1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một thành viên ... :D (Danh sách Trang 1, đã có Tiểu sử của 12 thành viên, mới nhất: phuthu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 14/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ảnh anh chụp thời trai trẻ hào hùng đấy chú ạ. Hồi đấy mới phong độ thế. Vừa đăng một phát có một cô bé cực XINh ở Ninh Bình oánh ngay một chuyến xe bò lên để đăng ký xin dự tuyển làm vợ tớ. Oách chửa? Bây giờ già yêu lọm khọm lụ khụ đi một chút, không còn cái vè hiên ngang tự tin như thế kia nữa, nhưng còn phong độ chán. Nếu không làm sao lấy được vợ xinh như em boy li vờ pun, vợ yêu nhể?
    Tiện đây, tớ có nhận dịch vụ viết tiểu sử, viết thân thế sự nghiệp thuê. Ai có nhu cầu chỉ cần cung cấp những thông tin căn bản tớ sẽ viết thành một cái tiểu sử hoàn chỉnh. Lệ phí phải chăng.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bác John Steve,
    Nghe đâu giang hồ đồn rằng trước đây khi thiên hạ chưa đại loạn - Dẫn đến Thảo Luận Quán bị đóng cửa.Các bang phái trên giang hồ có những cuộc chiến triền miên tại đó đã làm không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán tử nạn, quy ẩn giang hồ, bị các bang phái khác truy đuổi không chốn dung thân,thay tên đổi họ, sống những ngày tháng vui vẻ,...
    Bác thấy mình thuộc nhóm nào như em nêu trên đó ạ ? Bác có những kỹ niệm gì hay và vui khi còn ở đó kể cho mọi người cùng nghe đi bác.
    u?c thatwhy s?a vo 13:26 ngy 15/08/2005
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sếp thatwhy cũng đăng kí nick từ đầu năm 2002 cơ à? vậy có lẽ cũng biết nhiều chuyện giang hồ đấy chứ. Nhưng bạn bè giang hồ bây giờ không già yếu chết, ung thư chết, bị xe cán chết thì cũng lọm khọm lắm rồi, về nghỉ chờ ngày lên thiên đường hết rồi. Nhắc chuyện cũ làm gì.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thân thế, sự nghiệp của Sếp Hilitlesunshine
    Hili tên thật là Nguyễn Thu Vào Thuỷ Chiều Xuống Nắng Đào Lê Na Bưởi, sinh năm 1984 tại một làng nghèo của huyện bốn vì, tỉnh Phú Thọ nhà ta. Ngay từ thuở nhỏ, Hili đã tỏ ra là một người kiên cường. Khi còn bắt mũi chưa sạch, Hili đã anh dũng đi mò cua bắt ốc, tham gia vào công việc đồng áng giúp mẹ. Sau này, nhận thấy con gái có năng lực học đặc biệt nên bố mẹ Hili đã quyết định chuyển về Việt Trì để Hili có điều hiện theo đuổi ước mơ của mình. Hili đã thi đỗ vào trường cấp 3 Chuyên Hùng Vương (CHV), một trường cấp 3 danh giá nhất tỉnh Phú Thọ và là trường có nhiều thành tích vươn ra cả tầm cỡ quốc tế. Những năm học PTTH, Hili luôn toả sáng như mặt trời thuở mới hình thành sau vụ nổ big bang. Nàng đã không khó khăn gì để vào được trường ĐH Ngoại Thương với một điểm số cao, có bọc bổng.
    [​IMG]( Chân dung Sếp Hili )
    Tuy nhiên, Hili luôn cảm thấy ĐH NT chưa phải là môi trường phù hợp với mình. Vì vậy, nàng đã xác định phải đi du học, phải đến một vùng đất mới, nơi mà mình có điều kiện fát triển hết tài năng của mình. Nàng vừa học ĐH NT năm 1, vừa tham gia các kỳ thi giành học bổng để du học tại Mỹ. Trong thư giới thiệu của trường cũ, giáo viên chủ nhiệm chỉ viết vẻn vẹn có một dòng "This girl is a genius and is only suitable for studying in the United States of America" không giống như những bức thư giới thiệu dài lê thê khác. ĐSG Mỹ sau khi nhận được thư giới thiệu này tất nhiên đã phải nhanh chóng thu xếp ngay một xuất HB để đón nàng qua Mỹ du học.
