1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mỗi ngày một truyện cười.

    Hôm nay Sài Gòn mưa từ lúc chưa đến 5h đến giờ. Buồn. Muốn kể chuyện cười cho mọi người cùng nghe. Những điều chưa bao giờ nói, những bí mật chưa từng được biết đến ở những con người xung quanh chúng ta.

    Câu chuyện thứ 01 về bác Newfarmmmer (Hay còn gọi là bác Nông)

    Trong giờ giảng của thầy giáo:

    Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa: "Thầy, đố, nên, không, mày, làm"
    Bác Nông: "Làm thầy mày không nên đố"
    Thầy bực: "Thầy đố, mày làm không nên?!"
    Bác Nông: đi về chỗ ngồi, Sì Nhọ quay sang nói nhỏ với bác Nông: "Thầy đố, mày không nên làm!"
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Fortress đi làm về liền khoe ngay với Songdanamdinh01:
    - Em ạ, anh mời Tiensinhdatinh đến nhà mình ăn tối nay đấy!
    - Cái gì? Anh điên à? Nhà cửa thì bừa bộn. Em chưa hề đi chợ. Bát đĩa từ hôm qua còn chưa rửa, ăn bằng gì? Mà em thì chẳng có hứng thú nấu nướng gì cả.
    - Anh biết thế mà.
    - Thế sao anh còn mời Tiensinnhdatinh ?
    - Chẳng là thế này. Thằng dở hơi đó vừa thông báo với anh là nó muốn lấy vợ.
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Nông tỏ tình với Silv : Em có biết rằng anh....anh ...yêu ...yêu...em...em không?
    Silv : Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!!
    Nông luống cuống: Không... ko phải, ý anh muốn nói là... anh anh ...yêu .. em...
    Silv: Vậy thì để anh ta nói với em...
    Nông: Không..không phải... anh muốn nói là...anh ... yêu ... em ... em...
    Silv: Vậy thì anh đi mà nói với nó ...
    Nông bực bội với giọng khó chịu: Trời ơi! là trời, không phải thế...anh muốn nói rằng .... anh anh...yêu... em em....
    Silv cáu gắt: Vậy thì để anh ta đi nói với nó...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bác BáchQiSheng yêu nhau đã khá lâu năm, nhưng 2 bên đồng ý chỉ "giao thiệp " vòng ngoài, còn vòng trong ráng để dành sau đám cưới .
    Vào 1 đêm nọ hai đứa đi chơi xa về gặp lúc xấu trời, bão tuyết ào ào, gió quật rung cả xe . Thấy đường xa quá nguy hiểm, cả hai đồng ý tìm khách sạn trọ qua đêm .
    Họ dắt díu nhau vào 1 khách sạn ấm cúng . Anh chàng bảo viên quản lý:
    Chúng tôi cần 2 phòng, cạnh nhau càng tốt
    Viên quản lý lắc đầu :
    Tiếc quá! Gặp lúc cuối tuần đông khách, chúng tôi chỉ còn mỗi một phòng .
    Thấy QiSheng khe khẽ lắc đầu, viên quản lý vội nói thêm :
    Nhưng được cái là phòng đôi, có hai giường .
    Hai người nhìn nhau. QiSheng khẽ gật đầu. Bác Bách nhún vai :
    Đuợc rồi. Chúng tôi lấy phòng đó!
    Cả hai nhận chìa khoá, mang vali lên phòng, thay phiên nhau tắm rửa, đánh răng rửa mặt đâu đó xong xuôi, giường ai nấy leo lên, vặn đèn xuống mờ mờ ảo ảo .
    Bác Bách lái xe mệt mỏi cả ngày, đang nằm tơ lơ mơ sắp chìm vào giấc điệp chợt nghe tiếng nàng khe khẽ, bảo :
    Anh ơi !

    Bác Bách:
    Gì đó hở ... cưng
    QiSheng, giọng nhão ra :Em lạnh!

