1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một lỗi chính tả.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ừa, bây giờ hầu hết các âm "au" người ta đã dần chấp nhận cả phương án "âu", âm "ay" cả phương án "ây"...
    Nhưng bạn cứ tra từ điển mà xem, đố tìm được từ "giầy dép", "giẫy giụa" đấy. Tôi mấy lần quên không tìm được từ lại nghĩa bụng từ điển thiếu.
    Tra từ điển từ "bẩy" thì ra cái nghĩa "đòn bẩy" ấy. Từ điển mà không coi là chuẩn thì còn lấy đâu làm chuẩn.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn Nhọ chú ý nhen. Nghĩ bụng chứ không phải nghĩa bụng. Có lẽ bạn Nhọ làm việc gì đó liên quan đến vấn đề ngôn ngữ ha. Ngẫm ra mới thấy, từ nhỏ đến giờ silver chưa một lần đụng vào cuốn sách gọi là "từ điển tiếng Việt" nữa. Đôi khi cũng thấy xấu hổ bởi người yêu thích văn chương mà lại vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, ngôn ngữ của đời sống, do mình tìm hiểu, nạp thêm thêm vào để xây dựng vốn từ cho riêng mình cũng là một cách học.
    Bữa nay ra thêm một bài nữa để các bậc tiền bối ở đây soi cho một thể
    Chúng tôi vừa xuống tàu ở ga Yotsuya và đang đi bộ dọc bờ kè bên ngoài nhà ga. Đó là một chiều Chủ nhật khoang giữa tháng Năm. Nhưng trận mưa rào ngắn ngủi suốt buổi sáng đã tạnh hẳn, và gió nam đã xua tan những đám mây là là mặt đất. Những đám lá anh đào xanh biếc xào xạc trong không trung, long lanh hắt nắng đi tứ phía. Đó là một ngày đầu hè. Nhưng người đi ngang chúng tôi đều vắt áo len hoặc áo ngoài của họ trên vai, hoặc cầm ở tay. Ai cũng có vẻ đang vui hướng một chiều Chủ nhật đầy nắng ấm.
    Vào quán café gần trường, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nàng chống khủy tay lên bàn, mơ hồ nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm mà có cố gắng tôi cũng không bao giờ hiểu được.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 21/06/2007
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Trang 51 của Rừng Na -Uy sách của Nông.
    [​IMG]
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị bác sửa lại cho đúng kiểu cách. Hừm. Em nói cho bác biết trang 51 rồi bác chụp cái hình, up lên đó hở. Còn câu dưới, tự em nghĩ ra, không phải trong rừng Nauy nhá. Không được trích dẫn toàn bộ như vậy vì nó không đúng với biên bản
  5. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    @Bạn Nhọ hay bị sai chính tả nên luôn phải kè kè quốn từ điển bên cạnh nhỉ.
    @Bạn silver_place giải thích rất rõ ràng<-------
    Bữa nay ra thêm một bài nữa để các bậc tiền bối ở đây soi cho một thể
    Chúng tôi vừa xuống tàu ở ga Yotsuya và đang đi bộ dọc bờ kè bên ngoài nhà ga. Đó là một chiều Chủ nhật khoang giữa tháng Năm. Nhưng trận mưa rào ngắn ngủi suốt buổi sáng đã tạnh hẳn, và gió nam đã xua tan những đám mây là là mặt đất. Những đám lá anh đào xanh biếc xào xạc trong không trung, long lanh hắt nắng đi tứ phía. Đó là một ngày đầu hè. Nhưng người đi ngang chúng tôi đều vắt áo len hoặc áo ngoài của họ trên vai, hoặc cầm ở tay. Ai cũng có vẻ đang vui hướng một chiều Chủ nhật đầy nắng ấm.
    Vào quán café gần trường, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nàng chống khủy tay lên bàn, mơ hồ nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm mà có cố gắng tôi cũng không bao giờ hiểu được.
    Tạm thời vậy đã.
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra, nếu đã muốn viết "Chủ nhật", "tháng Năm" thì cũng nên viết "gió Nam" và "lá Anh Đào"...
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ra đề mới à ? Nhầm "q" với "c", thì cả TTVN này thấy mỗi mình bác với tay bạn Việt Kiều của Nhọ (học tiếng Việt bên Tây).
    Còn từ điển thì online đầy. Cứ vào cái topic MỤC LỤC của MOD Home có mà vô thiên ủng. Dùng từ điển Việt-Anh của Lạc-Việt cũng được. Bí lắm thì Nhọ mới về nhà tra từ điển giấy của ông nội.
  8. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn đã tặng Bia và tặng * silver. Hihi, chỉ cần ghé qua box Nam Định vui với silver và bạn Nhọ là được rồi. He he. Tớ sửa lại bài tớ đưa ra theo cách viết của tớ :)
    ntv sửa còn thiếu và ngannammaytrang đã sửa lại đúng.
    Đọc sách rồi trộm nghĩ, chẳng hiểu họ viết hoa kiểu gì mà lung tung như vậy, chẳng có quy tắc gì cả. Hồi lớp 7, thầy giáo dạy văn silver bảo cả lớp viết chữ "Khuỷu tay". Tất cả đều viết sai, đến lượt silver lên viết chữ "Khuỷu tay" xong, bước xuống bục giảng, cả lớp ầm ầm cười làm silver nóng bừng mặt lên vì luống cuống không hiểu tại sao. Cuối cùng, thầy bảo mình đúng. Owaaaaaaaaaaaaa....Sướng!
  10. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại đúng là
    Tổ Quốc
    Cuộc sống
    Cuốn theo chiều gió
    Cuốn sách
    Con cuốc
    Quốc lộ
    Mình viết đoạn này các bạn bắt lỗi nhé.
    Chào bạn silver_place ! Nhắc tới Nam Định mình lại nhớ tới những kỷ niệm lần đầu tiên xuống đó công tác, đó cũng là công việc đầu tiên mình đi làm sau khi ra trường. Mình đã ở đó khoảng hai tháng, nơi mình ở thuộc xã Nàm Điền Huyện Nam Trực . Mình đã có một khoảng thời gian rất thanh bình và hạnh phúc ở đó cho dù công việc mình làm thì thật buồn tẻ và đơn điệu. Đoàn mình ở trọ ở một gia đình chỉ có 2 vợ trồng ( Họ có 2 đúa con trai đã đi làm trên HN ). Cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình đó là cái màu xanh của cây và cái không gian rộng đến mênh mông có thể nhìn rõ đường chân trời . Ủa sao cái vùng đất khỉ ho này sao lại có nhiều cây cảnh thế , nhiều cây đẹp thế , cây được cắt uốn tạo hình theo nhiều cánh khác nhau . Tôi đã nhìn thấy một con Rùa đang bơi trên công vào nhà, phía đối diện lại là một con Rồng đang bay , Một con Voi to không lồ đang quộn vòi , phía trên cao hơn lại là hình ảnh của chùa một cột đẹp đến khó tin tất cả đều được tạo hình bằng những cây xanh khác nhau. Gia đình chủ nhà cũng có một vuờn cây khá đẹp , những cây si tán to được tạo thế rất cẩn thận, Có một cây si được uốn theo thế Song Tử có giá khoảng 50 triệu.

Chia sẻ trang này