1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Trong giờ học giải phẫu sinh lý người, Giáo sư haitacnd cho những bộ phận của người vào một cái túi rồi gọi từng sv lên đoán.
    - Đây là quả tim, một sv đoán và rút từ trong túi ra một quả tim.
    - Đây là quả thận, một sv khác đoán và cũng rút từ trong túi ra một quả thận.
    - Một sv nữ lên, thò tay vào túi và đoán: Đây là...cái xúc xích...rồi đỏ mặt lấy ra...
    Cả hội trường ồ lên vì trong tay cô là một...cái xúc xích thật....
    Giáo sư haitacnd mặt tái mét lẩm bẩm: Thôi chết tôi rồi, vậy sáng nay tôi ăn bánh mì kẹp...cái gì vậy trời!
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cãi nhau - Chồng: Sao cô cứ cãi lại tôi nhỉ, thế cô là vợ tôi hay là mẹ tôi? - Vợ: Chẳng biết được đâu, thằng nào vẫn bú tôi thì thằng đó là con tôi - Anh chồng tức lắm nhưng chưa biết nói j, Thằng con đế thêm: mẹ nói đúng rồi bố ạ - anh chồng quát: lại cả mày nữa à, mày coi tao là ****** hay là em mày hả? - thằng con: Chẳng biết được đâu, thằng nào cai sữa trước thì thằng đó làm anh!!!
    ________________________
    Cuối tuần bà con zui nhé! Nhưng mà đưa người yêu đi đâu thì nhớ dùng MBH ko là khổ đấy.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giáo sư đãng trí vớ nhầm phải quả chuối bữa sáng của cô Sinh viên trẻ trung xinh đẹp mà không để ý.
    Lại chuyện về quả chuối...
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư haitacnd thấy sắp muộn giờ lên lớp, vớ vội cái cặp và bữa sáng là một cái bánh mì kẹp xúc xích vợ chuẩn bị cho rồi lao ra khỏi nhà cho kịp chuyến xe buýt.
    Trên xe buýt, ngồi cạnh giáo sư là một cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp.
    Sau một hồi nhìn ra cửa xe, cô sinh viên liếc giáo sư một cái và đưa tay xuống phía dưới (chẳng biết để làm gì ).
    Một lúc sau thấy giáo sư lên tiếng: Này cô...
    Có vẻ không mấy thiện cảm với giáo sư, cô SV gắt lên: Để tôi yên...
    Vốn tôn trọng phái nữ, giáo sư ngồi im.
    Nhưng một lúc sau, có một cái gì đó làm giáo sư bức xúc, ngài lại quay sang cô SV: Cô có thể làm ơn...
    Cô SV vẫn thái độ đó: Đã bảo là để tôi yên mà...
    Giáo sư lại phải ngồi im nhưng đỏ mặt tía tai, dường như đang phải cố gắng một điều gì đó.
    Chỉ một lúc sau, giáo sư lại lên tiếng: Cô ơi...
    Cô sinh viên gắt gỏng: Ông làm sao thế, tôi đã bảo...
    Đến lượt giáo sư gắt lên: Cô làm ơn bỏ cái tay của cô ra để tôi xuống, đến trường của tôi rồi.
    Cô sinh viên quay lại nhìn xuống tay mình và hốt hoảng: Ơ, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là tôi đang cầm bữa sáng của mình .
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Bất lực???[:I]
    Một hôm, Silv tới phòng khám bệnh và lo lắng nói với bác sĩ: "Thưa bác sĩ, em đang bị mắc chứng bất lực rất nặng".
    - Vậy chị thấy triệu chứng thế nào?
    - Dạ, em không thể từ chối bất cứ lời tán tỉnh nào của bọn con trai.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của đôi trẻ trước ngày cưới (vẫn đúng cả sau lễ cưới nhưng theo chiều ngược lại ).
    Trước ngày cưới
    - Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    - Nàng: Em phải ra đi à?
    - Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    - Nàng: Anh có yêu em không?
    - Chàng: Tất nhiên rồi!
    - Nàng: Anh có phản bội em không?
    - Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    - Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    - Chàng: Đương nhiên.
    - Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    - Chàng: Không bao giờ!
    - Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    CHUYỆN 4 BÀ XƠ
    Có 4 bà xơ cùng bị chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả 4 bà.
    Chúa hỏi bà thứ nhất:
    - Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa?
    - Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông.
    - Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch.
    Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên.
    Đến lượt bà xơ thứ 2, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh.
    Khi bà xơ thứ 3 vừa định bước lên thì bà thứ 4 từ phía sau chạy lên, gạt bà thứ 3 ra và đứng vào vị trí rửa tội.
    - Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ 4.
    - Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông của mụ vào chậu nước?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi trong phòng làm việc vào chiều, mọi người bàn tán xôn xao về "chuyện một thời". Tự dưng bùn, mở thư tình ngày xưa Fortress gửi ra đọc, để bây giờ có chuỵên để...rơi nước ..... mắt khi đọc lại.
    Trích một đoạn ra đây để chia sẻ nỗi niềm với bà con xa gần. Hức.
    Hà Nội ...
    Một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
    Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
    Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung.
    Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".
    Mong thư của em.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Và, đây là thư hồi âm của Silver. Ặc!
    Thành phố Hồ Chí Minh... ngày lành tháng tốt,
    Anh Yêu! Từ khi gặp anh lần đầu tiên lòng em đã xao xuyến như dây kim tuyến, rung rinh như cái bùng binh! Em chỉ mong sao chúng ta bên nhau mãi mãi như đường Nguyễn Trãi, là con đường có nhiều tiện nghi như cái tivi của nhà em!
    Em muốn rồi đây đôi lứa chúng ta sẽ hạnh phúc như Ngô Thừa Húc, sống dzui dzẻ như mụ dì ghẻ và sống trọn đời như kẻ gặp thời bên nhau.
    Từ ngày gặp anh em mất ăn, mất ngủ thường xuyên như? con Ki điên. Em nhớ anh da diết như cây viết, mong anh thiết tha như con ma. Thế mà sáng nay em thấy anh cặp kè như hát bè với một con khác xấu òm như cái hòm, đáng ghét như con bọ chét. Anh với ả thân mật như con lật đật.
    Sao anh không thèm quen người cao ráo như con sáo, mảnh mai như con nai tơ mà lại quen với đứa mắt lé như con nghé, nhìn ghê như con dê! Em thật không hiểu như li bạc xỉu! Sao vậy hả anh! Nhớ trả lời thư em sớm như con đom đóm, em mong anh nhiều lắm như lâu ngày chưa tắm!
    Hi vọng anh sớm về bên em đi ăn kem! Cuối thư, em chào tạm biệt như kẻ bị bại liệt!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 18/12/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cá: Anh không bao giờ thấy được nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước ...
    Nước : Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi ...
    Cá: Em yêu anh ! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh !
    Nước: Anh yêu em ! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình....
    Nồi: Sắp sôi rồi ! Còn ở đấy mà tâm sự !!!

Chia sẻ trang này