1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một thành viên ... :D (Danh sách Trang 1, đã có Tiểu sử của 12 thành viên, mới nhất: phuthu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 14/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em mới đọc bài viết tiểu sử của em do bác John sau 1 thời gian "tìm hiểu lí lịch". Công nhận em thấy mình có 1 quá khứ rất ư oai hùng , cảm ơn bác rất nhiều....(dù đôi chút hơi bị lệch lạc)
    Mà theo em nghĩ đây chỉ là giải trí, vậy thì độ chính xác chẳng cần 100%. Cho nên cũng chẳng nên nghiêm túc quá, mình cứ vui vẻ chấp nhận đi các bác ạ, có gì sai cũng đừng tranh cãi nhau làm gì cho mất đoàn kết.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu mọi người nghĩ sao về cái câu này của đại ca Hatxi nhà em , chứ em thì nghĩ đây là một lời khen ... Nói ít một chút người ta sẽ nói mình kiệm lời, nói nhiều thêm chút nữa người ta lại bảo mình nói lắm. Đùa ít một chút thì kém vui , đùa thêm một chút nữa lại còn kém vui hơn .Ở đời , mọi sự thái quá đều bất cập , có chăng cái sự vừa đủ bao giờ cũng làm cho con người ta hài lòng .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    những ai đã được đăng rồi thì đề nghị mọi người không cung cấp 2 tiểu sử cho một NHÂN nhá.
    [/QUOTE]
    Mỗi người chỉ có một cuộc đời, vấn đề là ở chỗ cùng một sự việc nhưng mỗi người có một cách nhìn khác nhau . Nếu như là tiểu sử tự thuật thì có lẽ không nên thêm bớt gì nhiều .Nhưng nếu là viết về một người trong cách nhìn của người khác thì em vô phép các pác viết một bài về sếp Whynot.
    Whynotmoney​
    Nếu một ngày bạn vào Y!M và thấy người có nick whynot_goldenkey add nick bạn thì đó là mod .( Bây giờ mod không làm mod box PT nữa , post bài cũng không nhiều như ngày trước nhưng gọi sếp whynot là mod mãi quen rồi Không làm mod box PT thì làm mod của Teta vậy )
    Lần đầu tiên chat với em,mod tuôn một tràng : Anh tên là Vũ Hữu Hiếu , sinh năm 1979 , hơn Teta 8 tuổi....Đây cũng là lần đầu tiên em chat với một người như thế ,cảm giác như có một bản sơ yếu lí lịch rất phẳng phiu đang đặt trước mắt mình . Có điều nếu suy nghĩ một chút sẽ thấy rằng người đang nói chuyện với mình thực sự muốn là bạn của mình , nghiêm túc , chân thành và thẳng thắn <--- Và đó là những điều mà em đánh giá cao ở một người bạn .
    Mod sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên , lí do mod tham gia vào box PT cũng giống lí do của Teta - quê ngoại mod ở Thanh Uyên , Tam Nông . Bây giờ mẹ em vẫn kể lại rằng em sinh ra vào thời buổi khó khăn.Mod sinh trước em 8 năm ,điều đó cũng có nghĩa là mod còn phải chịu nhiều vất vả hơn những người sinh sau .Mod từng kể lại mod sợ nhất là giọt nước mắt của mẹ và tiếng thở dài của cha . Một tuổi thơ vất vả ... Khác với những cô chiêu cậu ấm bây giờ đi thi đại học có chế độ ăn uống đặc biệt , được luyện ở lò tốt , thày giỏi ,mod đi chăn trâu tới tận sát ngày thi đại học .Và có người sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp không được như ý muốn của mình đã nói với bố mẹ : Nhất định con sẽ đỗ ĐH . Người đó là mod ! <------ Điều mà Teta cảm nhận được qua những câu chuyện của mod: Mod anh xờ tanh thật . Một ý chí nghị lực tuyệt vời , một quyết tâm sắt đá , và hơn hết là tinh thần trách nhiệm...
    Cũng như bao nhiêu người khác , mod cũng có một tình yêu đẹp và rất nhiều kỉ niệm ! (http://www.ttvnol.com/Phutho/465246/trang-2.ttvn) Tuy vậy cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như người ta mong muốn ước mơ . Mod và người ấy không đến được với nhau . Có điều là qua việc chia tay , Teta lại thấy thêm nhiều điều thú vị về mod <---- Một người cao thượng , vị tha , luôn đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông , chia sẻ và yêu thương .
