1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Mỗi ngày một tâm trạng...

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi 24h, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    11-6-2004
    Lại một bữa nữa trốn ở nhà...cái môn dinh dưỡng quái đảng nì làm cho người ta nhức cả đầu...nghỉ wách cho xong chuyện,lo mấy môn chính thôi.
  2. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn cứ là mấy cái lo lắng vớ viển,hổng hiểu sao những cái đó lại làm mình đau đầu đến thế chứ.
    Hổng muốn quan tâm đến cái gì nữa,quên hết đi trong một thời gian.
    Mixed feelings
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    12-6
    Trời mưa,đang ngủ ngon thì bị kiu cổ dậy đi bán,bò vô tới Langbiang,khách đông nghịt,lạ thật,trời mưa mà còn đi leo núi.Có hẹn với thằng bạn,lại phải lết 12km ra gặp nó,hừm,nửa tiếng rồi,nó cho mình leo cây à,thôi kệ,tiếp tục uống nào,1 tiếng,nó bò tới,tức thật,nhưng không dám chửi.
    Buồn vui lẫn lộn,tối nay lại gặp người đó.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là mệt mỏi ... Giá như mình thật sự quyết tâm nhỉ ? Đêm qua khóc đến sưng cả mắt ... Đã lâu lắm rồi ko khóc nhiều như vậy ... Dở hơi ... Mà bố nói cũng đúng đó chứ ... Nhưng mà đã đang ức chế rồi còn nói , mà có phải lỗi của mình đâu chứ . Ghét thật !
  5. Touch

    Touch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ngày ... tháng ... năm...
    Bây giờ tui vẫn bị ám ảnh bởi buổi rock show tuyệt vời hum bữa... những buồn vui lẫn lộn vì đó là buổi biểu diễn cuối cùng của tụi nó. Nhìn thấy những giọt nước mắt mà chạnh lòng.
    Chiều nay nhìn lại cái tấm hình hồi đó... mà sao nhớ L quá, L ơi... hix hix
    Buổi tập nhạc ngày xưa sôi động quá... rock quá
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình lại say rồi ! chẳng có ai để cùng ta rót tâm sự này !
    THôi lại uống , uống cho quên đi cay đắng ... hix
    Ôi sao ta muốn khoc quá ....
  7. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa quen được với cảm giác bình thường khi gặp lại ,không phải vì còn tình cảm chỉ vì mình chưa từng nghĩ lại như vậy.Người ta nghĩ rằng mình trẻ con nên không thèm chấp chăng??Nếu vậy thì hành động của họ mới chứng tỏ rằng họ cũng chẳng người lớn hơn mình là bao nhiêu.
    Mỗi lần gặp là một lần lòng mình lại bị tổn thương,mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.Đã có lúc nghĩ rằng có lẽ mình quá tệ đến nỗi không thể trở thành được một người bạn nữa cơ.Ôi con người có thể thay đổi nhanh như thế hay sao?
    Một chút thờ ơ,một sự hững hờ làm mình không còn muốn bước tiếp,chỉ muốn được chạy đi.
    Mà tại sao mình lại nghĩ đến nó nhỉ?Ha ha thật buồn cười ,chẳng nên nghĩ nhiều làm gì nhỉ?
    Lại mưa rồi ......
  8. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ui!!!..hôm nay buồn quá!!!...rủ đi chơi mà hông ai chịu đi hết..uhuhuh
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hic hic sáng ra 9h sáng bố mẹ bắt dậy bằng đc hic hic " Minh ơi , mày có dậy học ko ?" Nói mãi bố cũng ko cho ngủ thêm hic hic bố còn nói nhiều nữa , lại đành bò dậy , làm đc có một tẹo bài tập . lại leo lên net . Bó tay với đứa nào ôn thi như mình !
    to imlang : đằng nào cũng trượt học làm gì , chơi cho đã , đùa đó . Chả biết thế nào đc em ạ !
    to touch : vui cái gì mà vui cơ chứ hic hic đau khổ !
    to Sp : online suốt ngày thế
    , đi đâu chơi nữa !
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hớ....hũn lẽ em gái của Devil lè chị binhminh à....binhminh thì mình còn lễ phép kiu là chị nhá,chứ devil ,vuìthi kiu anh,buồn kiu tên....chẳ biết sao nữa...
    Hum nay....dậy sớm(7h) rửa chén...nằm coi ti vi,nằm lát ngủ tiếp...keke...

Chia sẻ trang này