1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một lỗi chính tả.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi bác này lại về rồi.
    Còn lỗi nữa là có tên Nhọ trong đó mà không viết hoa. Bác này trông thế mà thâm giả vờ hỏi lỗi chính tả để chửi xỏ Nhọ là ?ocục Nhọ Thâm?, ?otâm địa tối rầm?.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Hì, "I told you so", tôi đã nói bạn từ đầu rồi, đừng suy diễn lung tung mà bạn có chịu nghe đâu :)
  3. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào
    Em đi đi! Xin em đừng quay lại
    Mộng không thành quay lại để làm chi
    Bước trân em hãy bước đi nhịp điệu
    Van em đó ! Đừng bao giờ quay lại
  4. hugo_rina

    hugo_rina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại cho bác rồi ha.
  5. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Còn lỗi nữa là có tên Nhọ trong đó mà không viết hoa. Bác này trông thế mà thâm giả vờ hỏi lỗi chính tả để chửi xỏ Nhọ là ?ocục Nhọ Thâm?, ?otâm địa tối rầm?. [r37)
    @Nhọ! Đâu có xỏ gì đâu! Một bài thơ copy từ box khác mà ( sao y bản chính đó ) hic Nhọ đen tối thế.
    Nhọ giải thích dùm ( rùm , giùm ) 3 từ " chi " ở trên sai khác nhau thế nào?
    Tiếp nào
    Vô tư anh đến với em
    Trái tim ủ lửa dành rụm từ lâu
    Dẫu cho sương trắng bạc đầu
    Vẫn cầu câu đó... để là của nhau
    Mấy bạn cũng ra đề đi chứ nhỉ?
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Câu này không hiểu bác ntv ra lệnh làm cái chi. Lỗi: Tối nghĩa.
    Nếu bác ra lệnh giải thích chữ giùm thì đây
    1. Không có từ "dùm".
    2. Giùm nghĩa là giúp: Nói giùm, viết giùm, giùm một tay...
    3. Rùm Từ hơi tượng thanh. Rùm beng, kêu rùm, rơi cái rùm...
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chữ rụm đã sai chính tả (phải là dụm) lại còn làm hỏng cả
    vận điệu bài thơ. Bác ntv đi đề nghị tác giả đổi lại là:
    Vô tư anh đến với em
    Trái tim ủ lửa để dành từ lâu
    Dẫu cho sương trắng bạc đầu
    Vẫn cầu câu đó... để là của nhau

  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ sửa rồi. Giờ ra câu thế này.
    Những gốc rạ chơ ra, lẻ loi giữa đồng không hiu quạnh. Buổi sáng buốt giá, mơ mồ, huyền ảo. Xa xa là những tán cây xum xuê cành lá. Con đò chiều, lướt nhẹ trên sông...
  9. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bài này Nhọ đọc bên TÂM LÝ. Viết về đề tài ?oYêu quý sự thật, Căm ghét sự dối trá?. Phát biểu của tác giả khá độc đáo. Mỗi tội lỗi chính tả tùm lum. Nhọ đã căn chỉnh lại cho dễ đọc. Kính các bác cùng tìm rận.
    -------------------------------------
    1. Người ta phải biết chân thật rồi thì mới có thể "biết dùng" rối trá. Dùng cái rối trá để diễn tả cái thật. Thậm chí rối trá còn có thể diễn tả những cái cao hơn giá trị cái thật, những cái mà cái thật không thể đặt chân tới, không diễn tả đc. Khi đó "cái gốc của sự rối trá lại là cái thật"
    2. Rối trá ở đây: là nói những điều không đúng sự thật, hoăc sai lệch sự thật. Ai cũng phải hoặc bị phải học cách nói rối. Đấy gọi là sự tinh tế, tế nhị. Có quá nhiều ví dụ để nhận ra giá trị lợi ích của rối trá.
    Anh cứ thử nói thật hết suy nghĩ của anh, những sự thật mà anh thấy ra xem, xem cái xã hội này nó mất bao nhiêu time để loại bỏ anh, đào thải anh????????????
    3. Khi người ta thích, không đc nói là thích, ghet, không đc nói là ghét thì chắc chắn phải dùng đến rối trá. Bất kể môi trường nào cũng phải cần 1 chỉ số rối trá nhât định. Bất kể môi trường nào cũng bị hạn chế một chỉ số rối trá nhất định. Ngay cả trong tâm lý con người, cũng chứa một chỉ số muốn nghe những lời nói rối hơn là nghe nói thật. Nó là bản năng.trong bất kẻ con người nào.
    4. Dù muốn hay không thì nó cũng là một phần quan trọng của đời sống, tham gia vào cuộc sống
    tảng lờ nó, hay thái độ coi khinh nó cũng là hành động phủ định bản thân.
    5. Rối trá còn là thước đo của tâm hồn, thước đo của sự thật
    Bất kể tính cách, phẩm chất tốt sấu nào, nó đều có mặt tốt và mặt sấu. Đa phần người ta chỉ quy kết nó về một mặt tốt hay sấu và sự quy kết đó cũng lại là những quy kết tự chói buộc họ vào cái quy kết đấy.
    -------------------
    Bác @ntv thấy người ta trên tài mình chưa ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Rối = dối
    sấu (cây sấu) = xấu ( xấu xí)
    chói (chói sáng) = trói (trói buộc)
    Sửa đúng, các từ không viết tắt, không viết chữ tiếng Anh lẫn lộn tiếng Việt

Chia sẻ trang này