    ( Với mod , có thể cơn bão lòng đâu dễ bình yên nhưng mod luôn là người sống vì người khác . Vì thế em tin rằng mod sẽ hạnh phúc vì mod xứng đáng được như thế )
    Tất nhiên là mod cũng có những khuyết điểm .Nhưng chính những ưu và nhược điểm ấy tạo thành một whynot được nhiều người yêu quí !Vẫn biết là chắc chắn mod thích là một người bạn lớn hơn 1 thầy giáo nhưng có những bài học không cần lời giảng . Hơn nữa ai đó nói rằng : mỗi người là một cuốn sách....Mỗi lần nhớ đến mod , em lại nhớ đến những bài học whynot - bài học " Tại sao không ? " Tại sao lại không thể cố gắng nhiều hơn ? Tại sao lại không thể quyết tâm hơn ? Tại sao lại không lắng nghe nhiều hơn ? Tại sao lại không chia sẻ nhiều hơn ? Tại sao không quan tâm đến mọi người nhiều hơn ?Tại sao lại không thể sống tốt hơn ? Tại sao không ? Thực sự cảm ơn mod vì dù vô tình hay hữu ý mod đã dạy em nhiều bài học như thế ! Và nếu như mọi người đọc những bài viết như của chị Bích Hồng , của haiminhdang , mọi người sẽ thấy mod là người luôn luôn lắng nghe ... Em định post lên đây một vài câu chuyện trong những lần chat chit với mod để mọi người có thể hiểu thêm nhưng lần cuối cùng em chat với mod cũng khá lâu rồi .Mà message archive của em chỉ lưu trong 10 ngày Có câu nói đại loại như sau " Người ta có thể quên những gì bạn nói , những gì bạn làm , nhưng người ta sẽ không quên bạn làm cho người ta cảm thấy thế nào ..." Và em cũng thế , em cũng không thể nhớ hết những gì mod nói , những gì mod làm nhưng em sẽ không quên mod đã làm em cảm thấy như thế nào .
    Một vài fun facts về mod :
    * Mod thích nhạc vàng .Em biết điều này là một lần được mod share cho bài " Đôi mắt người xưa " ( Đôi mắt người xưa trong những đêm không ngủ lạc vào hồn tôi .." Nghe giang hồ đồn đại , đi kèm với nhạc vàng có sự tích cái roi vàng và giọng ca vàng . Có người mới be bé mà đã hát những bài hát thất tình ủ ê, bị mẹ lấy roi đuổi chạy vòng quanh sân , vụt cho tơi bời khói lửa
    ** Mod hơi hơi lãng mạn . Một lần em suýt nữa thì ôm lấy cái PC mà nức nở khi chat với mod : Người yêu ơi về quê anh nhé ! Mùa nước lên con nước vơi đầy . Một con sông ngày đục đêm trong ta sống quanh năm ...Mod biết làm thơ , thỉnh thoảng trong những phút tức cảnh sinh tình mod cũng đăng báo vài bài trên topic thơ của PT
    *** Ngày trước mod đi chăn trâu ngồi vắt vẻo trên lưng trâu , chẳng hiểu tâm hồn treo ngược trên cành đa hay cành mít mà tí nữa thì đi.. Khi em ngỏ ý là có thể cưỡi thử con trâu của mod 1 lần được không ?Mod két xỉn bẩu : Trâu hôi lắm,mất vệ sinh . Gớm , tiếc thì cứ nói ra lại còn...
    ****Kỉ niệm mà Teta rất nhớ .Tên của em hơi (hơi) đặc biệt . Có một lần mod google tên của em và gửi cho em vài cái links để em hiểu rõ thêm về tên của mình . Ngày trước em cũng đã làm việc này rồi nhưng thú thực là lúc đấy vẫn biết thêm nhiều điều thú vị . Vừa đọc vừa cười và nghĩ : Mod ngộ thật ! Cảm ơn mod về những bài thơ , về cái topic thơ ở BKF , về những điều mod đã làm cho Teta nhé !
    ( Khặc khặc , đói quá , muốn viết tiếp nhưng mà có lẽ tay em không thích type nữa mà thích đi lục nồi . Ôi , cái bài viết này hình như hơi linh tinh như đứt dây thần kinh , không đầu không cuối quá ...)
    [/QUOTE]
    Trời ơi, mọi ngày toàn ăn mì tôm tự nhiên hôm nay cho ăn cơm thía này. Khổ quen rồi, sướng k chịu được. Có giận anh cái gì thì cứ nói cho anh biết chứ bé. Tự nhiên đối tốt với anh thế này anh hoang mang quá. Thà em cứ vác chổi rượt anh có tốt hơn là "ngọt ngào" thía này k chứ?!
