1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. internet_girl

    internet_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Năm học mới được khoe quần áo mới, kiểu đầu mới........nhớ quá!!!!!
  2. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vừa dạo qua mấy Box kĩ thuật Điện_ĐT, định vào coi mấy bài viết chuyên môn mình cần mà không có thấy, khó tìm quá bởi số lượng trang quá nhiều. Mình thấy cái này rất bất cập, khi mình muốn tìm một chuyên đề nào đó mất rất nhiều thời gian liệu có cách khả thi hơn không?
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước gương, suýt nữa thì té xỉu khi thấy mình trông như ngáo ộp, mắt đỏ quạch.Hôm qua, mình còn cười nhăn nhở, tuyên bố với bọn bạn, dù có đau mắt vẫn đến lớp, ai ngờ nó uýnh trúng mình luôn, đau lòng quá.Thôi đành mặt dày đến lớp vậy, nếu ko 10% chuyên cần của mình tiêu tùng luôn.
  4. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân , nhớ đeo kính vào nhá
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ, kí túc trường cháy cắm trại cắm trọt nhạc nhẽo rền rĩ làm mình nhớ đến lần cắm trại ở Phương đông ngày kỉ niệm thành lập trường.Cả lớp đều ở lại qua đêm, cũng hát hò, chơi trò chơi, rồi lăn quay ra ngủ trong sương lạnh, sáng hôm sau mặt đứa nào cũng nghệt ra, hốc hác, túm tụm lại ăn xôi ở cổng trường.Năm sau mình chuyển truờng, học trường mới, bạn mới, vui hơn, cũng có cắm trại, nhưng không có lần nào vui bằng.Kỉ niệm đã xa.Nghĩ về kỉ niệm khiến mình nhớ lại những ngồi nhà mình đã từng ở, dọc thời gian trôi ngược.

    Ngôi nhà của năm lên 3 lên 4 là cái gì đó còn lại của thành phố dệt xưa cũ, không phải là một căn nhà mà là dãy nhà.Hành lang tối dài hun hút, nhà của ông chú em ông ngoại, nhà của bà cô chưa chồng, căn phòng của bố mẹ mình nằm ở cuối cùng, gần vườn.Kỉ niệm là những ngày mưa lụp bụp trên mái ngói, những giọt nước mưa kêu long bong ở cái chậu nhôm ngoài hiên, mẹ bế mình đứng bên cửa sổ :" Đó là mưa đấy con ạ", một hạt nước mưa bắn vào tay.Sau đó thì chuyển đi.
    Nhà mới rộng rãi đầy không khí và ánh sáng, có vườn trước vườn sau, có một vườn hoa hồng vàng cam, vàng tươi, hồng, đỏ, trắng, cúc, vạn thọ và thược dược.Mẹ thường triết những cành hồng để tạo cây mới, mình cũng có vài cây nho nhỏ tự triết, chỉ một cây ra hoa.Kỉ niệm là trưa hè, gió thổi nhè nhẹ, cái móc cửa bị gió đẩy đập leng keng đều đều vào cánh cửa sổ gỗ thông.Tám năm ở đó, tiếng leng keng đã ngấm , để bây giờ mỗi khi gió hè thổi qua lại rộn lên trong trí óc.Đã có lần, mình buộc chiếc móc vào cửa sổ, ngồi đợi gió thổi qua, nhưng tiếng xưa không trở về...xa rồi.
    Lại chuyển nhà, đến ở trong khu tập thể cơ quan bố, không có nhiều kỉ niệm trong 1 năm ở đó, chỉ nhớ mùa đông, mùi măng xào trong bếp bay lơ lửng, gió đông thổi rin rít vào ô thông gió làm tấm voan hồng bay phấp phới.
    Chuyển đến nhà mới, đó là căn nhà lớn nhất, có thể ngắm pháo hoa ở cái sân sau trên tầng 2.Cái sân ấy cũng chính là kỉ niệm, những ngày mình và em trai thả con diều giấy, những chiều ngồi chơi cá ngựa gió thổi mạnh bay cả bàn cờ, những tối ngắm sao trời, biết thế nào là thần nông, bắc đẩu, đại hùng tinh..Rồi lại chuyển nhà, hn đầy khói bụi và ánh đèn nê ông che mờ hết những vì sao đẹp.
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    topic này cũng hay đấy chứ ạ, đưa lên đầu để pà con tiếp tục tâm sự nhé
  7. danphatpc

    danphatpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    cái ngày mà hà nội lụt kỷ lục vào hồi tháng 10
    hic hic mình phải trở bà xã về nhà ngoại ở thường tín, mọi khi đi chỉ mất 30 phút là cùng hôm đó đi mất 4h liền mà nước nó ngập tới bụng vừa lạnh lai vừa rét nghĩ đến vẫn còn sợ.
    định up ảnh lên cho các bác xem nhưng bbị lỗi không up đc
    hôm khác em up cho
  8. danphatpc

    danphatpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. danphatpc

    danphatpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hôm sau rút kinh nghiệm làm con vịt đạp khoẻ re
    [​IMG]
  10. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tự nhiên có mấy caí ảnh lụt lội thế ?

Chia sẻ trang này