1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Kj3u_Ljnh, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    nhớ bạn thân. nhớ nhiều thứ
  2. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày xưa
  3. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    Nhớ khuôn mặt của chuột chù thế!
  4. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Ngố
  5. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái thời ngày xưa
    Nhớ quá
    Dạo này nhớ ....nhiều...nhưng ghét cũng nhiều
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm những ngày xưa cungf bạn bè lang thang mùa đông. Nhớ lắm ngày mới yêu anh vẫn đến mặc cái rét cắt da cắt thịt. Và nhớ nhớ lắm nhớ nhiều hơn tất cả em nhớ anh chồng thân yệu ạ. Bao giờ chồng mới về.............
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh....! có nhớ
    Nhưng....
    nhớ kon bạn thân hơn!
    vì thứ 6, thứ 7, cn! tối nào 2 đứa cũng trà đá quảng trường vì cùng cảnh ngộ! .............
    .............xa người yêu!
    hứt...hứt...........
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Mai Mối Quán...
    nhớ như điên như dại...nhớ đến quay quắt...
    Một thời...vui vẻ...
  9. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    [Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng,
    nhớ phố xưa quen viết tên bàn chân;
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức,
    sáng cho em từng lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    có 2 mùa vẫn đi về
    có con đường nằm nghe nắng mưa

  10. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã nhớ da diết cái đất Đại Từ
    Nhớ da diết cái cảm giác ngồi sau xe 1 ai đó...lạnh

Chia sẻ trang này