1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một thành viên ... :D (Danh sách Trang 1, đã có Tiểu sử của 12 thành viên, mới nhất: phuthu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 14/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vì lí do kĩ thuật nên em nhin_gi_ma_nhin ko thể up ảnh từ thơ ấu lên được nhưng mà sẽ bù lại bằng 1 bản lí lịch trích chéo do tớ đảm nhiệm kĩ càng hơn .
    Chờ nhé ! tớ đang thu thập tư liệu về em . Có thể là chiều nay sẽ up xong pờ rô fai về em nhí nhảnh này ....
    bé ơi , bé chết rồi nhé ! Onggia mà đã điều tra về em là onggia khai thác hết các thông tin về em đấy . Ưm , mà có khi onggia cũng kể về 1 thời quá khứ giữa em và onggia nhẩy ?
  2. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ông này lại hứa xuông rồi,ơ,lý lịch về em ấy đâu nhỉ.Tớ là rất tò mò muốn tìm hiểu đời tư của em nhin_gi đấy.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ờ , xin khất đến tháng 9 năm nay nhé . Sau đó sẽ bổ sung bản ní nịch của em nhin_j thật nhiều thông tin!
  4. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy cho em giới thệu với
    tên thật: nguyên xuân hà
    sinh 1984
    quê: vân cơ việt trì
    nơi làm việc: chưa xác định
    tình trạng hôn nhân: chưa có gì cả( chị em chuẩn bị nhảy vào đi)
    còn nhiều cái nhưng chưa kịp nói( mẹ gọi)
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế này chưa gọi là 1 tiểu sử được.Bạn phải viết nhiều về bản thân qua các thời kỳ để làm sao cho " độc giả " hiểu được quá trình phát triển đầy đủ về thể chất lẫn tinh thần của mình từ bé đến lớn.Càng chi tiết càng tốt.
    Để chị em trong box biết tiểu sử của người đẹp trai nhất box.
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hix tiểu sử giè bây giờ?
    từ lớp 1 đến lớp 12 đi học( chẳng có chuyện gì sảy ra cả)
    hết lớp 12 học ở cao đẳng công nghiệp(cũng chẳng có chuyện gì sảy ra cả)
    hiện tại cũng đang đi làm ở hà nội "cũng chẳng có chuyện gì sảy ra cả"(nhưng lại chuyển về việt trì roài) ốm mừ
    hết.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại topic này, thấy hay kinh khủng.... khiếp! Có ai dồi dào tâm huyết, cảm xúc, và thời gian để nuôi dưỡng nó tiếp không? Để chìm xuống một topic hay như thế này, quả là phí phạm văn đồng lắm lắm.
    Đây là topic để mỗi người ghi lại những ấn tượng của mình với một ai đó trong box, hoặc để chính mỗi thành viên tự giới thiệu về mình. Bởi đúng là những dòng tiểu sử ngắn ngủi trong trang đăng kí là quá ít để hiểu về một người. Mà tớ tin là, mỗi người trong box đều có những cảm nhận rất riêng về mỗi thành viên khác nhau. Vậy sao mọi người không viết nó ra nhỉ?
    Đầu tiên, tớ xin phép các tiền bối cho tớ được mạo muội đi tiếp topic này. Tớ đã làm lành với anh Nét nhà tớ roài. Sau một tháng ly thân, thì ông mai FPT đã vác anh ấy về đặt hẳn vào đầu giường nhà tớ. Nên từ giờ, tớ lại có thể tí tởn mò mẫm đêm hôm, lục tung ttvn lên mà sờ soạng. Hé hé... Tớ sẽ nuôi dưỡng lại 10 đầu ngón tay để có thể gõ ra mấy cái tiểu sử của các bạn yêu dấu. .
    Tớ cảnh cáo, người bị tớ sờ mó đầu tiên, là những người thân cận với tớ nhất, nói xấu tớ nhiều nhất, ghen ăn tức ở với tớ nhiều nhất. Nên là ai xấu tính xấu bụng từng chơi xấu tớ thì cứ liều liệu!
    Cơ mà, cũng hơi lo lắng. Bởi mới có hơn 1 năm vào box, mà sao cảm thấy mình khô khan đi nhiều thế. Đặt tay xuống bàn phím muốn gõ những gì vui vẻ, mà chỉ ra được những thứ như rơm rạ, nằm lên thì dặm, đi lên thì loạt xoạt, nhìn vào thì ngứa mắt. Hik! Phải đi uống vitamin Hài hước cho tâm hồn đã rùi mới chắp bút được! Rất mong được cả nhà hưởng ứng!
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: sờ cẩn thận chứ có nhiều chỗ không nên sờ chị ạ... nóng quá... giật đấy
    Vàng vàng 2: may mà mình ăn ở hiền lành
    Vàng vàng 3: thế chả hoá ra là chê boz mình thiếu nước, thiếu vitamin à Cái này là tội đáng lên thớt à nha
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    he he mình là người khoá đuôi cái topic này trước khi nó chìm vào quên lãng.
    Vẫn rất thik những gì ĐẠI HUYNH viết về mình
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chắc thời cũ, thời xưa giờ các bác đi hết rồi
    Dạo này nhiều thời gian, mò mẫm, sờ soạng đọc được cái topic này xúc động quá! Đúng là không đâu bằng quê hương
    Đọc những bài của xếp, của mod mới thấy sự chân tình. Tớ vào đây lâu lắm rồi nhưng chỉ hóng thôi, buôn linh tinh chứ cũng chưa đi of lần nào
    Tớ lôi cái này lên cho các thế hệ sau đọc lại, hy vọng là giữ được những hào hùng của con cháu vua hùng thời nay
    Tiểu sử của tớ dài lắm, hôm nào có hứng sẽ góp phần
    Lôi topic này lên nào

Chia sẻ trang này