1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một thành viên ... :D (Danh sách Trang 1, đã có Tiểu sử của 12 thành viên, mới nhất: phuthu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 14/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử và sự nghiệp của Sếp LINH_KOTEX
    Có lẽ ít ai vào Bản Phú Thọ mà lại không biết đến Sếp LINH_KOTEX vì hai lý do căn bản. Thứ nhất, nick của Sếp quá ấn tượng. Tớ nghe đồn rằng, 100% phụ nữ trên thế giới đánh giá sự phát minh của KOTEX là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người. Sếp quả là người nhìn xa, trông rất rộng nên đặt một cái nick mà chị em nào cũng thích, mà không thích thì cũng cần. Tất nhiên cánh mày râu thì cho rằng cái khác mới là phát minh vĩ đại nhất. Nhưng sếp là Nam nên phải là các chị em đánh giá mới quan trọng! Thứ hai, sếp cực kỳ nhiệt tình, rất chịu khó viết bài, chịu khó hô hào anh em, chịu khó xoá bài, sửa bài theo yêu cầu. Một người đặc biệt thế, nhiệt tình thế mà không được nêu trong topic tiểu sử, do chính Sếp lập ra, sẽ là một khiếm khuyết không thể tha thứ được của Johnsteve tôi. Vì vậy hôm nay xin vinh hạnh có đôi dòng viết về Sếp của chúng ta.
    Sếp LINH_KOTEX tên thật là Nguyễn Hiệu Huy, sinh năm 1984 tại Bãi Bằng, Phú Thọ, nơi rất gần đền thờ các vua Hùng của nước Đại Việt. Nhiều lúc tôi cứ trăn trở, liệu ngày xưa các cụ trong quá trình đặt tên cho sếp có bị trục trặc ở khâu nào đó chăng? Tên sếp có lẽ nên là Nguyễn Huy Hiệu mới đúng với phong cách của Sếp. Tất nhiên, đặt lên thì không đến lượt tớ, chỉ là cảm nghĩ về cái tên và phong cách. Phải chăng là vì sếp của chúng ta được sinh ra gần nơi thờ các Vua Hùng mà phong cách vua chúa đã fần nào ảnh hưởng đến Sếp. Sếp rất thích tụ họp anh em, thích dẫn đâu, thích hô các khẩu hiểu nổi bật, đây toàn là những tiêu chuẩn của những bậc anh hùng hào kiệt. Box ta quả thật rất may mắn có Sếp tham gia lãnh đạo box.
    [​IMG]( Chân dung Sếp LINH_KOTEX )
    Mảng tiểu sử của Sếp thời niên thiếu không được sử sách ghi lại nhiều. Chỉ biết rằng, ngay từ thuở thiếu thời, còn học lớp 5, lớp 6, các cô gái cùng lớn, lớp trên và cả lớp dưới nữa hễ cứ nhìn thấy Sếp là bị hớp hồn, về nhà không bỏ ăn bỏ uống thì cũng bần thần khó hiểu. Sếp đúng là được trời ban có một nhan sắc lộng lẫy lại cộng thêm biết cầm, nắm những thứ chị em rất thích hoặc rất cần cho nên xung quanh sếp lúc nào chúng ta cũng thấy những nàng đẹp và kiều diễm như Thiên Nga.
