cũng bị quên lãng đi, ai cũng biết tình cảm được xuất phát từ đâu nhỉ?! đúng rồi được xuất phát từ tâm tư tình cảm, trái tim và một số thứ nuôi sống ta ! vui cũng là cảm xúc buồn cũng làm cảm xúc và như vậy tất cả đưa chung vào gọi là cảm xúc.
    Rồi tình yêu thì người ta mang ra từ sự sống gọi là trái tim họ yêu nhau thì cái gì cũng là nhất ghét nhau thì cái gì cũng là xấu. Xấu đến mức chính bản thân chúng ta cũng không nghĩ người đó xấu đến mức như vậy ( tạm gọi là không chấp nhận được). Mà có cái xấu nào đến như vậy đâu?!
    Mỗi chúng ta ai cũng có 1 cái gì khắc sâu trong ta, trong tâm trí, tư tưởng và suy nghĩ: Có khi là học hành, có khi là tình cảm, ....
    Vậy mình muốn nói đến điều gì?! ồ đúng rồi tình cảm của mỗi người.
    Cũng có thể kể đến những người yêu nhau lúc khoẻ tìm đến nhau đi chơi đã đành đằng này ốm cũng tìm đến nhau rồi lại đi chơi rồi về nhà lại ốm thật là không biết nói sao, cũng không ít người chỉ vì tình cảm không như ý nghĩ đến những kết cục bi thảm: là gì ?! ( không nêu ra tự tìm kiếm) với mỗi chúng ta ai cũng hiểu không có sự bế tắc trong bước đường đời chỉ có ta tự đưa mình vào ngõ cụt của cuộc đời.
    Bạn không tin nhìn thử lên trời xem không phải nó trong xanh và đầy hy vọng đó sao. Đó cũng là những lúc bạn cần cố gắng và vươn lên trong cuộc sống rồi thành công sẽ mỉm cườn với bạn
  5. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    30/9/2006.
    Anh có biết rằng đã có những lúc lời nói của anh làm em rất buồn không anh ?
    chẳng hiểu vì sao nhưng em không muốn anh nói những lời đó, em biết rằng anh không cố ý để nói ra những lời như vậy để làm em buồn nhưng thực tế em đã rất buồn anh có biết không?!
    Đã có lúc em tự hỏi " Bọn họ " kém anh ở điểm nào? và rồi cũng nhận được câu trả lời hợp lý đó là em, họ thiếu tình cảm của em dành cho họ còn anh thì khác, anh luôn có dù nó không nhiều mà là quá nhiều không biết có khi nào anh cảm thấy tình cảm em dành cho anh là sự dư thừa không? Và câu trả lời em luôn biết đó là không! Anh luôn làm em cảm thấy sự tin tưởng vào anh và đã là như thế nhưng rồi đôi khi những lời nói của anh như làm em cảm thấy buồn và giận anh nữa chứ. Anh luôn luôn nhường em dù rằng anh biết điều đó là khó với một người con út như anh nhưng anh cũng làm khá tốt điều đó, với một cô bé nào đó có được anh là một hạnh phúc và cái hạnh phúc đó cũng đã là của em. Em có anh như hạnh phúc của riêng em, đôi lúc em cũng muốn ích kỷ để chỉ của riêng em. Nhưng em cũng chẳng cần làm điều đó điều đó anh đã lam giùm em luôn rồi. em trái lại luôn làm anh lo lắng không phải vì chỉ muốn biết rằng anh còn yêu mình không thì anh phải ghen lạ thật thường nghe con gái ghen chứ đâu con trai ghen dù rằng anh nói anh không ghen nhưng thái độ và tất cả hành động anh làm thì em cũng hiểu. Nhưng rồi em sẽ không làm thế nữa vì sao ư vì anh đó vì anh chỉ luôn cáu khi đó cảm giác một mình buồn lắm, rồi anh cứ thử bỏ em ở lại một mình 1 nơi nào đó coi vậy thì em sẽ ở 1 mình luôn không cần anh bỏ nữa đâu.
    Anh có biết em đã khóc nhiều lắm về câu nói của anh không? về những gì không đáng nghĩ anh lại nghĩ không? rồi em cũng cố để quen cái thứ 7-CN thì lại làm em mong đến cái ngày đó hơn để rồi trách móc anh để rồi để anh giỗ dành như một cô bé con lạ lắm phải không anh . Càng cố tránh anh thì lại càng muốn gặp anh nhiều hơn. Anh đã cho em rất nhiều niềm tin, tình yêu và hạnh phúc. Em có thể vượt qua mọi thứ như mình có thể mong rằng anh sẽ không nói những lời như vậy và mong rằng anh hãy để ý chút về lời nói của mình em biết anh không vụng ăn nói nhưng lại không biết dùng từ ngữ nào. Đôi khi câu nói của anh đanh thép nhưng đôi khi nó lại như gì nhỉ điều đó anh biết phải không.
    Ngon miệng!
    Yêu anh :-*!
    Voi con!
  6. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    1/7/06
    Ngay` tháng 7 trời mưa và lành lạnh, đi trong sân trường chợt nhớ lại cách đây 3 năm mình lên thi Đh, cũng đi trong sân trường này, lúc ấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng làm mình chú ý, bởi nó khác với cuộc sống của mình.Vậy mà bây giờ những thứ ấy lại trở thành cuộc sống của mình, bàn ghế, lớp học, cái cây, lằn giảm tốc độ giữa sân trường, con đường đi ra cổng phụ để về nhà, ngã ba, ngõ nhỏ, cầu thang, nút chuông cửa.Đã 3 năm rồi mà mình gần như vẫn đứng ở vạch xuất phát, chưa làm được những điều mà mình dự định làm khi trở thành sinh viên.
  7. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trường nào mà lại có lằn giảm tốc độ ở giữa sân trường thế nhỉ? Khó hiểu quá
    Mọi khởi đầu đều khó khăn và chậm chạp, "gần như đứng ở vạch xuất phát" là đã nhích đi một chút rồi, bây giờ là giai đoạn tăng tốc như tên lửa. Cố lên!
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không còn gi` tuyệt vời hơn khi Đức chỉ còn có thể đứng nhìn cái cúp vàng với ánh mắt thèm thuồng và cứ giữ nguyên phong độ thì đội Pháp nhà mình biết đâu lại được ôm cúp về nhà lần nữa
  9. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dùng từ tuyệt vời ở đây nhỉ? Chẳng nhẽ Pháp lại sợ Đức đến như vậy sao, dù gì cũng là cường quốc bóng đá mà, hề hề
    Mà BONNE_CHANCE là cái quái gì thế nhỉ? Nghĩ nát óc mà không biết nó có nghĩa gì. Cô em cho mọi người biết đi chứ cứ để thế này thì tò mò chết đi được
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái suy luận lung tung, Pháp chẳng sợ gì Đức cả, chẳng qua là tôi ko thích Đức nên ngày đêm trù ẻo, cuối cùng thì điều gi` đến đã đến he he .
    Bác hỏi bonne chance là gì ấy hả? La` thứ mà Đức còn thiếu nên mới bị thua he` he`

Chia sẻ trang này