1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Kj3u_Ljnh, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật đấy,xa nhà mà chẳng thấy nhớ nhà j,đi cả tháng ko về vẫn bình thường như không.Trong khi đó xa người yêu dc 1 tí đã nhớ
  2. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    nhớ SAPA
  3. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    nhớ mùa đông năm ngoái quá.. một mùa đông với nhiều kỷ niệm đẹp
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    me 2
  5. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nhớ chồng
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cơn mưa hôm từ nhfa cái Ánh về, sợ thế hok biết nữa...hjx hjx
  7. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lanquyet???
    nếu như em không nhầm, chồng chị là...
    Nhớ bố mẹ, nhớ cún, nhớ Thái Nguyên, nhớ các anh chị, nhớ bạn bè
    Được jenny1189 sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 03/05/2009
  8. hands4ever

    hands4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ...Xanh,đỏ,vàng...Nhớ sắc áo anh...Nhớ nụ cười anh trong những xanh,đỏ,vàng ấy..Nhớ lắm...Xanh,đỏ,vàng..sắc áo anh...
    Trên đườg em đi những sắc màu ấy em thấy nhiều lắm..nhưng sao k thể vơi đi nỗi nhớ...Nỗi nhớ 1 sắc áo , 1nụ cười....
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    nhớ mùi thơm :D
  10. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    To: Con trai bé bỏng !
    Có ai đó đã nói: ?ođiều hạnh phúc nhất của cha mẹ là được nhìn thấy con thơ ngủ ngon lành, . . .?. Đối với ba, điều này lại càng ý nghĩa vì những ngày tiếp theo ba sẽ phải tạm xa 2 mẹ con để quay lại Jp, để tiếp tục việc học hành bận rộn. Có nhiều đêm, dù đã khuya, nhưng ba không chợp mắt nổi. Ba tỉnh dậy, ba hôn lên đôi má ?oxệ?, ba hôn lên đôi bàn tay mũm mĩm, ba hôn lên đôi bàn chân- đôi bàn chân bé xíu ?" chạy nhảy cả ngày !. Ba lại nghĩ, vậy là thời gian nghỉ Tết xắp hết rồi !, chỉ còn vài ngày, đồng nghĩa với vài trăm tiếng, vài nghìn giây ! nữa thôi, là khi ngủ dậy con sẽ tạm không được nhìn thấy ba, không được ba bế và cho ngồi trên ô tô của ông đi chơi nữa rồi !. Thời gian trôi qua nhanh quá con trai nhỉ ? ba thương con, ba luyến tiếc.
    Dẫu vẫn biết rằng nhà mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, dẫu biết rằng lần sau quay trở về con trai của ba sẽ lớn khôn nhiều hơn. Nhưng ba vẫn thấy mình có lỗi, ba thấy luyến tiếc vì mình không được ở gần, không được đưa con đi chơi mỗi ngày - mỗi ngày trôi qua được vui chơi cùng con, được tận mắt nhìn thấy con không lớn là niềm hạnh phúc lớn của ba. Chỉ vì hoàn cảnh buộc ba phải lựa chọn tạm thời xa 2 mẹ con. Ba sẽ gửi lời yêu thương qua điện thoại mỗi ngày con nhé !. Ba hứa khi nhà mình gần nhau, ba sẽ bù đắp, ba sẽ luôn giành chọn tình yêu thương cho 2 mẹ con con, con nhé !.

Chia sẻ trang này