    Sau khi học hết PTTH, với nhiệt huyết của các Vua Hùng truyền lại, sếp muốn học một ngành mà có thể nhanh chóng vực dậy nền kinh tế vốn đang rất khiêm tốn cả về tiềm năng và khả năng của Việt Nam. Sếp muốn đóng góp sức đáng kể của mình để nâng vị thế của đất nước đã được các Vua Hùng dựng nên, đưa nó lên ngang tầm với những nước mạnh trên thế giới. Đó là lý do sếp đã thi và đậu vào ĐHKTQD HN. Hiện nay Sếp LINH_KOTEX của chúng ta đang học năm cuối, chắc sẽ chỉ ít thàng nữa sếp sẽ viết luận văn tốt nghiệp. Khi được hỏi sếp sẽ viết về đề tài gì, sếp đáp "mình sẽ viết về một đề tài mình có nhiều kinh nghiệm". Tớ mới tò mò , "xin sếp bật mí thêm một chút". Sếp gãi đầu đỏ mặt vẻ rất khiêm tốn, "mình sẽ viết về đề tài: ảnh hưởng của việc gái làng ta đi lấy trai làng khác đến nền kinh tế quốc dân. đề tài này theo mình biết đến thời điểm này chưa có một kinh tế gia nào viết. Theo mình đây là một mảng còn bỏ ngỏ và cần phải nghiên cứu. Mình không thích viết về toàn cầu hoá, hội nhập hay kinh tế thị trường bởi những chủ đề này đã rẫt cũ rồi". Quả đúng như sếp nói, đây quả là một đề tại thú vị mà một kinh tế gia tương lai như Sếp sẽ chắc chăn đem đến cho chúng ta những kết luật hữu ích.
    [​IMG]( Sếp LINH_KOTEX và bạn )
    Chúc sếp sẽ thành công với một đề tài rất mới mà ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế quốc dân có lẽ chưa ai biết cho đến khi luận văn TN của sếp được đăng tải. Bản thân tôi, cũng như các bạn khác trong box, sẽ hào hứng đón đọc. Chúc sếp sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình, thành công trông việc đưa VN tiến lên ngang tầm với các nước anh em trong khu vực và thế giới. Mong sếp tiếp tục nhiệt huyết của mình như xưa và còn hơn thế nữa.
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đá xoáy nhau rồi đây , lườm đểu nhau rồi đây , thui nhau thành bê quay bò cháy rồi đây ...(Không phải tròn mắt lên như thế nhé , không phải nói tại sao lại chui ra ở đâu 1 con bé đanh đá , đầu gấu nhé ! <--- đầu người xịn 100% đấy ) Được , người thích thì em chiều .. ba cái chuyện lẻ tẻ này thì ..quá thường ! Đùa , nói khí không phải chứ thân thế sự nghiệp của em mà " bó chiếu " chỉ được vài dòng thế này thôi á ? Không phải khoe chứ nguyên tình sử không thôi cũng phải xuất bản thành quyển sách dày mấy trăm trang rồi chứ nói gì đến tiểu sử . Tiểu sử của em khéo khi còn dài hơn trường ca Đam San , Xinh Nhã , các già làng trưởng bản phải kể hết ngày này sang ngày khác , hết mùa trăng này sang mùa trăng khác chứ sao lại ..ngắn ngủi " khiêm tốn " thế được . Nhưng thôi , cũng phải thông cảm cho người , tuổi già sức yếu , hơi thở có hạn , chẹp chẹp ! Tuy nhiên , cũng nên đính chính một vài điều chứ nhỉ ? Vô phép vậy !
    Cái này bẩu là sai thì không phải , mà nói đúng cũng không xong . Việt Nam mình có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới thì em có " giao lưu tình cảm " với bấy nhiêu quốc tịch . Cũng dễ hiểu thôi , một nơi lạnh lẽo như Can mà tình yêu còn phủ sóng thì chẳng có lí do gì để một nơi lãng mạn như Nga , một nơi nồng ấm như Thailand lại không thể...
    Cháy để mà thành than à ? Pác ác thì cũng vừa vừa thôi chứ . Chỉ cần cháy 30s là cũng đủ cháy xém lông mày rồi , cháy mãi thì thành tro mất .. Oặc oặc !
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Tưởng mình thoát,ai dè,tối nay thấy Phuthuyali bảo là đã có tiểu sử của anh làm mình giật nảy người,đọc xong thì đúng là,cái tên đã sai,chưa nói chi đến tiểu sử...............
