Mỗi ngày một sự kiện Cái topic này tựa đề như thế nhưng nó chỉ đơn giản như một cuốn Nk thôi đấy nhé. Mình muốn v ào đây mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay chán nản hoặc buồn bã, và căng thẳng và nhiều nhất vẫn là vui vẻ. Sáng nay trời lạnh quá, định diện bộ đầm m ới đi cưới đứa bạn cùng cấp II và cấp III nhưng không chịu được cái lạnh như dao cắt vào da vào thịt. Ra đường, ai cũng vội vã và co người lại với những chiếc áo khoác to xù. LẠnh càng thêm lạnh. Đến cty, đọc báo gần một tiếng, chỉ quan tâm đến những thông tin về kinh tế và công nghệ, nhưng cũng chẳng thu được gì nhiều. Rồi nói chuyện vài câu với vài người bạn qua net, rồi lại căng mắt tìm kiếm new products. Hơi thấy mệt mỏi và nhiều lúc cũng cảm thấy mơ hồ khi sếp giao cho mình nhiệm vụ như thế này. Kinh nghiệm thì chưa đủ, quan hệ thì còn ít, liệu mình có khả năng gánh được trách nhiệm này không.? Vẫn biết rằng đây là cơ hội cho mình, vẫn biết rằng sếp tin tưởng. Nhưng cảm thấy mình chưa có đủ khả năng làm việc này, cũng sẽ rất buồn về sự kỳ vọng của sếp và nhất là...đến lúc nào đó sếp thất vọng? Công việc sẽ cần nhiều thời gian, nhưng cũng sẽ chẳng làm được gì nếu mình vẫn giữ kiểu cách làm việc như thế này. Mình đang hơi chán nản một chút, đang tự loay hoay với kế hoạch của riêng mình. Liệu có thay đổi?
Hôm nay là sự kiện cá tháng tư nè,sự kiện dành cho dân nói phét "sành điệu", vừa mở mắt ra đã có đứa định chăn "gà" mình may mà còn cảnh giác.Thế còn các bác danh sách những con gà dài tới đâu rồi. Có 1 kinh nghiệm là ngày này nên ở trong nhà và làm 1 giấc là sướng nhất, vì ra ngoài dễ bị ăn quả lừa to đùng, còn không nghe chúng nó nói phét mãi cũng điếc cái lỗ tai!!!