1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinchiu

    shinchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    khoảg khắc hả bạn buồn bạn chán hay quá thảnh thơi chẳng có việc gì hãy gé thử "đồi tình nhân" ở mỹ đình ngồi một mình hoặc cùng đứa bạn thân hoặc người thương thì càng tốt đừng nói gì cả và quan sát và cảm nhận khoẳng khác thật tuyệt
  2. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng ghét bằng cảm giác khi ốm, lúc nóng lúc lạnh, lúc như ngồi cạnh cái bếp ga lúc như ngồi trong tủ lạnh.Ốm thì chẳng muốn làm gì, chẳng còn sức mà nói, con người sao mà nhỏ bé quá.
    Ngày hôm qua nhà cửa ngổn ngang bao nhiêu đồ đạc phải xắp xếp, vậy mà em mình vẫn bỏ đi chơi cùng bạn bè, sao nó có thể sống vô tình như thế nhỉ.Đối với nó thì quần áo đẹp và những chuyến đi chơi cũng bạn bè quan trọng hơn là những người thân.Ngày nó mới sinh ra, mẹ bảo với mình : " em trai Hà ạh, khi nào em lớn, em sẽ bảo vệ con ".Mình đã chờ 16 năm, để rồi phải đứng khóc ở chân cầu thang vì sự vô tình của nó.
  3. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con mà, được mọi người bao bọc mãi nên đó là hệ quả tất yếu thôi, để ý làm gì mà sinh ra tủi thân
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con bé bạn gọi điện từ Hp lên cho mình, vừa nói chuyện xong mà mình đã thấy nhớ nó quá.Mình mong đi học để gặp mặt từng đứa một trong lớp.Hôm nọ đi qua trường gặp con bé Phượng kều mà không kịp dừng lại buôn với nó một chút, tiếc quá.Có lẽ nó lên sớm để đi tình nguyện ở tỉnh, mình mà không ốm thì giờ này cũng đi tình nguyện rồi.Chắc ngày đi học đầu tiên sẽ rất vui, chắc cả lớp sẽ xúm xít lại hát bài 3 ngọn nến lung linh.Chắc sẽ có 30 phút hát hò chào mừng năm học mới trong lớp nhưng không biết có cô giáo tham gia ko, vì từ hồi 20-11 thầy trưởng khoa túm được cả cô cả trò đang văn nghệ văn gừng thì đã tuyên bố xử lí nghiêm khắc các trường hợp " bạo động" kiểu này rồi.
  5. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện từ HP lên? . Hóa ra CH ở HN chứ không phải là ở NB à? Tính ra tham gia box này chẳng có ai là dân NB mấy nhỉ?
    P/s: chắc lớp toàn con gái mới thích hát hò , chẳng bù cho đằng này ngày xưa lớp toàn đực rựa, ngày đầu tiên của năm học đến chỉ gườm gườm nhìn nhau gật đầu cái rụp, thế là xong màn chào hỏi
  6. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa chộp được cái khoảnh khắc này , post lên cho mọi người xem
    [​IMG]
    Đấy em nói có sai đâu, người nhà ta đông lắm, hoặc chí ít người quan tâm đến cái box nhà ta cũng rất nhiều, cái khoảnh khắc này mới chỉ có 260 mạng thôi chứ nhiều hôm em còn thấy đông hơn , thế mà chẳng thấy ai post bài cả, chán quá
    Được kethichlangthang sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 23/07/2006
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác này chán, đương nhiên tôi là người Nb thì mới tham gia box Nb chứ.Còn chỗ ở thì ở đâu mà chả được.Ngày lớp 5 lớp 6 nhà tôi ở NĐ sau đó chuyển vào Nb rồi lại lên Hn, chưa biết sau này còn đi đâu nữa không.
    Thì bác cũng biết lớp ngoại ngữ thì toàn con gái rồi còn gì, mà bọn con trai ở đó thì cũng thành con gái luôn, bọn chúng nó cũng tham gia hát hò pha trò đặc biệt là cãi nhau chí choé ở trên lớp.Tôi nhớ ngày nhập trường, đứa nào cũng chú ý xem lớp mình có mấy boy, rồi lớp này tị với lớp kia khi lớp mình ít hơn 1 chú he he he.Ngày học đầu tiên, từng đứa một lên bảng tự giới thiệu về mình bằng TP, tôi vẫn còn nhớ em Thắng lên giới thiệu bị mụ Hương già sửa lỗi ngữ pháp cho điệu đứng, còn thằng bé Dương thì vừa giới thiệu vừa nhảy tưng tưng, cười toe toét, nó còn hứa sau này có bạn gái nào cần giúp đỡ thì sẽ nhiệt tình giúp, thế mà hồi đi tập quân sự, nhờ xách mỗi xô nước, cứ tít mắt lên với các em lớp khác, làm mất luôn cái xô của mình.
  8. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Con trai ở đó sướng thật đấy, được chị em chăm sóc để ý kỹ nhỉ? . Đúng là nước chảy chỗ trũng, người ăn không hết người mần chẳng ra
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là phải quan tâm chứ, bác nghĩ xem không quan tâm chúng nó chạy sang lớp khác thì nguy mất, đến lúc có công việc nặng gì biết nhờ ai.Nhất là mình phải đối xử tử tế với bọn nó để đến lúc có cuộc thi sắc đẹp trong lớp nó còn bầu cho mình chứ.Bác mà thèm quá thì chịu khó sang lớp tôi giao lưu biết đâu chả cưa được em nào...he he
  10. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đến ĐHBK nhờ thì đầy người sẵn lòng giúp . Chưa cần yêu cầu đã được người ta đề nghị giúp rồi, ở đó toàn người tốt bụng không à

Chia sẻ trang này