    Những năm tháng du học ở Mỹ thực sự đã làm cho nàng cảm thấy hài lòng. Nàng thấy một môi trường rộng mở, chủ động, sáng tạo và, hơn hết, là có những người dám nhìn nhận tài năng của nàng. Ngoài tài năng ra, Hili còn rất tham vọng và năng động để theo đuổi tham vọng thực tế của mình. Ngày 17 tháng 8 này nàng sẽ qua Trung Quốc 4 tháng để khám phá những kỳ diệu của Vạn Lí Trường Thành, của tử Cấm Thành, của ngôn ngữ và văn hoá Trung Hoa. Theo Hili thì thế giới tương lai là của châu Á và chiếm thế thượng phong là người Trung Hoa nên phải tìm hiểu về nó. Dự định quay trở lại Mỹ vào đầu năm 2006 của Hili là tốt nghiệp với điểm trung bình ít nhất 3.9 / 4.0 và sau đó sẽ làm luận án Tiến Sỹ ở một ĐH danh tiếng như Harvard, Yale, Cambridge or the like.
    Khi được hỏi về tiêu chuẩn chọng chồng, Hili nói "em cần một người yêu thương mình thật lòng, nhưng cũng phải cao to, đẹp zai và học giỏi".
    Một con người có tài, biết ấp ủ tham vọng thực tế, năng động để đạt được tham vọng như Sếp Hili thì sẽ không có cái gọi là giới hạn trên. Chúc Sếp sẽ đạt được mọi ước mơ của mình.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 16/08/2005
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật tiếp theo: 
    Cựu Sếp WHYNOTMONEY
    Mời các bạn đón đọc
    Xin góp ý với các Mod, chủ để này nên đổi tên là Nhân vật trong ngày (hoặc tuần) như thế sẽ hay hơn.
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi ôi !!!! Sau pác WHYNOTMONEY, tớ định viết một bài về bác TEREDA_2010. Nguyên tắc viết bài của tớ là trước hết fải thu thập thông tin rồi mới viết. Vì thế tớ tìm thông tin về bác TETA, và quả nhiên đã tìm được homepage của bác ấy. Đây đây, địa chỉ đây, mời các bác xem
    http://www2.msstate.edu/~tsw3/
    Trời ạ, pác TEREDA là cứ vậy nhá! làm quả homepage đẹp mê li mà không thông báo để bà con cùng thưởng thức. Hiện tại, homepage của bác TETA làm bằng tiếng Tây nên tớ chưa đọc xong. Sau khi biết bài về cựu Sếp WHYNOT, tớ sẽ viết về bác TETA, một nhân vật cũng nổi đình nổi đám trong GIANG HỒ. Mời các bác đón đọc.
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bạn Hili đã từng học FTU. Tiểu sử của bạn Hili ấn tượng phết nhỉ.
    Tiếp theo là Linh_kotex giới thiệu cái nhỉ?
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thân thế và sự nghiệp của Sếp WHYNOTMONEY
    Nói đến Sếp WHY, người ta nghĩ ngay đến một phong cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, dịu dàng. Sếp WHY có một phong cách viết bài nhè nhàng, mềm mỏng như những dải lụa mềm Hà Đông, thoảng qua như một làn gió nhẹ sợ những cành lá mà nó lướt qua bị đau đớn. Nhiều khi tớ cứ thấy nhiều bác Nữ có khi còn nên cắp sách đến ngồi đợi ngoài cửa nhà bác WHY để học thêm phần nữ tính từ bác ấy.
    [​IMG]( Chân Dung Sếp WHYNOTMONEY )
    Sếp WHY được sinh ra năm 1979 trong một gia đình gia giáo, nề nếp ở một làng nhỏ của Hưng Yên, quê hương của Nhãn ***g Việt Nam. Chắc xuất thân từ một quê hương Nhãn ***g nên ngay bản thân sếp WHY đã mang trong dòng máu của mình sự dịu êm ngọt ngào. Ngày xưa, người ta sáng tác ra Tây Du Ký không phải để phản ánh quá trình đi tu thật mà chỉ để nêu bật cho người xem thấy rằng, tu là gian khổ, là khó khăn, là đầy dẫy cám dỗ mà mỗi người muốn tu hành phải vượt qua. Đổi lại, khi người ta đã vượt qua được thì sẽ thoát được những dục vọng của trần tục, không màng đến danh lợi, cảm giác sung sướng và chỉ tập trung vào tích đức, làm việc thiện. Tu, có lẽ, không có một hình hài cụ thể nào, mà tu là ở ngay trong mỗi con người, nếu hàng ngày, hàng giờ người ta hướng thiện, gạt bỏ được những tham vọng tầm thường (tạm gọi thế) thì có lẽ đã là tu. Ở bác WHY cũng ta đã thấy điều này.
