1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một niềm vui...

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một niềm vui...

    Sáng nay giật mình vì tiếng nhạc chuông điện thoại. Cứ nghĩ là mình đặt chuông báo thức nên lại tắt đi. Một lúc sau, tiếng nhạc lại vang lên. Lần này thì ngạc nhiên kinh khủng khi mình nhận ra số đt của ai gọi cho mình. 2h đồng hồ nói chuyện mà không thoả mãn, mình không nghĩ là ở nơi xa xôi lạnh giá ấy T còn nhớ đến mình, nhớ đến số đt của mình...

    4 năm rồi T nhỉ? T rời xa Vn đến 4 năm rồi đấy, và chưa khi nào T gọi điện hay nhắn tin cho mình. Tại sao tự nhiên sáng nay mình lại nhận đt của T vậy? Mình thấy vui lắm, và chỉ muốn chia sẻ niềm vui ấy cho bọn lớp mình ngày xưa - bọn nó vẫn thỉnh thoảng hỏi mình về T ( trong khi mình chẳng biết gì về T cả ). Mọi người bảo T quên họ rồi, và mình cũng thế... Nhưng hôm nay... mình lại không nghĩ thế nữa rồi...

    Vui thật T ạ... Niềm vui lớn trong ngày hôm nay là T đấy
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng năy qua cổng tự dưng anh bảo vệ chào mình 1 câu rõ to,thấy vui vui, một ngằy hứa hẹn đây....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đi làm, hứng chí mua hoa đồng tiền về đến công ty cắm,lại thấy mình đến sớm nhất. Cũng thấy vui vui...
    Chúc một ngày vui vẻ
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của ngày hôm nay hả? Hình như chưa có... Đợi đến tối xem thế nào đã, keke
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một cuối tuần và một kế hoạch giã từ năm cũ thật là hoành tráng đây, thấy hừng hực từ hôm nay rồi,thích thú thật,vui ra trò,hi vọng những gì chán chết của năm cũ sẽ được rũ bỏ để mình lại tiếp tục ....[​IMG]
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    LKD nhắn tin bảo qua đón đi ăn rồi đi làm. Hai đứa lại dành thời gian ngồi ở cafe NDu. Thành quen thuộc rồi, mỗi lần đi với nhau, cả hai không rủ mà cùng qua đó. Trưa nay trời ấm áp quá, ngồi cafe ngắm cảnh hồ... Tự nhiên thấy cuộc sống yên bình, thanh thản.... Thấy vui....
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bé được mọi người khen xinh xắn , dễ thương , bé cười tít cả mắt ...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua offline với Gà HN và HĐT vui quá. Mấy bác Gà bắn tỉa kinh dã man, hị hị [:D]. Mấy bác bên HĐT thì hiền lành dễ thương quá, hihi...
  9. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui à, hihi hôm nay chưa thấy có niềm vui gì cả, nhưng cũng vào đây post tặng các bạn bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn về bài hát nhé. Tớ còn không biết có bài hát này cơ đấy

Chia sẻ trang này