1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một .....mới !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi đừng chán, nếu chán thì bắt gián mà ăn.(thế nào có vui không?)
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thôi refresh một cái. Thay đổi thôi không như vậy nữa.
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi như thế nào vậy ? Phải bằng hành động mới tin ah
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ấn tượng với sự trở lại hoành tờ ráng của ông già
    già mà máu ghớm
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thay đổi từ sau bài viết đấy rồi, có điều không để ý thì cũng không nhận ra được đâu.
  6. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tu dung sao troi lại nóng đến thế này nhỉ, hôm qua cả nhà đi off, nhung lại không có mặt mình, buồn nhu con chuồn chuồn, em tuấn của mình bẩu mình buồn thì bắt gián mà ăn, nhung mình lại so gián nên tu gio tro đi mình ko dzám buồn nua, hum hum.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em có bảo buồn thì bắt gián ăn đâu, em bảo chán bắt gián mà ăn đấy chứ.
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng có khác gì nhau đâu nhỉ
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không khác, định nghĩa của buồn và chán khác nhau mà.
    Định nghĩ của từ chán:
    _Động từ: 1 Ơ? trạng thái không còn thèm muốn, thích thú nữa, vì đã quá thoả mãn. Chán thịt mỡ. Ngủ lắm cũng chán mắt. Cảnh đẹp nhìn không chán. 2 Ơ? trạng thái không những không thấy thích thú mà còn muốn tránh, vì đã phải tiếp xúc kéo dài với cái mình không ưa. Chán cuộc sống tầm thường.
    _Tính từ: 1 Có tác dụng làm cho người ta . Vở kịch ấy chán quá. 2 (kng.). Đạt đến mức độ, số lượng mà người nói cho là nhiều. Còn chán người giỏi. Còn sớm chán.
    Định nghĩa từ buồn:
    1 Tính từ: 1 (hay Động từ: ). Có tâm trạng tiêu cực, không thích thú của người đang gặp việc đau thương hoặc đang có điều không được như ý. Mẹ buồn vì con hư. Buồn thiu*. Điện chia buồn. 2 Có tác dụng làm cho buồn. Tin buồn*. Cảnh buồn.
    2 _ Tính từ: 1 (dùng trước Danh từ: ). Có cảm giác bứt rứt khó chịu trong cơ thể, muốn có cử chỉ, hành động nào đó. Buồn chân buồn tay. Buồn miệng hát nghêu ngao. 2 Có cảm giác khó nhịn được cười khi bị kích thích trên da thịt. Cù buồn không nhịn được cười.
    _ Động từ: (dùng trước Động từ: , kết hợp hạn chế). 1 Cảm thấy cần phải làm việc gì đó, do cơ thể đòi hỏi, khó nén nhịn được. ngủ*. Buồn nôn*. 2 (dùng có kèm ý phủ định). Cảm thấy muốn; thiết. Mệt mỏi, chân tay không buồn nhúc nhích. Chán chẳng buồn làm. Không ai buồn nhắc đến nữa!
  10. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    anh mình hôm nay mắc bệnh nói nhiều à
    đúng là .....mới

Chia sẻ trang này