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 17/08/2005
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời: Nhân cách và sự nghiệp của nhân vật JONHStever​
    Thưa toàn thể các bác, các anh chị và các em. Tiểu sử về bác john là cả một bản hùng ca hoành tráng k thể kể hết trong một sớm một chiều. Nếu em nói là mình viết thì k đúng vì như vậy bác john lại bảo em là trứng kể về vịt. Nhưng nhờ ơn trời mà có được đọc bách khoa toàn thư trong đó có ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp của một chấm đỏ (tương đối nổi tiếng nếu so sánh trong bktt) và thật k ngờ đó lại là bác john của chúng ta. Em xin fép được bắt đầu, (các bác vỗ tay cổ vũ em cái).

    Chương I: Sự khác biệt ngay từ thời điểm chào đời​

    Vào những năm tháng ác liệt cuối năm 1972, giặc mĩ điên cuồng cho máy bay B52 mang bom tấn công miền bắc nước ta. Trong bối cảnh trong nước vô cùng nóng bỏng, những sự kiện chính trị trên thế giới cũng k ngừng thay đổi. Cả miền bắc xã hội chủ nghĩa đều trong tình trạng báo động chống giặc. Sau 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, bắn rơi 34 B52 và chấm dứt cuộc chiến tranh fá hoại miền bắc của đế quốc mĩ. Miền bắc trở lại yên lặng sau tiếng súng, tất cả mọi người náo nức bước vào giai đoạn khắc fục chiến tranh. Ngày đêm trên các nẻo đường đều rộn vang tiếng thanh niên hăng hái sản xuất. Cả miền đang hừng hực khí thế chi viện cho miền nam để làm cuộc cách mạng thống nhất đất nước. Hoà chung với k khí của cả nước, làng quê nghèo Sơn Vi nằm cạnh dòng sông thao cũng ngày đêm tấp lập hăng hái tham gia sản xuất chi viện cho chiến trường. Nhưng bỗng một ngày hè nóng nực, chim chóc ngừng bay, cây cối lặng gió, dòng sông thao cũng như ngừng chảy, đêm đến k một tiếng chó sủa, k một tiếng côn trùng than khóc. Đó là dấu hiệu của một sinh linh kiệt xuất mới được cấu thành. Sau ngày đặc biệt đó 9 tháng 10 ngày. Trời đổ mưa tầm tã, sấm sét đầy trời, từng đàn chim dáo dác bay, cây cối đung đưa như răng bà lão. Nhưng to hơn cả là tiếng khóc như xé màng nhĩ phát ra từ nhà hộ sinh của xa. Một cu cậu mũm mĩm chào đời, một nhân tài đã được sắp đặt trước như là một đấng cứu thế cho đời sau này, điểm khác người chính là có đôi tay dài quá gối (để làm gì sau này mới bít). Cùng lúc chiến trường đang hô hào tiếng hát át tiếng bom thì tại cái nhà hộ sinh mất nửa mái đó có tiếng hát át tiếng ...... trẻ con khóc. Từng đàn trẻ nhỏ lũ lượt kéo đến hát vang bài ca xây dựng. Bác john nhà ta k buồn khóc nữa và cười như liên xô được mùa khoai lang. Những đứa trẻ nhỏ thì như tìm được thủ lĩnh của một đế chế sau này nên tỏ ra mãn nguyện lắm. Nhưng đó chẳng fải là điều đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ bác john mới chào đời đã biết cười biết nói, chữ đầu tiên bác nói đến đó là VỢ, câu thứ hai bác mở miệng ngọc đó là XỨA (sau này gọi là sữa). Đó là nguyên do tại sao bác john lại được đặt cái tên mà giang hồ thường gọi là john sờ ti vợ.
    Hik, hik, mệt quá hồi sau mời các bác đón đọc (hấp dẫn hơn hồi trước).