    Sếp WHY quan niệm rằng muốn tu thành công, chúng ta không chỉ đơn thuần khăn gói lên núi, sống tách biệt với những cám dỗ, như tửu, sắc, tiền tài, mà chúng ta phải sống ngay cùng những cám dỗ này mà vẫn không bị chúng làm vẩn đục. Sếp WHY đã thấy rằng muốn tu được tốt, người ta cần có kiến thức và tất nhiên muốn có kiến thức thì phải đi học. Sếp WHY học rất giỏi từ bé. Tương truyền rằng sếp chưa bao giờ bị sếp thứ 2 trong lớp. Thi ĐH đậu ngay năm đầu tiên, học ĐH rất giỏi. Ra trường, sếp chưa hài lòng với bằng một mà tiếp tục học bằng hai tại khoa CNTT của ĐHBKHN, một đại học danh tiếng nhất của VN hiện nay. Trong khi sếp đang học ĐH bằng hai thì học Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) tình cờ phát hiện ra sếp, một tài năng còn đang ẩn dật trong đời thường. Họ đã mời Sếp WHY sang học Thạc Sỹ tại AIT Thái Lan. Quá trình học ở AIT Thái Lan sếp WHY cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh Việt Nam của mình. Học xong với hạng xuất sắc, Sếp WHY muốn về xây dựng quê hương Hưng Yên thân yêu của mình nhưng học viện AIT không muốn mất đi một nhân tài như Sếp. Họ quan niệm sếp WHY đóng góp cho họ ngày nào tốt ngày ấy và họ đã tìm mọi cách để mời bằng được Sếp WHY ở lại một thời gian để làm việc cống hiến cho họ. Quê Hương lúc nào cũng canh cánh trong tâm trí sếp, và Sếp đã quyết định rứt khoát, hết tháng 8, sếp sẽ về quê hương thân yêu để đóng góp, để xây dựng nó trở thành một con Rồng của khu vực viễn đông của quả địa cầu.
    Khi được hỏi sếp có ấn tượng nhất với vùng miền nào của tổ quốc, thật ngạc nhiên nó không phải là Hưng Yên, không phải là Phú Thọ (quê ngoại của Sếp) mà là Ninh Bình. Theo sếp thì vì rằng "nơi đó có người Sếp mến thương". Sếp tâm sự "anh thấy đấy, bao nhiêu con gái xinh đẹp theo đuổi em, nhưng em chỉ yêu nàng, vâng chỉ một mình nàng. Mặt trăng có thể thôi toả sáng dịu dàng hàng đêm, mặt trời có thể thôi sưới ẩm trái đất mỗi ngày, nhưng tình yêu của em cho nàng ở Ninh Bình sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt". Thật sự là xúc động! Khi nói về ươc mơ hạnh phúc tương lai, sếp tâm sự "em về VN, xây dựng quê hương mình và đợi nàng đi du học trở về rồi 2 người làm đám cưới, rồi sinh ra một đàn con đẹp như búp bê. Em tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của em là một ngôi nhà ở ngoại ô, có đủ vườn cây, ao cá cho nhà em ngồi ngâm thơ trong những đêm trăng sáng, là ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, của em và của nàng mỗi buổi chiều tan sở làm về nhà!". Vâng, một ước mơ hoàn toàn hiện thực và rất lãng mạn.
    Một người như Sếp WHY hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà sếp đang mong ước, đang vun đắp. Chúc Sếp và nàng Ninh Bình của sếp sẽ mãi hạnh phúc!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/08/2005
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thân thế và sự nghiệp của BÁC TEREDA_2010
    TETA (TEREDA_2010), như nhà thơ WHY từng viết, hiền hoà tên gọi một loài HOA. Nói đến TETA, người ta nghĩ ngay đến một phong cách rất riêng khi viết bài, người ta sẽ nhớ đến những bài thơ bất hủ về tình yêu mà bác ấy POST, người ta nghĩ đến các bài lí luận sắc bén, lấy dẫn chứng là các nhân vật nổi tiếng như Kák-Mák, Lê-nin ...
    TETA sinh năm 1987 ở TX Ninh Bình. TETA tham gia hầu hết các cuộc thi người đẹp của TX Ninh Bình, và chưa bao giờ giành GIẢI NHÌ. Không chỉ là một ngôi sao sáng chói về nhan sắc, TETA còn là một nhân vật nổi tiếng cả vùng về các thành tích học tập. Suốt 12 năm phổ thông + một năm mẫu giáo + một năm vỡ lòng, lúc nào TETA cũng là một học sinh xuất sắc. TETA cũng đã từng giữ nhiều trọng trách to lớn của lớp, của trường, ví dụ "lớp phó phụ trách học tập và quay cóp bài".
