1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một SMS từ Yahoo Messenger

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi solohanoi, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Sinh viên = ăn + ngủ + đi học + đi chơi ; Heo = ăn + ngủ ; Suy ra : Sinh viên = Heo + đi học + đi chơi ; Suy ra : Sinh viên - đi chơi = Heo + đi học . Kết luận : Sinh viên mà không biết chơi thì chẳng khác gì con heo đi học
  2. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đố ai cắt nghĩa được tình yêu.Có khó gì đâu chỉ cần liều. Tay nàng xinh thế ta chộp lấy. Nàng chẳng nói gì thế là yêu. Đố ai mà hiểu được chữ yêu. Có khó gì đâu mà hỏi nhiều. Nhìn cô em gái đang đi tới. Ôm hôn một phát vậy là yêu. Đố ai biết trước được tình yêu. Anh ghé nhà em một buổi chiều. Kề dao vào cổ : Yêu ?" hay chết ?. Em sợ gật đầu thôi thì yêu ..
  3. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng ngồi trong công viên tại Ha Noi. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!" Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi. Ít phút sau... - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - Còn đau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi... Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi: - Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Gửi ông già Noel: Có lẽ con quá tham lam nhưng ông ơi, con ko chỉ ước cho riêng con ,con ước cho những người mà con yêu thương nhất! Hãy tặng người con yêu thương nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã.... Hãy tặng họ những giọt nước mắt khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ... Hãy tặng họ tình thương để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người.... Tặng họ những ước mơ ,những ước mơ đơn giản giúp họ luôn phấn đấu... Tặng họ niềm vui dù chỉ là nhỏ bé ... Tặng họ hy vọng dù chỉ là mong manh ... Và tặng họ những giấc ngủ an lành ... Merry Christmas, my friends!!!!
  5. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Công thức nấu món an đêm 30 Tết: 1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để ráo nước 2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần. 3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy 4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước 5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch ?oNhững điều tâm niệm của mình? 6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào ?oNồi yêu thương? và nấu với lửa ?oVui mừng? 7. Ðem ra ăn với ?oNụ cười? trong chén ?oBao dung?và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC
  6. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    6 sự thật của cuộc sống:
    1) Bạn không thể chạm hết tất cả răng của bạn bằng lưỡi.
    2) Đứa nào ngu, sau khi đọc xong đều thử làm.
    3) Và ... sự thật đầu tiên là xạo.
    4) Bạn đang cười bởi vì bạn là 1 thằng ngu.
    5) Bạn sẽ send cho mấy thằng ngu khác giống bạn.
    6) Bây giờ vẫn còn 1 nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của bạn (keke) --> thằng nào nghĩ ra trò này độc ác thật
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi xé năm trăm, Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn. Buồn buồn đứng chửi sếp chơi, Giờ bị đuổi việc buồn ơi là buồn. Buồn buồn lấy vở xé chơi, ai dè rách thiệt buồn ơi là buồn. Buồn buồn nhà cửa... đốt chơi, Đốt rồi quên dập... buồn ơi là buồn. Buồn buồn tự tử chết chơi, Ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn. Buồn buồn viết nhảm post chơi Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng
  8. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ông Riedl vừa đi vừa chửi .Bao giờ cũng thế , cứ khi nào Việt Nam thua xong là ông chửi . Bắt đầu ông chửi trọng tài . Có hề gì ? Trọng tài có của riêng đội nào ? Rồi ông chửi Seagames . Thế cũng chả sao : Seagames ở Thái nhưng là của cả Đông Nam Á . Tức mình , ông quay sang chửi cả đội tuyển Việt Nam . Nhưng cả đội U23 ai cũng nhủ : ''''Chắc ông này trừ mình ra !'''' .Không ai lên tiếng cả .Tức Thật ! Ờ ! Thế này thì tức thật ! Tức chết đi được mất
  9. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Đố ai cắt nghĩa được tình yêu.Có khó gì đâu chỉ cần liều. Tay nàng xinh thế ta chộp lấy. Nàng chẳng nói gì thế là yêu. Đố ai mà hiểu được chữ yêu. Có khó gì đâu mà hỏi nhiều. Nhìn cô em gái đang đi tới. Ôm hôn một phát vậy là yêu. Đố ai biết trước được tình yêu. Anh ghé nhà em một buổi chiều. Kề dao vào cổ : Yêu ?" hay chết ?. Em sợ gật đầu thôi thì yêu ..

  10. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn , mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn ( khoái nhất câu này )2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ , con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa ( hơi bạo lực ah` ) 3. Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu lần thứ 2 ( Chính xác 100% )4.Tình chỉ đẹp khỉ tình còn dang dở. cưới nhau về tắt thở càng nhanh ( wá đúng lun ) Đánh vợ là thể thao Còn đạp vợ xuống ao ấy lại là tinh thần bơi lội.( duyet)

Chia sẻ trang này