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp viết tiểu sử của tớ đến đây TẠM coi như chấm dứt vì những nhân vật quan trọng, quan chức tớ đã viết rồi. Mọi người tiếp tục viết tiểu sử về những người khác đi nhá. Tớ sẽ đọc để học tập từ những nhân vật ấy.
    Các bài nào thuộc diện SPAM (kể cả bài của tớ) nhờ các MOD xoá hộ hết cái.
    Mọi người viết tiểu sử vui vẻ nhá!
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác chungtm,1 người không thể ko nhắc tới khi nói đến box Phú Thọ tự thuật lý lịch bản thân đi chứ nhỉ?Để moị người còn biết,không thì bác nào biết nhiều nhiều về bác chungtm,viết lên 1 cái.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử và sự nghiệp của PhuThuyAli
    Đã định gác bút, rửa nghiên để an hưởng tuổi già, kết thúc sự nghiệp viết tiểu sử. Già cả, sức yếu, mà cứ đi viết những thứ nhạy cảm của xã hội nhiều khi chỉ đem đến những phiền toái vào thân. Thế nhưng hôm nọ có thiếu sót là chưa viết về PhuThuyAli, em gái của tớ. Vì vậy hôm nay quay lại, có vài dòng về em gái, để bà con cùng đọc, đặc biệt là trai trong xóm biết về em gái của tớ.
    Trước đây, người ta hay thấy cái nick PhuThuyAli cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đúng như một mụ phù thuỷ độc ác trong các câu chuyện cổ tích. Mỗi ngày, người ta thấy PhuThuyAli thập thà thập thò vài lần đọc bài trong xóm, nhưng hầu như chả bai giờ viết bài. Thấy thế, tớ mới tò mò tìm hiểu và động viên PhuThuyAli post bài, và rồi cái topic "XÚC CẢM MÔT GIÂY ... " ra đời. Đây có lẽ là một tác phẩm đầu đời của một nhà báo tương lai của Bản Phú Thọ.
    PhuThuyAli tên thật là Lê Thị Mộng Hà, sinh năm 1985 tại thị xã Phú Thọ. Tớ được biết là ngày mẹ PhuThuyAli mang thai em ấy, em ấy đã làm cả nhà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Cô bé vẫn còn ở trong bụng mẹ ấy đã biết làm phép thuật khi mới được có mấy tháng. Chuyện kể lại rằng, hồi đó, hễ bố mẹ PhuThuyAli giận nhau là đột nhiên mẹ của PhuThuyAli bị đau bụng đến độ không chịu được, và rồi cả nhà phải xúm lại để hỏi han, lo lắng, và tất nhiên là khi ấy thì dù giận đến mấy bố của PhuThuyAli cũng phải mau chóng làm lành với mẹ của PhuThuyAli. Thì ra, cô bé mới được có mấy tháng trong bụng mẹ ấy đã có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài một cách rất rõ nét, để rồi mỗi khi bố mẹ giận nhau là cô bé lại đạp vào bụng mẹ để bố mẹ làm lành với nhau. Khi sinh ra, cả nhà mới nói "cô bé này hình như có phép thuật như một mụ phù thuỷ thật". Khi PhuThuyAli lớn lên, được nghe mẹ & gia đình kể lại như vậy, và ấn tượng mang một cái nick PhuThuyAli được hình thành như thế.
    PhuThuyAli sinh ra va?o nga?y 7 tháng 3. Khi được hỏi rằng tại sao lại là ngày ấy, tháng ấy mà không phải là tháng khác. PhuThuy đáp "tất nhiên không ai có thể chọn được ngày mình được sinh ra, vì phép thuật chỉ có sau khi em đã được hình thành. Tuy nhiên, em được nghe bố mẹ em kể là cách ngày em được sinh ra khoảng chín tháng thì đường sắt Việt Nam quyết định thay đổi toàn bộ hệ thống còi của xe lửa trong toàn quốc, làm cho âm thanh to lên để nâng độ an toàn giao thông. Mà ... nhà em thì lại nằm cạnh đường sắt anh ạ". Tớ thì không được thông minh lắm, nhưng nghe PhuThuy kể thế thì cũng nắm được một phần cái lý do em ấy sinh ra vào tháng 3 năm đó. Rồi những năm tháng sống cạnh đường sắt là buộc PhuThuy phải luyện giọng, để có thể nói chuyện mà người khác vẫn nghe được ngay cả khi xe lửa chạy qua trước nhà.