    [​IMG](Hình ảnh của TETA)

    TETA có khả năng cảm thụ đặc biệt về văn và thơ. Nếu ai đã từng được đọc những bài nhận xét, bình phẩm về văn, thơ của nàng thì không khỏi tò mò tự hỏi rằng liệu đây có phải là một cô bé mới học xong cấp 3! Giọng văn, cách hành văn, khả năng diễn tả vừa già dặn vừa chín chắn. Khi viết về tình yêu, người đọc có cảm giác như bác TETA của chúng ta đã trải qua vài ba chục mối tình, đã từng thấm thía cái cảm giác thất tình ngấm vào từng lỗ chân lông, vào đến tận tim gam, sương tuỷ.
    TETA thấy rằng các trường ĐH ở VN không phải là nơi nàng gửi gắm ước mơ, nuôi trồng ước mơ và chăm bón ước mơ. Nàng đã chọn con đường đi du học. Với khả năng của nàng, với những năm triền miên là học sinh SIÊU giỏi, thì nàng hoàn toàn có khả năng kiếm một suất học bổng sáng giá đi du học ở một nước tiên tiến hơn nhiều. Nhưng nàng lại chọn nước Czech để nuôi trồng ước mơ của mình. Khi được hỏi tại sao nàng chọn Cz chứ không phải là Cambridge của Anh, Harvard của Mỹ, nàng thỏ thẻ "vì ở nơi ấy em có thể cảm nhận được hơi ấm nồng nàn yêu thương từ nước Nga yêu dấu". Tớ mới tò mò "vậy tại sao em không sang luôn du học ở nước Nga yêu dấu ấy, để không fải cảm nhận mà đắm chìm trong cái hạnh phúc ấy?". Nàng đáp, "Anh ạ! Tình yêu như một ngọn lửa được đốt bằng củi tươi, nó lúc nào cũng cần được thổi hơi ấm, ôxy để có thể cháy mãi, nhưng nếu ta nôn nóng, ta thổi mạnh quá, nó sẽ bùng lên cháy lớn rồi tắt ngấm. Em muốn ở một khoảng cách đủ gần để có thể thổi đến cái bếp lửa ấy để nó cháy mãi, để em có thể cảm nhận được hơi ấm của nó, nhưng em cũng không muốn đến gần quá để nhỡ thổi mạnh quá nó tắt mất!". Trời ạ! Nghe đâu có khác gì một triết gia đang hùng biện về tình yêu, chủ đề muôn thuở của nhân loại! Thấy thế tớ mới tò mò , "vậy còn chú WHYNOT thì sao?". Nàng đáp "anh WHY em sẽ cưới làm chồng, nhưng khi yêu thì ... em chọn chàng khác ... ở nước Nga yêu dấu ấy cơ!". Chúng ta hãy cùng chúc cho bác TETA của chúng ta sẽ thành công trên con đường du học của mình, và chúc cho bác mãi thổi đủ hơi ấm ôxy để tình yêu giữa hai đầu của Ba Lan ấy sẽ mãi mãi cháy!
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Oái zoài oai là zoài, khi sáng tung ta tung tăng đi làm, đùng một phát cái ttvnol nó đập vào mặt, rồi bác Whynot chồm chỗm trên màn hình nhìn em cười nham nhở... Em ngất ngây con gà tây đứ đừ đừ mãi bây giờ mới hoàn hồn... Người đâu mà đẹp giai thế không biết hở giời... Đẹp thế chứ lị. Đẹp như tài tử xi nê đê mê cu tê... Hê hê...
    Biết nói thế nào về bác nhỉ, một vẻ đẹp quá ư là hoàn hảo. Thêm một tí là gái, mà bớt một tị thì thành...gay. Sao bác lại dịu dàng duyên dáng đến... chết người thế không biết. Cái nhìn và nụ cười hàm tiếu của bác như đồ thị hình sin. Cái gì toát lên từ con người bác cũng mềm mại như từng sợi bún... Bác cứ chồm chỗm trên màn hình thế này thì khối em vỡ tim mà lăn ra... đột tử.
    Vài dòng dông dài gọi là tỏ lòng ngưỡng mộ bác. Tiện đây bác nhận cho em cái Áp pờ li cây sần cho khoá học Đại tu nữ tính và lớp Bổ túc duyên dáng nhá. Đa tạ bác trước.

Chia sẻ trang này