1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một SMS từ Yahoo Messenger

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi solohanoi, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Diep Minh JSC: trời yên biển lặng , con tàu lặng lẽ đưa du khách ngắm cảnh giữa biển khơi .Tất cả du khách đều đứng trên bong tàu chiêm nguỡng vẻ đẹp của biển cả .Chợt có tiếng kêu thất hanh : có cô gái xuống biển rồi .Tât cả mọi ngưòi đều rùng rợn khi nhìn thấy đàn cá mập hung dữ. Bỗng có 1 người lao xuống biển và cứu đựoc cô gái.Cánh nhà báo vội vây quanh chàng thanh niên và phỏng vấn : Tại sao anh lại có hành động dũng cảm như thế ? Đáp lại sự hồ hởi của cánh nhà báo và mọi ngưòi , chàng thanh nien lạnh lùng đáp : TIÊN SƯ THẰNG NÀO ĐẢY TAO XUỐNG BIỂN KO BIẾT???
  2. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    hong quan (9/19/2007 8:49:43 PM): Bà mẹ chồng đến thăm con trai và con dâu. Đến nơi ngay lúc con trai đi làm chưa về,chỉ có con dâu ra mở cửa. con dâu vừa mở cửa, bà mẹ chồng đã ngạc nhiên:"Trời ơi sao con không mặc quần áo???", con dâu trả lời:"Mẹ ơi, đây là bộ đồ tình yêu của con".Mẹ chồng cũng bắt chước về nhà làm giống vậy. Ông chồng về mở cửa ngạc nhiên:"ơ sao bà không mặc quần áo?", bà trả lời:"Đây là bộ đồ tình yêu của em", ông chồng kêu lên:"Ối giời ơi, bộ đồ tình yêu sao nhàu nát thế này!!!!"
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Tôi cầu xin Trời: hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3ngày thui. Tôi cũng nói: được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: KHông được, vậy 2ngày. Tôi nói: được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc .... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Phím ?oU? và phím ?oI? nằm sát cạnh nhau. Nói gì nhỉ ? Àaaaa??U?& ?oI? ?" ?oBạn?& ?oTôi? sẽ không bao giờ xa cách. Phím ?oW? và phím ?oE? cũng ở bên nhau. Thế nghĩa là: dù lên hay xuống, dù thăng trầm hay có chuyện gì đi nữa, ?oWE?-?ochúng ta? vẫn sẵn sàng chung vai sát cánh! Phím ?oN? và phím ?oM? dung dăng dung dẻ. Là gì? Hiiiiiii?có nghĩa là ?oAnh?& ?oEm? á! Phím ?oT? và phím ?oY? nằm bên nhau, rất cân đối các phím chữ hàng trên cùng. Thấy chưa, ngay cả trên? bàn phím, TÌNH YÊU cũng được đặt rất trang trọng
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    hong quan (9/20/2007 7:14:51 PM): Giờ Toán lớp 1, Cô giáo đưa ra bài toán "Trên dây điện có bốn con chim, một người thợ săn đi qua, bắn rơi một con, vậy hỏi trên dây điện còn mấy con chim" Vôva xung phong: Thưa cô không còn con chim nào cả. Cô giáo trả lời: Đáp án đúng là còn 3 con cơ, nhưng cô thích kiểu suy luận của em. Vôva lại hỏi cô giáo Có ba người phụ nữ đang ăn kem, một cô cắn, một cô liếm và cô còn lại thì mút kem, vậy hỏi cô gái nào đã lập gia đình? Cô giáo hơi đỏ mắt một tí, rụt rè đáp .Cô nghỉ là cô gái mút kem .Vôva: Đáp án đúng là cô gái trên tay có đeo nhẫn, nhưng em thích cách suy luận của cô...
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0

    hong quan (9/20/2007 6:53:43 PM): Nhà kinh doanh vừa mua xe mới chở cậu con trai 5 tuổi. Trên đường về ông dừng xe cho một thiếu nữ quá giang. vừa lái xe ông vừa thủ thỉ tán tỉnh -Bây giờ cô trả lời rằng chịu hay không ?-Không ?-mời cô xuống xe. Thằng nhỏ về nhà lấy chiếc xe đạp bắt chước bố nó cho cô bé hàng xóm quá giang, nó đạp vài vòng rồi dừng xe lại -Bây giờ mầy trả lời chịu hay không ? -chịu thì sao còn không thì sao ?-Không chịu thì tao mời mầy xuống xe. - huhu Tao muốn ngồi xe không muốn xuống đâu, thôi tao CHỊU? -Vậy mầy đợi tao chút nghe để tao về hỏi ba tao coi nếu mầy chịu thì tao phải làm cái gì
  7. haphuong_il34

    haphuong_il34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    1. Một người đến gặp Chúa & hỏi : "1000 năm là bao lâu?" ông trả lời :"đối với ta chỉ là 1 giây". Người đàn ông hỏi típ "thế còn 1000 $ là bao nhiu ?" Chúa lại trả lời "với ta, chỉ là 1 xu". Người đàn ông lại hỏi " Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu ko ?". Chúa mỉm cười:" chờ ta 1 giây"
    2. 3 con vi trùng nói chuyện với nhau: Vi trùng Ráy tai nói: - Thỉnh thoảng có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao chốn kỹ vào sâu bên trong nên nó không làm gì được. Vi trùng sâu răng nói: - Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra, nhưng ta chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được. Vi trùng bệnh lậu nói: - Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn oẹ đầy người tao ! Nghe thấy vậy vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ: - A, cái thằng này tao cũng quen nó!
    3. Làm trai thiết nghĩ phải dê Không dê người nói "bê đê" khó xài. Tính dê phát triển dài dài Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn. Lỡ dê con gái giận hờn, " Anh này dê quá.. vô duyên hổng thèm". Dê phải giữ vững tinh thần Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi. Con trai dê phải dê rồi Dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi. Hãy dê mặc kệ ai cười Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương. Chẵng dê con gái sẽ buồn Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!...
    4. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì: 1. bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình. 2. bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được. 3. khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt 4. quẹt ga đưọc phát minh trước diêm quẹt. Và điều cuối cùng cũng không kém quan trọng đó là.................. 99,9999999999% người đọc bài này sẽ cố liếm cùi chỏ và há to miệng.
    **********
    lâu rùi ko đăng nhập nick ấy, rất nhiều IM

  9. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ ko tặng e hoa hồng vì ko 1 loài hoa nào có thể sánh được với vẻ đẹp của e,a sẽ ko tặng e nhẫn kim cương vì giá trị của kim cương cũng ko thể vĩnh cửu bằng giá trị của e,a càng ko thể tặng e trái tim và cuộc sống của a vì a biết là cuộc sống của a rất là nhỏ bé với e nếu đem ra so sánh với e.Tóm lại là a sẽ chẳng bao giờ tặng e 1 cái gì đâu e đừng có mơ : He he he
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    riverandway (9/23/2007 9:29:15 PM): Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học cười lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn thì nhà triết học lắc đầu nói: "Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình". "Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa :) :) ==> đừng quá đau buồn khi phải thất tình

Chia sẻ trang này