    [​IMG]( Chân dung của PhuThuyAli )
    Với nhiều năm tháng luyện giọng nói để chiến thắng âm thanh của xe lửa, PhuThuyAli có một tốc độ nói chuyện và một chất giọng rất ... đáng nể! Lớn thêm một chút nữa lại cộng thêm với khả năng lí luận và vì vậy mà em đã chọn khối chuyên Văn của Chuyên Hùng Vương để học cấp 3. Bây giờ, thỉnh thoảng người đi qua, kẻ đi lại trong Bản Phú Thọ vẫn được đọc những đoạn văn lai láng của PhuThuyAli. Tốt nghiệp cấp 3, vốn có một năng khiếu văn chương, một chất giọng mà các cụ chiến sĩ ngày xưa gọi là "tiếng nói át tiếng BOM B52", cộng với khả năng hùng biện và phê phán thế giới xung quanh, PhuThuyAli đã chọn nhành báo chí và tuyên truyền để theo học và năm nay em đang học năm thứ 3. Sống ở HN đã hơn 2 năm, có không dưới 50 chàng trai khôi ngô tuấn tú đặt vấn đề "tình cảm" với PhuThuyAli, nhưng nàng đều từ chối, với lí do, "sự nghiệp còn đang dang dở, iem chưa dám nghĩ đến chuyện iêu tương lãng mạn!".
    Khi được hỏi tại sao cứ giỏi văn là phải học báo chí như vậy? PhuThuyAli đáp "thực ra không phải là do em giỏi văn nên học Báo Chí, mà cái chính là nghề nhà báo sau này có nhiều điều kiện tiếp xúc với các anh đẹp zai, phong độ anh ạ!". Nghe cũng rất có lý. Tôi mới hỏi, thế còn tiêu chuẩn bạn trai thì sao ? PhuThuyAli bẽn lẽn đáp "iem chỉ cần một anh cao khoảng 1m8 đổ lên, trông đẹp zai phong độ một tí, học giỏi một tí, lãng mạn một tí, tài tử một tí, nhưng phải tuyệt đối chung thuỷ. Vâng, chỉ có bây nhiêu thôi ạ!". Chỉ có bấy nhiêu thôi, mà tôi thấy toát hết cả mồ hôi hột, mồ hôi hạt ra rồi!! Khi được hỏi rằng PhuThuyAli thích ai nhất, ghét ai nhất box ta, PhuThuyAli đáp "em thích nhất bác chungtm, còn em chả ghét ai cả!".
    Một người có giọng nói khoẻ khoắn như PhuThuyAli, một khiếu văng chương trời ban cộng với 3 năm tu luyện ở chuyên Văn CHV và 4 năm ở Phân Viện Báo Chí & Tuyên Truyền thì chắc hẳn tương lai đang rất rộng mở chờ đón PhuThuyAli.
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là 1 tiểu sử rất hoành tráng về em Phuthuyali,nhưng đính chính thêm là em ấy dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng " iu "bác changconai rồi ạ.
    "Tiếng nói át tiếng bom B52",em xin phép được đưa vào kỷ lục của box Phú Thọ.
  7. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em còn có 1 tiểu sử nữa .Ko biết có nên nói hay không ?
  8. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thì bác phải nói rõ ra chứ , bác cứ hỏi lấp lửng thế này thì ai mờ biết được , mà thôi , bác đã có thì cứ phải biến ló thành tài sản của cả tập thể chứ lị , ai lại thế bao giờ
  9. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em thấy topic này chạy đi đâu mà xa thế . Mà em vẫn muốn có mấy pờ rô fai của mấy bạn trẻ trong box PT nữa , như là haiminhdang và huong_be , mầm non của box mà ( dù sao em cũng cùng tuổi với các bạn đó ) .
    Ông anh em : onggia đã có bài viết tiểu sử rồi , em cũng định viết tự thuật về chính em nữa nhưng xin khất lại hôm sau , vì em định về nhà lục tìm mấy ảnh bé xinh ngày xưa của em , up ảnh đồng thời với bài viết của em cho sống động . Cứ mỗi chương sử sách tự thuật của em sẽ có ảnh sống động minh họa cho trang sử hào hùng thời đó ... Nên em sẽ post lại sau ... Các anh chị chờ tự thuật của em nhé ... Hihi ....
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ cái này thì phải ủng hộ mạnh,nào cô em,viết tiểu sử nhanh lên nào,để anh còn nghiên cứu.Nhất là tình trạng hôn nhân ấy..Việt Nam vô địch là mình lại đi chơi,em nhỉ?
    Hơ hơ,hôm trước có người nhắn tin cho mình,bảo mình là "My Love "........

Chia sẻ trang này