1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một niềm vui

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi _Zeal_Love__, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  2. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát chụp phong cảnh bằng ống 85mm (x1.6 = 135mm) nữa cho nó máu
  3. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  5. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em thít cái màu trời này quá.., vì chẳng bao giờ em chụp được tấm nào như cái của bác.
    Góp vui với bác một tấm nhé:
  6. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chụp phim thì tôi cũng chẳng bao giờ có được bầu trời như thế, trừ khi mình nhảy vào Lab của họ. Còn nếu dùng máy số, bác cứ chụp buổi chiều tối, chọn chế độ RAW rồi chỉnh lại white balance là được liền mà. Cái này tôi chỉnh lại nhiệt độ đến khoảng hơn 7000K, còn lại cũng lười sửa lại mấy cái curve.
    Ảnh vừa rồi của bác là giương thẳng vào mặt trời hay sao đấy? Nhìn trắng xoá và có 1 quầng sáng ở giữa. Không sợ hỏng mắt, hỏng sensor à?
  7. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bức này chụp sau đó vài phút, lâu lâu cũng nên có chút hương vị trung cổ cho nó thay đổi không khí nhỉ.
  8. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thanks for sharing
    Hi, cái ảnh ấy là do em vác máy theo chân THẾ PHONG học đòi tập chụp ngược sáng, mà chụp thế hư CCD hả bác, may mà em bán nó rồi. hic
  9. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chụp ngược sáng là ... ngược sáng chứ ko phải là giương máy ngắm mặt trời, hình như ngay dòng đầu tiên ở User Manual nó đã "cấm" bác làm thế rồi còn gì.
    Chụp ngược sáng nói chung rất là vất vả, đại loại được cái này thì mất cái kia (highlight / shadow). Người ta hay dùng cái ND graduate filter để xử lý vụ này. Muốn chắc ăn bác cứ làm liền 3 phát (chênh nhau khoảng 1 stop) rồi tìm cách ghép chúng lại. Ghép thế nào thì hỏi các chuyên gia PS À, tôi search trên web thấy Fred Miranda có bán DRI PRO (plugin for PS) chuyên xử lý vụ này, bác nào đã mua / đã có thì chia sẻ cho bà con chút đi
  10. _Zeal_Love__

    _Zeal_Love__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi chụp ngược sáng ở bờ Hồ Gươm. Chụp trộm nên ko dùng flash được, vất vả lắm, tăng giảm curve ở PS rồi mà vẫn ko ăn thua, hic. Scan hơi chuối nên màu rất chán, ngắm tạm vậy.

Chia sẻ trang này