1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một thành viên ... :D (Danh sách Trang 1, đã có Tiểu sử của 12 thành viên, mới nhất: phuthu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 14/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1

    Bác cứ bình tĩnh, đã bảo ngồi yên vắt chân chữ ngũ để em fía dưới làm việc roài, cứ nhảy tưng tưng lên thía làm gì. Cái tên cúng cơm đó của bác (john sờ tờ vờ) mà k đọc bk toàn thư thì làm sao mà bít được. Em đang từ từ đi theo quá khứ thì bác cứ vội nóng, khoai fải ninh kĩ thì nó mới nhừ. Time của em giờ k được bằng bác, nhưng sẽ bổ sung theo đúng tiến trình để hoàn thiện một tiểu sử về bác mà. Nóng vội là huyết áp tăng hại sức khoẻ đó bác. Thoai, ngồi xuống xơi ngụm bia cho mát ruột bác nhá
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bài của chú WHY chán quá chú ơi! Sao trông toàn như rác thế kia. Kéo cả mấy trang rác mới đọc đươc mấy dòng tâm huyết của chú.
  3. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    KHỦNG BỐ Bác John đê !!!!!!!!! hê hê hê......
    Bác John cứ phập phồng, phấp phỏng thế kia, he he... bình tĩnh đi Bác, cùng bà con đợi xem nhà WHY viết tiểu sử của Bác thế nào nào
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng về Thi Sĩ AMATEUR
    Giới thiệu: Mặc dù ĐẠI thi sĩ AMATEUR đã có đôi dòng tâm sự cùng bà con trong bản, nhưng những nét chính, quan trọng nhất thì lại chưa được nêu. Xin có nhời với Thi Sĩ (TS) rằng mặc dù TS đã có một bài tiểu sử rất hoành tráng, đôi khi có chút bi và hài, nhưng khán giả mong chờ hơn thế. Những gì tớ viết là theo cảm nhận của tớ, nếu không fải thì mong nhận được sự rộng lượng tha thứ của TS. Nếu cùng một vấn đề chỉ có duy nhất một cách nhìn thì có lẽ chẳng có thơ, phải không TS?
    Tớ quan sát, và nhận thấy rằng cả bản Phú Thọ này, có lẽ TS AMATEUR là người duy nhất mà vừa vào box đã nổi bần bật lên một cách quá nhanh chóng. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hình như đó là buổi tôi post ảnh của nàng TETA xinh đẹp. Hình như chính một cô gái đẹp như thiên thần này đã làm cho TS AMATEUR tức cảnh sinh thơ (và tình). Thật ngạc nhiên là trước một sắc đẹp lỗng lẫy như TETA thì cảm hứng sáng tác lại không chỉ dừng lại ở khu vườn tình yêu trai gái, cảm giác khi xem ảnh của TETA mạnh mẽ đến mức, người ta có cảm giác nó đả thông mọi "huyệt đạo thơ" của TS AMATEUR để rồi người đọc trong khắp cả bản Phú Thọ này thấy rằng trước bất cứ một hình ảnh nào, một đối tượng nào, một chủ đề nào của cuộc sống, TS AMATEUR cũng có thể xuất khẩu thơ NGAY LẬP TỨC. Tài năng! Thật sự là tài năng! Chưa đầy 24 giờ sau khi ảnh của TETA đưọc post, mọi người trong bản đã có ấn tượng rất sâu đậm về TS AMATEUR. Thú thực, tớ cũng là con người, cũng ghen ăn tức ở, thấy số fận mình sao mà quá bọt bèo, tài năng quá thấp kém. Nhớ thuở vào bản, bắt đầu từ những nhát cuốc đầu tiên, vất vả nhễ nhại, rồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mới làm cho một vài người trong bản biết đến Johnsteve. Tuy nhiên, cũng fải nhấn mạnh rằng cảm giác ấy chỉ thoàng qua trong tớ, bởi cảm giác khâm phục nó quá mạnh mẽ, nó nhanh chóng chiếm hết chỗ của cảm giác ghen ăn tức ở.
    Nhiều lúc tớ cứ tự hỏi liệu rằng người đọc ở bản đã biết hết những tài năng trời ban, ngàn thu một thuở này chưa? Chưa là cái chắc, vì rõ ràng là TS AMATEUR có khả năng sáng tác ở mọi lĩnh vực, mọi đề tại, trong mọi tình huống, trong khi, vì  nhiều lí do khác nhau, TS lại chỉ có thể post về một số lĩnh vực. Nói ra thì bảo là thô thiển, nhưng thô thiển vốn là bản chất con nhà nông như tớ mà. Tớ nghĩ, chắc chắn là khi TS AMATEUR vào toa-lét và trước một khung cảnh nào đấy trong toa-lét chắc chắn cũng sẽ xuất khẩu ra những bài thơ hay không kém, lâm li không kém. Thôi thì đành vậy! Đợi đến khi nào người đọc đủ rộng lượng, đủ cởi mở, có lẽ chúng ta mới có thể được chiêm ngưỡng những bài thơ đó, và may ra khi đó chúng ta mới có được một bức tranh đa màu sắc hơn về vị TS vĩ đại này của Bản.
