1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người tàn nhẫn, tàn phai khói sương như thế nhỉ, các cầu thủ Đức hiền lành chân chất, đá bóng nhiệt tình như thế mà lại ngày đêm trù ẻo cho người ta thua trận. Khó hiểu quá
    Hỏi cô em tiếp là cái từ Bonne_chance ấy có phải dân Phớp đọc là boa nơ chan xơ không?
  2. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay liệu sẽ có khoảnh khắc nào lóe sáng trong cuộc đời mình không đây?
  3. black_coffeenb

    black_coffeenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết liên quan đến xu thế phát triển hiện nay ở NB, mọi người đọc và cùng bluận thử coi
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2006/07/590019/
  4. huyen_power_muon_nam

    huyen_power_muon_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ....
    Hà nội chưa khi nào buồn như thế...từng dòng người , xe vụt qua trước mắt tôi , nhanh và lặng lẽ ...Ùh thì ngày nào chẳng thế ...Tôi ngồi đó và thong thả nghĩ về cuộc đời ...nhiều lúc tôi thấy mình cứ biêng biêng kiểu gì ...
    Đôi mắt của tôi hằn lên 2 vệt thâm quầng sâu hoắm , lạ lắm ...Lạ đến độ anh chủ cửa hàng thảng thốt :" Ơ , EM SAO THẾ ? MẮT EM SAO THẾ ? THIẾU NGỦ AH?" , Tôi chỉ cười nhẹ :" Dạ, em thức xem bóng mà !"....
    Không tìm thấy một tôi sáng sáng nhảy chân sáo đi xe bus đến cửa hàng , miệng líu lo hát khúc tình ca SNOW ON SAHARA nữa...Không tìm thấy một tôi môi cười mím chi mỗi khi có khách hàng bảo đùa :"Hôm nay em đẹp lắm " nữa ... Không tìm thấy một tôi hú lên sung sướng mỗi chiều anh chủ cửa hàng mang về môt con gà chiêu đãi nhân viên....không tìm thấy một tôi hay kể chuyện đùa khiến cả cửa hàng rung lên cười nắc nẻ nữa ....
    Tôi .... Tôi đã đi đâu rồi? Tôi đang ở đâu ????
    lần cuối cùng tôi hát tình khúc SNOW ON SAHARA la khi nào tôi cũng không nhớ rõ ....
    "CHỈ CẦN ANH NÓI VỚI EM RẰNG,ANH VẪN MUỐN EM Ở LẠI CÙNG SÓNG BƯỚC BÊN NHAU TRÊN NHỮNG ĐỒI CÁT NÓNG BỎNG TRONG ĐẠI DƯƠNG TRẮNG XOÁ NÀY ...NẾU MÌNH LẠC GIỮA XA MẠC SAHARA , EM SẼ NGUYỆN CẦU ĐỂ TUYẾT RƠI TRÊN XA MẠC ..."
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thật dở hơi, sáng nắng chiều mưa, đúng mốt.Cả tuần, cả tháng, những ngày giống nhau, sáng đi chợ, trưa cơm, chiều cơm, chắc có ngày mình chết trong nồi cơm ấy mất.Sau hai ngày giận mình, chiều nay mẹ mang về một mảnh giấy ghi địa chỉ một lớp học ở đội cấn, đào tạo kĩ năng ăn nói, thuyết trình trước tập thể.Mẹ bảo mình đi đăng kí học.Mình rất sợ phải đứng trước đám đông, mình cũng sợ phải tự gọi điện đến trung tâm để đăng kí, mình sợ phải một mình đến đó, phải gặp nhiều người lạ.Thế nhưng mình sẽ cố gắng đi, mẹ bảo rằng nếu thấy sợ thì hãy nhắm mắt mà bước qua nỗi sợ( nhắm mắt thì đi thế nào được nhỉ..he he ..)
  6. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt hờ thôi , cứ mạnh dạn đi đi, đi được là đã học được rồi đấy. Cố lên. Chúc thành công
    P/S: mà có lớp học đó thật hả? Trước đây mình cứ nghĩ ra đường va chạm thật nhiều, chịu khó lang thang quán bia với bạn bè là biết giao tiếp thôi, ai ngờ cũng có trường lớp đàng hoàng
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chắc ra chịu khó ra đường cũng học được vài bài, nhưng không cẩn thận thì đâm vào ô tô mí lị tụt xuống hố như chơi, tội gì mà không đến trường học tử tế nhể, hê hê (mỗi tội từ nhà mà bò được đến cái chỗ học chẳng khác gì đi đày)
  8. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, cứ lo hão, có nên khôn cũng phải ngã đôi ba lần. Không ngã thì biết đau thế nào được . Trường lớp cũng chỉ là lý thuyết thôi, va chạm thật ngoài đời vẫn là người thày tuyệt vời nhất. Thôi giờ đang trẻ tuổi thì cứ học cứ trang bị đi. Rèn luyện vượt qua được cái cực hình đi từ nhà tới chỗ học cũng là học được một bài học rồi đấy
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cùng Chi đến trung tâm đó, mình muốn xem qua họ sẽ giảng dạy như thế nào.Mình và Chi đứng bên ngoài xem học viên học.Họ phải tập đi tập lại một câu nói sao cho đúng cử chỉ, ngữ điệu, dáng vóc, ánh mắt,...choáng thật.Có bạn phải làm đi làm lại nhiều lần mà chưa đạt, cứ nghĩ mình rồi cũng sẽ phải làm như vậy mà chỉ muốn ngất.Mà sao con bé Chi nó chẳng sợ gì, cứ đứng nhăn răng ra cười,cú tiết thật.
    to ke thich lang thang: này bác, ra đường mới va chạm một lần nghẻo luôn thì còn đâu mà học khôn nữa, nhà bác là cẩn thận đấy, cứ tự cấp tự túc có ngày toi thì khổ
  10. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mới va chạm một lần mà ngoẻo luôn rồi thì phải chịu thôi, cuộc sống là sự đào thải, ai kém thì sẽ bị loại bỏ. Còn, hì hì, , cái trường lớp kia cũng hay chứ, có ai chê bai gì đâu, đằng này chỉ nói đó chưa phải là trường đào tạo hay nhất cơ mà . Một cử chỉ, một điệu bộ, một lời nói, một ánh mắt lặp đi lặp lại đến hàng trăm lần trong cái vô cảm của tâm hồn, hì hì, í của tớ là không có giận giữ, không có hạnh phúc, không có vui, không có buồn thì có học cho đến nhuần nhuyễn, cô giáo có cho điểm 10 tối đa nhưng khi mang ra thực tế với những cảm xúc thực trong những hoàn cảnh bất ngờ mà không có sách vở nào đề cập tới thì sẽ áp dụng những qui tắc đó ra sao? Khéo khi chưa được điểm 5 í chứ . Quan trọng để thành công trong giao tiếp đó là bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm, cái này rõ ràng đào tạo ngoài đời tốt hơn nhiều đấy

Chia sẻ trang này