1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là tay ấy thời thơ ấu, cách đây chừng 20 năm. Bây giờ thì đã 80 ký ruài...
    [​IMG]
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ối giời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tay ấy là tay nào thía Nhọ. Ối giời ơi. Bác Nông phỏng. Ối giời ơiiiiiiii. Thía, thía giờ ...ấy ...ấy..nó ...nó...như thế nào roàii?.
    Ha ha. Buồn cười quá.
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Em Nhọ chắc chịu khó lướt web cấm lắm nên mới có tấm ảnh này nhể Thế còn cái ảnh hai mươi năm trước của em đâu sao không post cho mọi người chiêm ngưỡng luôn.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Theo Sì đoán, không rành lắm thì các thứ đều tỷ lệ thuận tăng lên. Tức là gấp độ mươi lần chi đó.
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ___________
    Zưng mà gấp 10 lần trong tình trạng nào thế.Normal hay là.....Nếu Normal mà gấp 10 lần thì khác nào của trâu bò à!Amen....
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 30/08/2007
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chán ảnh khoả thân ruài. Hôm nay tớ post mấy chuyện trong chùm chuyện cười Văn Lang (Đất Tổ đấy nhá)
    ----------------------------
    Chó còn mừng nữa tao!
    Một anh chàng lười biếng giả cách ốm, mệt nằm nhà. Nhưng chị vợ vừa đi làm, anh ta đã vùng dậy rang ngô chén. Ngô vừa chín tới đã thấy tiếng vợ nheo nhéo gọi cổng, thì ra vì vội chị vợ bỏ quên cái nón nên quay về lấy. Bí quá, anh chồng đổ tất ngô đang nóng vào túi quần. Bỏng quá, anh chàng vừa chạy ra mở cổng vừa nhảy tâng tâng. Chị vợ thấy lạ bèn hỏi: ?oPhải gió hay sao mà cứ nhảy cẫng lên thế??. Anh chàng nhăn nhở cười: ?oHay chửa, thấy ****** về, chó còn mừng nữa tao?!.

    Cụ TRẦN VĂN THUỘC kể
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Con mà nói sai
    Một thầy Lý nọ nổi tiếng hách dịch, một hôm thầy xách tay thước đi đốc sưu, theo sau là mấy anh tuần phiên. Đến một nhà nọ, thầy Lý khua tay thước lên giọng nạt nộ chủ nhà:
    - Chị kia, chồng chị phải nộp một suất sưu, sao cứ nay khất, mai khất mãi thế? Việc quan mà chị cứ làm như việc nhà chị ấy. Chồng chị đâu?
    Chị chủ nhà khép nép:
    - Dạ! Bố thẽm con có việc đi vắng độ dăm bảy ngày ạ.
    - Này, đừng vờ vĩnh, chị đừng có kiếm chuyện nói dối quanh. Bảo nó ra trình tôi ngay. Trốn hả, có mà trốn lên trời!
    - Trình thầy Lý, quả nhà con đi vắng thật ạ. Con mà nói sai, xin thầy Lý cứ ngậm C... mà nhổ vào mặt con ấy!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái kiểu ku như xế nài à? Ngược Hà Giang có mà gặp cả tiểu đội đi hành quân
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác Nông
    Bác Nông cuối cùng cũng cưới được vợ. Vợ bác hiền thục rất hiểu ý chồng, nên trong cuộc sống gia đình bác có phần tinh vi.
    Đến bữa bác bảo vợ:
    - ?oCờ?. - Một mâm cơm thịnh soạn được bầy ra trước mặt. Vợ cúi đầu đứng bên cạnh chờ sai bảo.
    - ?oNờ?. - Ăn uống xong bác lại lên giọng. Một bát nước chè tươi ủ vừa tới được đưa lên
    - ?oTờ?. - Bác vừa sắng giọng, lọ tăm hình ngọc thỏ được bật nắp cho bác xơi món tăm
    - ?oĐờ?. - Vợ bác cuống quýt, rửa ráy, nằm sẵn lên giường...
    Thấy mãi không xong bác Nông quay ra..., mặt xưng mày xỉa:
    - ?oTiên sư mày, ông bảo là Điếu cơ mà?. ?
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 04/09/2007
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trong một phòng triển lãm tranh,ở một góc phòng chủ phòng tranh tổ chức một cuộc thi đặt tên chủ đề chung cho những bức tranh đặt ở đó. Chủ gallery đưa ra ba bức tranh và yêu cầu các thí sinh phải đặt một cái tên chung cho cả ba bức tranh làm sao thật ngắn gọn và có ý nghĩa:
    Bức thứ nhất: Vẽ hình một ổ bánh mì cháy.
    Bức thứ hai: Vẽ hình một người lính chết trận.
    Bức thứ ba: Vẽ hình một người phụ nữ đang mang thai.
    Mọi người thử đưa ra câu trả lời xem ai nhanh nhất,đúng nhất và hay nhất .
    Nếu có dịp thì phần quà cho người chiến thắng là:
    -boy
    -girl

Chia sẻ trang này