    Tớ thấy hình như mọi suy nghĩ của TS AMATEUR đều dành cho thơ ca và vì vậy mà không thấy TS của chúng ta tham gia vào những trò đùa của Bản. TS AMATEUR rất nghiêm chỉnh trước các bài viết và tương đối nghiêm khắc trong các cuộc xung đột, đôi khi lẻ tẻ vẫn xảy ra trong box. Nếu nhìn từ bình diện chung, áp dụng một cách thô thiển định luật bảo toàn mọi thứ vào trường hợp của TS thì thấy cũng ... hơi logic. Vì rằng mọi suy nghĩ của TS là nghiêm chỉnh, không bị phân tâm, không lãng phí thời gian và năng lượng, cho nên chúng ta mới thấy những vần thơ lai láng, vần điệu của TS.
    Nói hơi ngoa một chút, nếu như chúng ta cũng có thể xuất khẩu thơ, như xuất khẩu gạo, cà-fê, hàng thủ công mỹ nghệ, rồi xuất khẩu lao động và cô dâu việt, thì có lẽ khắp các hải cảng, cảng hàng không sẽ đầy ắp các công-tơ-nơ đựng thơ của TS AMATER chờ đến lượt được đưa lên máy bay, tàu thuỷ để tản đi khắp năm châu bốn biển và chắc hẳn khi đó, có lẽ đến 40% thậm chí là 50% GDP của Việt Nam thu được từ nguồn lợi xuất khẩu thơ của TS.
    Bản Phú Thọ luôn coi TS AMATEUR là một người trong bản, của bản, chứ không phải là một vị khác vãng lai qua đường ghé chơi cho vui cửa vui nhà. Chúng ta hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được thưởng thức nhiều áng thơ hay của TS AMATEUR.
    Đề nghị cả bản vỗ tay nhiều phát và thật kêu xem nào!!!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 18/08/2005
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế chẳng hoá em quote bài của bác thì nó lại thành rác hay sao? Lời văn vàng ngọc của bác lại hoá thành ....... Bác cứ bình tĩnh mờ, giục tốc là bất đạt.
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là tiểu sử của ai đây ạ,thưa các bác?
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang thu thập tài liệu để viết về Sếp ALL4COUNTRY, nếu không mọi người lại dị nghị là ưa sếp A ghét Sếp B. Có 4 sếp và 2 cựu Sếp tớ viết hết 2 cựu Sếp và 3 sếp đương kim rồi, chỉ còn mỗi Sếp ALL4 thôi. Ai có thông tin gì về Sếp ALL4 xin gửi về hòm mật thư của tớ để chúng ta cũng nhau chiêm ngưỡng một tiểu sử hoành tráng của Sếp ALL4.
    @Chú WHY: hỏi khí không phải, Sếp bây giờ cũng có hứng thú làm cái việc mà sếp định nghĩa là "bội nhọ, hạ thấp nhân fẩm của người khác" đấy à? Sếp làm tớ đi từ ngạc nhiên A đến ngạc nhiên Z. Nói thế ko có nghĩa là bẩu sếp đừng viết về tớ nhé, vì nhân phẩm của tớ thì chả ai hạ thấp được, nhất là lại bằng những bài viết giao lưu như thế này.
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác John đã có "nhã hứng" định viết về Em ! Em thì đơn giản "chỉ là Mod kỹ thuật của Box thoai", cũng chả có gì đặc biệt đáng viết cả . Em đọc những bài viết Tiểu sử của bác mà không thể không cười được , có lẽ những người khác cũng như vậy. Nên nếu bác có viết về em để cho mọi người có những... giây phút thoải mái khi đọc bài viết đó thì em hoàn toàn đồng ý cả 2 tay . Zưng mà em mong là sau khi đọc bài viết của bác em sẽ không bị tưởng là bác viết về đồng chí nào đó... cùng nick với em đấy nhớ!
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bác [nick]Tèo[/nick] vui tính nhỉ ?
    Tiểu sử của em cũng chính như cái nick của em vậy buồn và chua chát lắm !
    Mà thôi , dù sao cũng cảm ơn bác và mọi người đã coi em như người trong bản !
    Cảm ơn mọi người !

Chia sẻ trang này