1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay Nông kể chuỵện cổ tích mới cho mọi người nghe nhé !
    Hoàng Tử Ếch
    Ngày nảy ngày nay có một cô công chua cực kỳ xinh đep,
    Một hôm trong lúc dạo chơi, công chúa gặp một con ếch .
    Con ếch nói: Hỡi công chúa xinh đẹp, ta là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú nhưng vì lời nguyền của phù thủy nên ta bị biến hình như thế này.
    Nếu nàng hôn ta, lời nguyền sẽ được hóa giải, ta sẽ cưới nàng và đưa nàng về sống với mẫu hậu của ta, nàng sẽ được chăm sóc ta, nấu cơm cho ta ăn, sinh cho ta những đứa con xinh đẹp và mãi mãi hạnh phúc ...
    Đêm hôm đó công chúa ăn tối thịnh soạn với món .............đùi ếch áp chảo với nước sốt hành tây và rượu vang
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có 1 người kia đến nhà thờ và xin chúa ban cho 3 điều ước .Chúa đồng ý và hỏi ngươi ước gì. Điều ước thứ 1:"Con ước mình được dẹp trai" .Chúa :"Ta đồng ý" . Điều ước thứ 2:"Con muốn được giàu sang " . Chúa :"Ta đồng ý" . Điều ước thứ 3:" Xin chúa cho con 3 điều ước " .Chúa nhìn người đàn ông vô tội , mỉm cười và nói :"Con thấy chân ta bị gì không ?" .Người đàn ông :"Dạ chân chúa bị đóng đinh " . Chúa nói :"Chân tao mà không đóng đinh thì tao đá mày chết ****** rồi.
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cô gái trách chàng trai: - Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "chào bác, cháu về" thôi à. Lần sau đến nhà em, khi về anh chào tử tế vào nhé, ví dụ như: Bố nghỉ, con về. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim. Anh bèn chào: - Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về
  4. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da cô Hải rửa chim anh Tài bóp mềm cô Thắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn. Còn Fortress chén.
    (Cái này là bảng phân công công tác thịt chim đấy)
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đổi lại thế này hay hơn. Môthang cắt tiết anh Fallinlove17 nhổ lông cô Sì luộc trứng anh Nông mổ bục cô Thanbien lột da cô Thuxanhxanh rửa chim anh Fortress bóp mềm cô Ozon bằm nhừ anh Tuoitre_8x xào giòn. Còn Silver ngồi bên ngoài sợ hãi, chạy.
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã biết đến Ozon như một cô sinh viên ăn chơi trác táng nhất box, chúng ta cũng biết đến Fallinlove (ngã vào lò ve?) như một chàng IT ngố nhất box, sau đây là một vài mảnh và chi tiết nhỏ nhằm khắc hoạ rõ nét hơn về những con người này.
    Các nạn nhân đọc xong nhớ cảm ơn Fortress có công xe duyên nhá
    1. Trong một góc tối công viên:
    Ozon: (quyết liệt đẩy Fallinlove ra)
    Fallinlove (rất chi là ngạc nhiên): Em sao thế!?
    Ozon: Thì từ từ đã. ?oCơm không ăn thì gạo còn đó?.
    Fallinlove: Hừm, chuột nhiều thế chắc gì đã còn.
    Nói xong lại sấn vào
    2. Tại một miền quê:
    Ozon: Ủa, sao con bò này lại không có sừng vậy anh?
    Fallinlove: À, tại vì nó là con ngựa em ạ.
    3. Tại sao Ozon vào viện bỏng quốc gia?
    Ozon đang là quần áo thì nghe điện thoại kêu reng reng, lập tức Ozon xách bàn là áp má alô... Xèo xèo.
    Bỏng và rát khủng khiếp nhưng Ozon vẫn kịp nghĩ tới việc gọi cấp cứu, vẫn còn nhớ rằng má và tai bên phải của mình đang bị bỏng nặng nên Ozon dùng tay phải bấm 115, còn tay trái, lại xách bàn là lên áp má alô?xèo xèo.
    15 phút sau Fallinlove một tay dìu Ozon, một tay xách cặp ***g, quần áo cùng các loại băng rôn khẩu hiệu tiến vào phòng cấp cứu của viện bỏng quốc gia.
    Câu chuyện đến đây là hết. Xin mời đồng bào và các bạn về đi ngủ! Chúc ngủ ngon, Ok.
    Được Fortress sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 22/08/2007
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Pót để ngài pho-chét sáng mai duyệt lãm
    Còn tiền... vợ nói líu lo, Hết tiền... vợ hét, vợ "ho" suốt ngày! Còn tiền... vợ hiền như nai, Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi! Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi, Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa! Còn tiền thì... vợ hiền hòa, Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh! Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh", Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường! Còn tiền... tình thương... mến thương, Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
  8. MultiVitamin

    MultiVitamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con gà cục tác lá chanh.
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
    Con chó khóc đứng khóc ngồi.
    Mẹ ơi ra chợ mua tôi đồng riềng
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Tự dưng có vụ khoá nick làm lộ biết bao nick ảo. Nhể?
    Vợ nói với chồng:
    - Tôi cho anh biết, hôm qua tôi đã gặp cô thư ký của anh. Cô ta đã thú nhận hết! Tất cả cũng chỉ vì gã hàng xóm nhà kế bên.
    - Cái gì? Cô ta dám quen tay ấy à?
    - Không, chỉ có tôi quen thôi.
    - Cô quen thế nào?
    - Mắc gì đến anh! Mà anh thì có vừa gì đâu...
    - Thế hai cô đã gặp nhau ở đâu?
    - Ở phòng khám thai chứ còn ở đâu...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Fortress và Silver cùng tham gia trong một trò chơi mang tên tình iu. Trong trò chơi đó có một số điều luật do Fortress đặt trong nhiều điều luật được thảo ra.
    Điều luật thứ...về cách xưng hô:
    a/ Phần em: Phải xưng em, ăn nói dịu dàng tình cảm với anh. Gọi anh là anh yêu, anh yêu dấu, hoặc anh vô cùng yêu dấu.
    b/b/ phần anh: Được quyền gọi em là em yêu, cưng hay bất cứ thứ gì anh thích để gọi người yêu, anh được quyền ăn nói tự do một chút cho giống tính con trai. Tức là, có quyền ve vãn tán tỉnh, đong đưa em bất cứ lúc nào anh muốn.
    Sau đây là cuộc tranh cãi về điều khoản này.
    -Silver: Cái này lạ nha. Tại sao em cứ phải gọi anh là anh yêu hay anh yêu dấu nhỉ? Xưng em/anh không được hả?.
    -Fortress: Phải xưng là em, không được xưng tên hay bất kỳ một kiểu gì khác.
    -Silver: Vậy từ trước đến nay em không xưng là anh/em với anh hả?
    -Fortress: Thì cứ phải đặt trước điều lệ ra vậy. Chứ vi phạm rồi mới nói chẳng phải mất bò mới lo làm chuồng à? Sao hử?
    -Silver: Rồi. Em đồng ý điều khoản này.
    -Fortress: Gọi thử một tiếng xem nào?
    -Silver: Ơ. Gọi sao cơ? Gọi là anh F ơi hả?
    -Fortress: Ơ ơ. Sao lại gọi thế? Có ba từ để gọi cơ mà. Làm lại.
    -Silver: Gọi anh là được rồi. Trời ơiiiiiiiiiiiiiii.........ở đâu có người kỳ cục đến mức độ bắt người khác gọi anh yêu ơi giữa bàn dân thiên hạ kìa. Anh làm em nóng hết cả người, điên hết cả người lên đây này. Hừm. Đang điên thế này mà bắt dịu dàng hả? Trời ơiiiiiii.......có mà em đá cho mấy phát ấy chứ ngồi đấy mà dịu với chả dàng. Anh cứ gọi theo kiểu gì em muốn, còn em thì chỉ xưng anh/em thôi. Yêu anh sao mệt thế?
    -Fortress: Điều luật sẽ sửa đổi bổ sung sau vì còn đang tranh chấp
    ................
    Điều luật thứ...:Nghiêm cấm mọi trường hợp nghĩ đến người thứ 3 mà để cho người thứ 2 (là Fortres/Silver) biết (Giải thích: em có thể , nói, gọi viết, đâu đó, nhưng tuyệt đối không được viết trong những chỗ mà anh đã biết bao gồm: Mạng TTVNOL, và blog yahoo của Silver). Nếu vi phạm điều luật này thì khi hai người gặp nhau, người vi phạm sẽ phải để cho người kia ôm chặt trong vòng tay, trong vòng 5''''.
    Sau đây là cuộc tranh cãi về cái điều khỏan này.
    -Silver: Vừa mới gặp nhau mà đã làm thế á? Nó thế nào ý nhỉ? Tuy nhiên em đồng ý điều khoản này nhưng hình thức phạt của em sẽ khác anh.
    -Fortress: Điên hết cả người.
    Silver: Hình phạt của em sẽ bắt anh đưa đi mua sách vở, áo quần, đồ chơi.
    -Fortress: Rồi. Anh đồng ý. Còn em mà vi phạm thì khi gặp nhau là anh ôm luôn, không cần chào hỏi, nắm tay nắm chân gì hết á.
    -Silver: Sao anh làm vậy được nhỉ? Sao mà anh cũng có hứng làm thế nhỉ? Điên nhỉ?
    -Fortress: Nghiêm túc chút nào, đang nói về luật.
    -Silver: Sao anh cứ thích ôm em trong khi em là con gái nhỉ? Hừm.
    -Fortress: Thế anh phải thích con trai à?

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 26/08/2007

Chia sẻ trang này