1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một .....mới !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]  Có 99999999999999999999999999999999999999 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 2 thành viên




    tuanno1 , flam_april ,

    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)
    Mục lục của diễn đàn
    --> Tìm kiếm (đã hoạt động trở lại)
  2. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ko bit ngày mai có gì mới ko nhỉ?...ơ...nhưng mà vưa coi lịch, mai phải đi làm mất rồi..hixhix.... Ghét nhất là đi làm cuối tuần!!!
  3. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ò ó o o.....
    Trời hôm nay đẹp quá! Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui thật là vui!
    ( mở ngoặc: m ko phải gà đâu nhá, chỉ copy tiếng gà gáy sáng vao 4rum thui...các bác đừng nhầm nhá! )
  4. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tiếng gà gáy của em mà chị đã tỉnh giấc, ban mai đã thức giấc rồi đấy. Hì hì.
    Hôm nay bầu trời tràn ngập ánh nắng chói chang, mùa hè thực sự đên rồi. Mùa hè làm cho mình lại nhớ về kỷ niệm thủa học trò, he he, tuy mình chẳng có mấy cái trò lãng mạng như đi hái hoa phượng vĩ, đạp xe vòng quanh thành phố,.... nhưng mà mỗi khi nghe thấy tiếng ve kêu là mình lại thấy bồi hổi bồi hồi. Thế mới lạ đối với một người như mình.
    Mình thích mùa hè bởi vì đầu mùa hè bao giờ cũng có hoa phượng đỏ rực cả một khoảng trời. Ngày xưa khi còn là cô nhóc học trò, mình ước ao mai sau trên sân nhà mình sẽ trông một cây phượng vĩ, đến tháng 5, hoa phượng đỏ rực đẹp tuyệt vời sẽ nở rộ và sà vào mái hiên nhà mình. Tuyệt vời làm sao.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thoát khỏi xiềng xích
    tôi lại là tôi
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bé đã quay lại với chúng ta một cách đường hoàng . hi vọng lần sau bé sẽ bị khóa nick chứ không phải tự treo như lần này
    hehhehheh
    đêmonline
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    để anh nằm mơ 5'' thôi nhá k lại trách em ác
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Có cái này mới nè. Văn hay tuyển chọn đấy. Hé hé....:
    http://www.thanhnienvn.com/van.htm
  9. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Becky ơi giá như một ngày mới bắt đầu mà mình đọc bài văn này cho cả nhà thì mọi người tỉnh ngủ nhanh lắm đấy. Mình đang buồn ngủ đọc xong tỉnh cả ngủ. Hiii` mong bạn tìm có thêm bài văn hay như vậy nhé
  10. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày mới nhưng tôi thì vẫn thế,có mỗi bữa sáng là mới thôi được 1 bát phở bò Nam Định xì xụp nóng hổi
    Đời đôi lúc rất dở
    Gặp phải thằng bạn dở
    Nhưng vẫn phải niềm nở
    Cùng nhau đi ăn Phở
    Rồi lại cười nhăn nhở

Chia sẻ trang này