    Bác Bách
    :Quấn chăn kỹ vào, cưng!
    QiSheng :Rồi, mà vẫn còn lạnh! Hay là cưng xuống văn phòng, lấy cho em thêm cái chăn nữa!
    Bác Bách :Hmmm! Thôi, hay là tụi mình coi nhau như ... vợ chồng cũ .... đêm nay đi !
    QiSheng đỏ mặt , bất giác co mình lại, cắn môi suy nghĩ 1 lúc rồi đáp thật nhỏ :Dạ ....... được !
    Bác Bách cựa mình, gắt: Vậy thì xuống dưới mà lấy chăn đi. Người ta lái xe cả ngày, mệt thấy bà! Sai hoài!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 05/07/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bác Nông đi công tác xa, viết thư về gửi cho vợ:
    ?oEm yêu quý của anh!
    Anh đang đi công tác xa, vì vậy, anh không thể gửi cho em lương tháng này của anh. Anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất của anh.
    Chồng yêu quý của em?.
    Vài ngày sau khi nhận được thư chồng, cô vợ bác Nông viết thư trả lời:
    ?oAnh thương yêu của em!
    Em đã nhận được 100 nụ hôn nồng thắm của anh. Cảm ơn anh đã gửi cho em. Em đã sử dụng chúng và xin gửi anh bảng kê chi tiết:
    1. Ông giao sữa nhận 2 nụ hôn cho một tháng giao sữa.
    2. Anh thu tiền điện chỉ đồng ý 7 nụ hôn.
    3. Ông chủ nhà đến đây mỗi ngày để nhận 2 hoặc 3 nụ hôn trừ tiền nhà.
    4. Riêng ông chủ siêu thị thì không chấp nhận chỉ có nụ hôn, vì vậy em phải trả thêm các món khác.
    5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.
    Anh đừng lo lắng nhiều cho em, em vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. Hy vọng sẽ thanh toán từ đây đến cuối tháng.
    Em dự định chi phí tháng sau cũng sẽ như vậy. Xin anh cho em biết ý kiến.
    Vợ yêu quý của anh?.
  6. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Qingheng ngồi vá áo cho bác Bách( nghèo vậy sao), cằn nhằn:
    _ Nếu trên đời này không có đàn bà thì ai khâu vá quần áo cho đàn ông>.<
    Bác Bách ức chế cự lại:
    _ Nếu trên đời này không có đàn bà thì đàn ông cần quái j phải mặc quần.
    Được chipro sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 06/07/2007
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Silv đến nhà, thấy Nông đứng bãi bụng trước cửa nhà thì hỏi:
    - Xin lỗi, bà nhà có nhà không?
    Nông :
    - Không, bà ấy đi nghỉ mát một tháng nữa mới về. Nhưng cô có thể vào nhà yên tâm, thoải mái chờ bà ấy về.
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này quá hay, bầu cho Silver một phiếu làm mod vĩnh viễn của box, (đến khi nào da nhăn nheo, đầu trọc lốc, răng rụng ráo vẫn làm mod)
    Mạn phép sửa tạm 2 bài cho hợp lý (theo Fortress nghĩ)
  9. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, sau cả ngày đú đởn chán chê (với nhau), Fortress rủ Silver đi cà phê ca nhạc (nhẹ) tìm chút yên bình đồng thời tâm con bà sự tí. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Fortress hỏi:
    - Uống gì?
    Silver: Cứ mặc.
    Quay sang phục vụ: Sách đâu, cho chị mượn tí.
    Phục vụ: Dạ đây, chị chọn đi ạ.
    Silver cắm mặt nghiên cứu một hồi:
    - Cho chị xin một sinh tố xoài.
    Gấp sách lại, ngẩng mặt lên: Thêm một sinh tố bơ, một cam vắt. Đợt một lát rồi cho chị một ly chanh muối cuối cùng nhé. À, có cải lương bật cho chị một băng.
    Phục vụ (tái mặt): Vâng, được ạ.
    Silver chìa tay đưa sách cho Fortress, nói:
    - Uống gì? Gọi luôn cho.
    - Bia thôi.
    Silver: Cho chị 2 chai Hà nội nữa em ơ..ơi!
    Quay sang Fortress: Anh một chai, em một chai. Hớ hớ.
    Được fortress sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 06/07/2007
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chú Bách và nàng Sheng mới cưới... đến nghỉ trăng mật trong một trang trại ở một vùng quê. Ông chủ trang trại khá tốt bụng, tạo điều kiện tối đa cho đôi bạn trẻ tận hưởng hạnh phúc. Đến mỗi bữa ăn ông ta đều ra trước sân gọi với lên căn gác nơi hai người đang trọ nhắc họ xuống dùng bữa. Bữa sáng nọ, chú Bách thò đầu ra và trả lời không cần ăn sáng. Đến trưa sau khi người đàn ông gọi, chú lại ở trần thò đầu ra cửa sổ
    trả lời:
    -Chúng cháu không cần ăn đâu, chỉ sống bằng trái quả của tình yêu thôi!
    Ông chủ trang trại càu nhàu:
    -Không ăn cũng không sao, nhưng ăn quả tình yêu thì nhớ đừng có lột vỏ ném xuống sân nhá. Sáng đến giờ đã mấy con vịt của tôi mắc ngẹn vỏ quả tình yêu của anh rồi đấy!

Chia sẻ trang này