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện Sếp WHY viết về nhân vật JONHStever ở xã Sơn Vi (nằm cạnh sông thao) và vì sếp WHY dùng cái tên mà nếu nhìn VỘI thì giông giống tên tớ, nên tớ có đôi dòng kẻo người đọc cứ nhầm sang Johnsteve là chít tớ đấy nhá. Johnsteve khác với Jonhstever về nhiều điểm, trong đó ngay cái tên cũng khác, nơi sinh khác. Cũng xin lưu ý luôn kẻo bà con nhầm, xã Sơn Vi mà sếp WHY đang nhắc đến chắc chắn là ở Afganishtan nên nó mới nằm cạnh Sông Thao. Đấy, 2 nhân vật khác hẳn nhau, mong bà kon đừng nhầm lẫn. Nào, tớ xin vỗ tay đầu tiên để cổ vũ cho sếp WHY tiếp tục thể hiện năng lực viết lách của mình.
    Để tiện cho bà con tham khảo, tiểu sử đầy đủ về tớ (tức là Johnsteve) đã được tớ thu thập hồ sơ, giấy tờ, số đo rồi ngồi gõ rất đầy đủ ở trang nàyhttp://www.ttvnol.com/Phutho/550687/trang-1.ttvnMời bà con đón đọc!

  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin có đôi nhời với chị em trong box. Tớ là rất có cảm hứng viết về nhà thơ lớn AMATEUR đấy ạ. Tuy nhiên, khác với những quan chức khác, chú AMATEUR là một tài năng, là người của công chúng, đặc biệt là các chị em trong box. Vì vậy tớ muốn có vài ý kiến đóng góp của chị em trong box về việc có nên có một tiểu sử hoành tráng  về nhà thơ lớn AMATEUR không? Mong chị em góp ý (vì theo cục lưu trữ và thống kê quốc gia thì 100% chị em box ta chết mê chết mệt nhà thơ AMATEUR, 98% số chị em trong box in ảnh của nhà thơ để ở đầu giường để ngắm mỗi tối trước khi đưa mình chìm vào những giấc mơ tiên với nhà thơ, và mỗi sáng thức dậy trước khi bắt đầu một ngày mới với hình ảnh nhà thơ in đậm trong tim). Chị em góp ý nhá?
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vâng , em cảm ơn bác vì bác đã quan tâm !
    Nhưng xin bác , có lẽ bác để em Tự Xử đâm ra lại hay hơn !
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử bác Amateur: đúng cái mình đang chờ.
    Thôi thì cứ để bác amateur "tự xử" trước, nếu không xong thì bác John xử lại nhé.
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú AMATEUR đã có nhời thế thì xin mời chú. Cả box cho chú 48 giờ để viết tiểu sử. Nếu qua 48 giờ mà không thấy chú đăng thì anh sẽ bắt đầu viết về chú. Chú thông cảm, chú là người của công chúng. Chị em đang xếp hàng đợi dài dài trước của nhà anh để đợi đọc tiểu sử của chú, không đợi lâu hơn được. Thông cảm nhé? Post anh nhé?
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử @Amateur
    Sinh ra và lớn lên ở thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc .
    Tuổi thơ của @Amateur gắn liền với mảnh đất nửa Nông thôn , nửa thành thị này . Chính vì vậy mà tính cách của hắn dường như cũng thất thường và nửa mùa như chính cái mảnh đất sinh ra hắn .
    Ngay từ thuở nhỏ @Amateur đã tỏ ra là 1 đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu động !
    Hồi 10 tuổi hắn và đồng bọn từng làm cho cả xóm giật mình trong lúc ngủ trưa vì con mèo nhà hắn mới từ trần . Một đám ma với quy mô hoành tráng ngang tầm với đám ma Nữ Quái Dung Hà được diễn ra !
    Cũng từng vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý và Hoá học năm lớp 8 , lớp 9 của trường nhưng dường như các kì thi luôn quay lưng lại đối vói hắn thì fải !
    Rút cục tay không trắng tay cũng về không !
    Thất vọng và chán nản hắn bắt đầu giao du với đám bạn xấu !
    Lên cấp III hắn sớm trở thành một trong những học sinh cá biệt của trường !
