1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baron, 20/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bác ghê gớm thật...em ủng hộ bác!!!
    Có 1 thằng điên chuyên dùng súng cao su bắn chết người...nó bị tống vào trai thương điên...Sau 1time điều trị...Bác sĩ thấy nó có biểu hiện tốt ....nên gọi lên phỏng vấn nếu đã khỏi thì thả về...
    Bác sĩ: Sau khi ra viện anh sẽ làm j?
    Thằng điên: Lấy vợ!
    Bác sĩ: Ờ thằng này được...lấy vợ xong rùi làm j?
    Thằng điên: Bác hỏi lạ.Lấy xong thì động phòng!!!
    Bác sĩ: Tỉnh fết nhỉ...thế động phòng thì làm j?
    Thằng điên: THÌ TỤT QUẦN NÓ RA !!!
    Bác sĩ: Rồi sao nữa??????
    Thằng điên: Rút dây chun...bắt chết nó đi chứ kòn làm j nữa!!!
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông vào nhà hàng và gọi một con gà. Khi con gà được mang ra và anh ta chuẩn bị ăn, người hầu bàn tiến tới bảo, "thưa ông, tôi sợ rằng có một sự nhầm lẫn. Ông có thấy ngài cảnh sát đang ngồi ở bàn kia không? ông ấy cũng gọi một đĩa này và đáng buồn đây là con gà cuối cùng chúng tôi có. Tôi sợ rằng tôi phải mang nó tới cho ông ta và thu xếp một món khác cho ông"
    Người đàn ông rất bực mình và kiên quyết không chịu. Gã hầu bàn bèn đến bên viên cảnh sát và giải thích. Một phút sau viên cảnh sát tiến tới người đàn ông và nói:
    "Nghe đây, và căng tai ra mà nghe nhé. Đây là con gà của TAO và mày sắp ăn nó. Mày làm bất cứ điều gì với con gà tao sẽ làm như vậy với mày. Mày bẻ chân nó, tao bẻ chân mày, mày bẻ cánh nó, tao bẻ cánh mày"
    Nghe vậy, người đàn ông bình tĩnh nhìn con gà, sau đó đút ngón trỏ của mình vào phao .... câu con gà, rút nó ra và dùng miệng mút. Sau đó ông ta đứng dậy, tụt quần xuống và quay mông vào viên cảnh sát lạnh lùng nói "Đến lượt mày đấy"
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Tú: Chuyên mục Chiếc nón kỳ diệu hôm nay có 3 người tham gia.
    Đầu tiên xin mới bạn dryhuytuan đến từ Hà Nội
    Bạn annie_tm cũng đến từ Hà Nội
    Và anh Baron cũng đến từ Hà Nội.
    Hôm nay ô chữ của chúng ta gồm 3 chữ cái : Cái gì mà các bạn trai thường cho người yêu mình xem vào các tối thứ 7.
    Xin mời chị bạn dryhuytuan quay ,dryhuytuan quay được 900 điểm.
    dryhuytuan : Em xin đoán có 1 chữ H
    Tuấn Tú: Vâng, có một chữ H. Xin mời bạn quay tiếp.
    dryhuytuan quay và bị mất lượt
    Nào bây giờ đến lượt bạn annie_tm. annie_tm quay được 600 điểm.
    annie_tm: Em xin đoán chữ I ạ.
    Tuấn Tú: Vâng có một chữ I, mời bạn quay tiếp. annie_tm quay được 300 điểm.
    annie_tm : Em đoán chữ M ạ
    (Tất cả mọi ngưòi ở trường quay S9 cười ồ lên( Đoán ra rùi, giỏi quá ta) Không ngờ ĐTHVN lại chịu chơi như thế này.
    Tuấn Tú: Có một chữ M. Bây giờ bạn muốn đoán hay quay tiếp nào. annie_tm (Mặt đang dần đỏ) : Em....em....em muốn quay tiếp ạ.
    Tuấn Tú : Vâng, xin mời bạn
    annie_tm quay vào ô mất lượt ( May quá)
    Cuối cùng thì cũng đến lượt anh Baron.
    Tuấn Tú : Anh Baron anh có cần quay không? Hay là anh đã đoán ra được.
    Baron: Dạ để em quay ạ.
    Baron quay được 900 điểm. Em xin đoán: Đó có phải chữ C không ạ ?????.Đó là chữ xHIM. (hic hic).
    Tuấn Tú : Rất tiếc, Đây là một chương trình trên truyền hình nên đó không phải là thứ các bạn gái ở đây đang nghĩ. Có ai đoán được không ????Cả hội trường không ai dám giơ tay phát biểu. Một vài co gái đỏ mặt cúi gằm xuống, tiéng huýt sáo la ó nổi lên khắp trường quay.
    Tuấn Tú hốt hoảng : Chị Maika, chị lật cho tôi ô chữ cuối cùng nhanh lên.
    Thưa quý vị: đó là chữ P.
    Đó là PHIM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này