1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một niềm vui - Zô chia sẻ đi các pác :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shoneti, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    "Chân lý thuộc vế số đông, thành công thuộc về số ít "
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sao em và cháu lại gần tuổi nhau thế kia?
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao bé Tommy không phải 10 tuổi mà là 1 tuổi :))
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để lên đầu súng lâu lâu ... bóp cò :))
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đề: Tả con lợn.
    Con lợn nhà em to bằng con dê cụ. Cái mồm nó thì như cái ống bơ, hai con mắt nó như hai quả bàng. Còn cái tai của nó giống như hai cái quạt trên đầu để nó quạt mát.

    [​IMG]
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Đề: Đặt câu với cụm từ "chôn rau cắt rốn".
    Bố em làm nghề chôn rau cắt rốn.

    Đề: Tả con mèo.
    Nhà em có nuôi một con mèo mướp. Đầu nó to bằng quả quýt, tai bằng hạt mít, có sáu cái râu, mỗi bên 3 cái.

    Đề: Tả thầy Hiệu trưởng.
    Một buổi sáng tinh sương khi cổng trường vừa mở thì có một bóng đen lù lù bước vào. Đó là thầy Hiệu trưởng của trường em.


    Đề: Tả loài chim biết bay mà em biết.

    Nhà em có nuôi một chú chim cánh cụt. Chú cao khoảng 1m và nặng khoảng 10kg. Hằng ngày mẹ em nhốt chú vào 1 cái ***g và sáng nào mẹ cũng mở ***g để cho chú bay đi kiếm mồi.

    Đề: Tả cây cau.
    Sân trường em trồng rất nhiều loại cây, nhưng em thích nhất là cây cau, cây cau cao khoảng 90 phân, cây thường tỏa bóng mát cho bọn em vui chơi, lá cây câu xù xì như lá phượng. Em rất yêu cây cau.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    huhu122001 viết lúc 09:11 - 26/05/2011
    Qua nửa ngày Bia Rượu con lại về úp mặt vào Bô!!! =))
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Giống với Mai, Trang và chồng quen nhau được sáu tháng thì cái bụng Trang bắt đầu “phình” ra. Phát hiện Trang có thai nên cả hai gia đình tổ chức lễ cưới kiểu nhanh gọn cho hai con trở thành vợ chồng. Trang về làm dâu khi chỉ mới chuẩn bị lên lớp 11.

    Về làm dâu được gần 3 tháng thì Trang sinh em bé. “Nhìn em bé nhỏ nhỏ, xinh xinh, em cũng yêu em bé lắm. Nhưng mà em bé chỉ năm một chỗ cả ngày, hết khóc rồi lại ngủ, chỉ chơi với em bé chỉ một lúc là em chán. Chỉ muốn đi chơi mà không trốn đi được”. Trang hôn nhiên nói.

    Những lúc vui vẻ, Trang cũng xoắn xít xung quanh nói nựng và tỏ ra rất yêu con. Nhưng những lúc có chuyện không vừa ý, Trang lại trợn mắt lên quát con: “Con hư nhé, cứ đùn ra quần nhiều là mẹ ghét con, mẹ quẳng con ra…đô thị đấy”.

    Cứ mỗi khi bị còn đùn ra quần hay tè dầm vào người là Trang lại hét toáng cả lên. Chăm con so nhưng cả đêm Trang cứ hồn nhiên ngủ say như chết, em bé thiếu sữa khóc đến mức cả nhà tỉnh dậy cả mà Trang vẫn cứ ngủ ngon lành.

    Tệ hại hơn, đến khi em bé bắt đầu mọc răng thì cứ phải cho con bú là Trang lẩn mất tăm. Sợ em bé cắn vào đầu vú đau, Trang ra sức thuyết phục mẹ chồng rằng phải cai sữa cho em bé sớm thì em bé mới…thông minh…
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đến khi con trai đầu lòng được 2 tuổi, Nam mới chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Chuyện nuôi con của Nam cũng lắm điều bi hài. Khi hát ru con ngủ, lẽ ra phải hát những bài hát dân ca hay nhạc thiếu nhi thì Nam chỉ thích toàn…đọc rap. Cậu con nghe nhiều thành quên đến nỗi từ đó về sau ai muốn ru bé ngủ đều phải học đọc rap. :))

    Có con cũng không thể khiến niềm đam mê với game của Nam giảm xuống. Mỗi khi có dịp Nam thường trốn học, trốn nhà đi ngồi tiệm net cả ngày, chỉ đến khi vợ đến cửa tiệm gào khản cổ Nam mới chịu về.

    Một lần giận dỗi vì chồng suốt ngày mải mê quán net mà bỏ mặc không quan tâm đến mình, vợ Nam quyết bỏ nhà ra đi. Đi tìm vợ mãi mà không thấy, Nam khóc lóc rồi đứng ra giữa đường đòi…tự tử. Cũng may khi đó được mọi người đi đường xúm lại khuyên giải, Nam mới bình tâm lại và đi báo công an.
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    da~ xau' ma` con` xa, da~ bi SIDA con` xong pha di hien' mau'.... po tay.com may anh HKT = Hot' Kut' Trau = Hội Kim Tởm
    Bài mặt trái của sự thật >>> mặt trái của quần sịp =))
    Antifan cao thủ, nghĩ ra đủ thứ :))
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    9. Đang xem dở phim truyền hình

    Thực tế: Một nghiên cứu gần đây nhất cho thấy, đặt ti vi trong phòng ngủ khiến tỷ lệ sinh hoạt vợ chồng giảm xuống một nửa:P. Tuổi càng cao sự phụ thuộc vào ti vi càng lớn và mức độ ảnh hưởng đến ******** càng nghiêm trọng.

    Kiến nghị: Nếu bạn không muốn tranh giành quyền yêu với ti vi, tốt nhất đừng để chúng ở phòng ngủ.

    10. Ghét thuốc lá

    Thành phần nicotin sẽ làm tổn hại đến vi tiểu huyết mạch khiến người thường xuyên hút thuốc lá bị giảm khả năng ********:)), điều đó giải thích tại sao nữ giới lại nhạy cảm và ghét thuốc lá đến vậy.

    Kiến nghị: Cách xa khói thuốc, tốt nhất đừng mang chúng vào phòng ngủ của bạn.

Chia sẻ trang này