1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật, Chỉ có 2 bố con ở nhà, đến lúc chiều 2 bố con vào tắm cho nhau,Do nhà tắm chơn va thằng con không cận thân nên trượt chân nhưng rất may là nó nhanh tay chộp đúng cái ây của bố nó nên không sao cả. ông bố tức quá quát lên:
    - Phải cận thận chứ, Nếu hôm nay mày mà tắm với ****** thì vỡ đầu rồi con ạg
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy? Gà trống mở hé mắt nói: - Lạy Bố, bố đi chỗ khác dùm con kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường:
    - Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty - một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt,vào đây như một người thợ bình thường. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh.
    Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên:
    - Có phải thế không?
    - Thưa bố, vâng ạ!
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái tin offline nầy hay hay, đem post về đây cho cả nhà đọc
    "Buồn buồn ngồi xé năm trăm
    Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn
    Buồn buồn thắt cổ chết chơi
    Ai ngờ chết thật buồn ơi là buồn "
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ở hồ bơi, Nông vẻ mặt rạng rỡ quay về chỗ vợ.
    - Anh vừa đi đâu về thế - bà vợ Nông giận dữ hỏi.
    - Ở đằng kia anh thấy một cô gái đẹp tuyệt trần nằm dài trên bờ, gần như không mặc gì, chỉ mỗi tờ báo che trên bụng. Nông thủng thẳng.
    - Sao nữa - bà vợ gầm lên.
    - Anh bèn cầm tờ báo lên.
    - Và anh đã thấy những gì khiến anh phấn khích ????- bà vợ quay đi tìm cây chổi.
    - Đúng thế.Em không biết là mắt anh đã sáng lên thế nào khi nhấc tờ báo lên đâu!!
    - Hả????????? Bà vợ Nông giương cao cây chổi.
    - Tờ báo đăng tin giá cổ phiếu mình mua tăng lên 10% mà!!!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tuổi trẻ tài cao ghê ta
    Đề : Em hãy phân tích bài thơ "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương.
    Bài làm: Bài thơ nói lên tâm trạng của tác giả họ Hồ, ông nhớ vợ của mình và thèm ăn chè xôi nước mà vợ mình nấu đến nỗi đã tả vợ mình như cái bánh xôi nước nhằm che dấu dục vọng khi liên tưởng đến cái thân hình trắng trẻo đẫy đà của vợ, lại còn nói vợ mình hay tắm, ngày tắm ba đến bảy lần, ông rất thương vợ ở chỗ mạc dù ông thường đánh đập ra tay nặng với vợ nhưng vợ ông vẫn luôn chung thuỷ với ông mà không bỏ ông đi theo trai, như mấy đứa con gái bây giờ.
    Bà Huyện Thanh Quan mà sống lại quả nài khối đứa ngồi ôm nải chuối
    Bước tới nhà em bóng xế tà.
    Đứng chờ 5 phút bố em ra.
    Lơ thơ phía trước vài con chó.
    Ló ngó đằng sau chổi lông gà.
    Sợ quá anh chuồn quên đôi dép.
    Ổng không đuổi kịp thả chó ra.
    Quả này anh về tiêm 5 phát (phòng dại mà ).
    Thề quyết lần sau lại tới nhà
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên tòa xét xử vụ cướp của giết người, quan tòa hỏi nhân chứng là con rể của nạn nhân: "Thế tức là anh có nhìn thấy bọn cướp bóp cổ bà mẹ vợ của anh à?".
    - Thưa tòa, nhìn thấy ạ.
    - Vì sao anh không xông tới giúp?
    - "Tôi cũng định vào trợ giúp nhưng thấy bọn cướp tự giải quyết được nên tôi quyết định không can thiệp nữa", nhan chứng thản nhiên đáp
    __________
  8. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Fortress và bác NÔNG rủ rê nhau đi cướp ngân hàng.
    Fortress và bác NÔNG đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Tuy nhiên, thay vì khẩn trương, Fortress lại dùng chân để cậy nắp hòm.
    Bac NONG tức tối hỏi: Tại sao mày lại dùng chân. Mày muốn bị công an xích cổ hả?
    Fortress thủng thẳng đáp: Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy!.
    __________________
    Thông minh thật đấy!
  9. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện 1 thoáng đi xem bói mấy năm trước.
    Một thoang đi đến gặp một bà bói:
    - 5 năm trước, bà đã bói cho tôi một quẻ rằng tôi sẽ có chồng và 5 đứa con.
    - Rồi thì sao?
    - Dạ, bà đã đoán đúng, tôi đã có 5 đứa con.
    - Thật tuyệt vời! Thế chị còn phàn nàn gì?
    - Bây giờ tôi chỉ muốn biết liệu tôi sắp có chồng hay chưa?
    _________________
    Chac cuoi nam nay co day nhay?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn họ nghĩ đến áo lông thú. Đàn ông phát hiện ra màu sắc họ nghĩ dến hội hoạ> Phụ nữ phát hiện ra họi hoạ, họ nghĩ ngay đến trang điểm.Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ họ nghĩ ngay đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ ngay đến "buôn dưa lê". Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ ngay đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ ngay đến ăn kiêng. Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền , và đàn ông gặp tai hoạ từ đó

Chia sẻ trang này