    Những trận đánh nhau kinh thiên động địa , những vết sẹo đầy mình , những trận lô đề thâu đêm ...v.v... chính vì thế mà những tiệm cầm đồ ở PY hầu như ai cũng quen mặt hắn !
    Lớp 10 của hắn cứ như thế và cuối cùng điều gì đến cũng đến !
    Hắn đã nghiện !
    Ngày đấy thuốc còn rẻ 2500đ /bi . Hắn bắt đầu xoay tiền bằng nhiều cách , những chiếc xe của gia đình lần lượt vào nằm ở tiệm cầm đồ Hùng Bi mà bố mẹ hắn dường như chẳng thể nào tưởng tượng nổi . Thằng con quý tử của các cụ vẫn ngây thơ vô tội như ngày nào . "Bị mất " là lý do để những chiếc xe mà thằng con quý tử đem đi không bao giờ trở lại !
    [​IMG]
    Hắn đây !
    Đến giữa năm 11 gia đình mới phát hiện sự thật đau lòng này !
    Bằng sự nghiêm khắc của người cha , tình thương của người mẹ và sự động viên an ủi của bạn bè hắn từng bước quay lại số phận 1 con người !
    Đến năm lớp 12 hắn đã gặp [nick] Ngố[/nick] - Chính sự ngây thơ trong sáng của [nick] Ngố[/nick] đã giúp hắn trở lại với chính mình !
    Hắn đến với [nick] Ngố[/nick] cũng hồn nhiên và vô tư như bao mối tình thuở học trò khác !
    Những kỉ niệm về quãng thời gian này luôn mãi trong tôi cho đến tận bây giờ !
    Hết lớp 12 hắn và [nick] Ngố[/nick] cùng nhau vào đại học , nhưng [nick] Ngố[/nick] fải theo gia đình vào TPHCM sinh sống !
    1 năm sống xa gia đình giúp hắn lớn và trưởng thành hơn nhiều . Rồi cuối cùng cơ hội cũng đến với hắn khi Gia đình Chạy cho hắn 1 suất học bổng sang Nga .
    5 năm trời sống ở cái xứ sở Bạch Dương ấy đã biến hắn từ 1 kẻ Du Côn nông thôn thành 1 kẻ như bây giờ . Những năm đầu hắn hoàn toàn bị cô lập cảm giác cô đơn và trống trải . Nhưng sau hắn cũng có bạn , ngày ấy MGU không nhiều SVVN như bây giờ . Hắn cũng miệt mài tu luyện và trở về đúng nghĩa 1 con người , nhưng lì lợm hơn . Hắn cũng chai sạm hơn ở cái đất nước quái quỷ này !
    Năm thứ 2 hắn đang lang thang cùng 2 đứa bạn trong rừng bỗng đâu 8, 9 chú choai choai , đầu trọc lốc nhẩy xổ ra đánh đấm túi bụi . Hai bằng bạn do võ công yếu nên đã chạy mất dép , còn hắn một mình chống lại Mafia . Hắn bật lại túi bụi nhưng do chúng đông quá , với cả hàng họ loằng ngoằng , hắn vùng dậy và chạy như điên . Mấy kẻ cuồng sát kia rượt theo như muốn lấy mạng hắn . Cuối cùng hắn cũng chạy thoát chắc do hồi lớp 11 tu luyện nhiều nên mặt mũi không bị sao còn mình mẩy thì cũng thâm dập vài chỗ .Mà chỗ quan trọng nhất chẳng sao . Nhưng chân cũng fải tập tễnh nửa tháng !
    Kể từ đó kinh nghiệm với hắn là không lang thang vào rừng khi chỉ có vài người , không đi quá khuya ! Và đặc biệt fải chạy cho thật nhanh , phòng thủ tốt !
    Vèo 1 cái cũng hết 5 năm !
    Hắn trở về quê hương và hiện đang làm việc ở TPHCM . Còn [nick]Ngố[/nick] đã đi lấy chồng !
    Đến giờ hắn vẫn yêu [nick] Ngố [/nick] cho dù thế nào đi chăng nữa !

Chia sẻ trang này