1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một .....mới !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    bắt đầu vào hè rồi
    nắng
    nóng
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Ngày mai bố mẹ tớ về quê hết bỏ lại 2 đứa trẻ con ở nhà 1 mình cả ngày . 1 Đứa năm nay 23 tuổi là tớ , 1 đứa nữa bé hơn mới có gần 18 tuổi là em gái tớ. Không biết nấu gì ăn nhỉ ?
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    2 tuần tự do của mày đấy hả
    mai cho nhỏ em ăn cháo đi
    đang nóng
    ăn cháo trai cho mát
    nhớ kiếm mấy cái quẩy nhé
    mai tao cũng bảo mẹ tao nấu
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chẳng việc quái gì phải buồn
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thấy bà chị mình ngày càng ... phát tướng ...^^
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thế có cần anh đến nấu cơm hộ ko em? anh mà nấu thì chỉ có mà .... sợ anh ko có đường ra khỏi nhà em lắm ... ha ha ha ..
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    èo, thankiem trổ tài thì chỉ có vác thang lên hỏi ông trời sao lại có người nấu nướng ... "chậc chậc" đến vậy.
    Ông trời: biết nguyên nhân, nhưng mà đợi khi nào HPC ọp sẽ msg về để cho biết. he he.
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/4/06, ngày hôm nay có gì mới không nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi thì mình chả có gì mới cả, chỉ thấy mình rằng hôm nay mình được cộng thêm một ngày tuổi và phát hiện ra mình được tuanno1 gọi là "chị".
    Hoá ra em tuấn ngoan ra phết, nhưng em ơi lần sau đừng có cho cái dấu ngoặc kép vào chữ chị, mất công lắm, khổ thân em lại phải : shift '' mới ra được ". Thế có phải khổ không????
    Một ngày mới nắng lên em giang tay chào đón.
    Ngày mai em lại giang tay chào đón tiếp.
    Ngày kia ngày kìa cũng thế.....
  9. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hè đã về mang theo ánh nắng chói chang gắt gỏng chua ngoa nhưng cũng trẻ trung sôi động làm sao. Đón ánh nắng của sớm mai thức dậy thật tuyệt vời. Một ngày mới với bao điều đang đón chờ. Một quyết định tuyển dụng chính thức kết thúc thời gian tập sự. Là buổi làm việc với các cô cậu sinh viên khoá mới tinh nghịch. Là thời gian cùng lang thang với Chổi xể và bạn bè. Mình thật hạnh phúc vì mỗi ngày mình lại có thêm một người bạn mới. Công việc, gia đình và khoảng trời riêng nho nhỏ dành cho bạn bè, dành cho những buổi off vui vẻ hoà tan trong tiếng cười trong veo made in Lavender và còn gì nữa nhỉ hãy chờ ánh nắng kỳ diệu của ngày mai..........
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nóng nực và buồn tẻ trong các ngày làm việc gần đây, công việc của mình dạo này thế nào ấy, chẳng thấy phát triển lên tẹo nào, thật là ảm đảm và tẻ nhạt, không biết sang tuần có khấm khá lên không??? Dù gì thì vẫn phải cố, cuộc sống là cả một cuộc chiến đấu, và đã sống thì phải cho ra sống, phải vui vẻ và hạnh phúc, vì thế phải quên đi mấy cái chuyện làm mình phiền não.
    Hôm nay chat chit với đứa bạn trên HN, lại hiểu lầm, đã đang mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn, bạn ơi là bạn, bạn chẳng hiểu bạn của bạn gì hết, thế mà bảo là bạn thân.------>chán.

Chia sẻ trang này