1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chipro đi khám bệnh, bác sĩ dặn:
    - Cô bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ, không được gọt bỏ.
    - Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.
    Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:
    - Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
    Chiprp trả lời:
    -Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trong kỳ trăng mật, Bác Nông đưa vợ của mình đi du thuyền trên biển. Ra khơi được 1 lát, vợ bác ấy thấy chồng mình cứ hì hục khoét 1 lỗ dưới sàn thuyền, bèn hỏi:
    - Anh đục lỗ đó để làm gì vậy cưmg?
    - Quan trọng lắm, em ạ. Anh vừa phát hiện một lỗ thủng, nước đang bắt đầu tràn vào thuyền. Cái lỗ này để nước thoát ra đấy!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Fortress đang trên đường đi du lịch. Chẳng may tàu chìm và bị dạt vào hoang đảo. Phải mất một thời gian dài, fortress mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy nhiên, còn một thứ Fortress khao khát mãi...
    Bất ngờ, vào một ngày nọ cũng có một thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào hoang đảo. Fortress cố gắng làm cô tỉnh lại và hỏi:
    - Cô có giữ lại được thứ gì không?
    Cô gái trả lời:
    - Không, chỉ còn một thứ mà đàn ông các anh ai cũng muốn.
    Fortress kêu lên sung sướng:
    - Trời ơi! Cô mang theo bia à?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thư tình của Fortress gửi cho Silver bị em Meomun bắt được:
    "Khuân mặt em tròn chình chĩnh, bẫu bĩnh với hai má lúm đồng tiền dính chặt vào trông như thiên thần, cái miệng thì lúc nào cũng chúm cha chúm chím đến là dễ chịu, nở nụ cười còn đẹp hơn hoa mà nhìn ko muốn chớp, bên trên ấy là cái mũi, nhỏ, thẳng và rất đẹp nhưng anh chết em vì trông vào "cửa sổ tâm hồn" mà lại như hồ nứơc mùa thu trong vắt và sâu thẳm sau cặp kính trắng tinh tươm..."
  5. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    GIẬN QUÁ ​
    Fortress sợ vợ nổi tiếng. Còn vợ Fortress nổi tiếng đanh đá quá quắt và hay bắt nạt chồng. Một hôm Fortress bị hỏng xe nên về muộn. Khi vợ về thấy Fortress vẫn chưa nấu cơm xong, nhà cửa thì bừa bộn liền giở ngay cái giọng cát xét bị nghẹn băng ra nói um nhà, nào là làm gì giờ này còn chưa nấu xong cơm, thấy nhà cửa bừa bộn sao không dọn? Vừa mệt vừa bực lại bị mắng sa sả, Fortress hết nhịn nổi liền chộp ngay thanh củi đang cháy bùng bùng trong lò ra định đánh. Vợ thấy thế nguy bèn co giò chạy, Fortress cứ thế rượt theo bằng được. Chợt bà vợ đứng phắt lại, trợn mắt hỏi: ?oAnh định làm gì tôi??
    Anh chàng giật thót mình, luống cuống nhét vội thanh củi vào tay Silver: ?oĐây, mình đốt chết tôi đi?
    Nghe cũng hay đấy chứ nhỉ?
    KHÔN NGOAN​
    Vợ Fortress vốn rất sạch sẽ hôm đó đi làm về muộn, vừa bước vào nhà đã thấy sàn đầy vỏ cam vỏ quít, trên bàn còn có mảnh giấy của chồng: "Xin lỗi em yêu, anh ngủ trước. Ngày mai anh sẽ dậy dọn dẹp!"
    Vợ thấy dơ bèn tiện tay quét dọn. Lúc leo lên giường lại trông thấy một mảnh giấy khác để trên gối: "Cám ơn em yêu!"
    Hớ hớ
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chả hỉu sao lại lôi Silver vào đây nhỉ? Hơ hơ. Nếu vậy ngay từ lúc đầu phải nói rằng, Vợ chồng Fortress và Silver đánh nhau.
    Tổng quan, truyện không có logic
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nông tâm sự mới Sì qua mạng:
    Nông : Bạn cho mình xem webcam đi!
    : Mình không có webcam ở đây.
    Nông : Thật không?
    : Bạn không tin thì mình....bật webcam lên cho bạn xem nha.
    Nông : Ừ
    Được Newfarmmer sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 08/07/2007
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nông vốn tính nhút nhát, quen với MTHN đã lâu mà không hề dám có một cử chỉ thân mật nào.
    Trong một lần đi chơi ngoài công viên, MTHN tìm cách tạo cơ hội cho Nông bèn khều sẽ:
    MTHN : Anh ạ, em nghe nói độ dài cánh tay của đàn ông bằng vòng eo của phụ nữ, anh thử xem có đúng vậy không?
    Nông : Thật thế à... nhưng anh không mang theo thước dây rồi...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tất cả chúng ta đều biết Fortress nhỉ? Ngay từ những ngày đầu mới quen Silver đã thấy hơi hơi kỳ kỳ. Vậy nên hôm nay chủ nhật, Silver xin kể một số điều về Fortress trong nhiều câu chuyện kinh điển đã biết.
    Hồi 1: Chiến thuật làm quen!
    Một ngày bình thường, Fortress bỏ vào túi một số tiền bình thường, mặc một bộ áo quần bình thường, đi một đôi giày cũng bình thường, với số tuổi bình thường của mình và Fortress bước vào một quán nhỏ bình thường, một nửa là ăn uống , một nửa là cafe.
    Trong quán! Tất nhiên, ai vào quán chả thấy một cô gái nào đó cười một cái thật tươi. Và điều ấy cũng không ngoại lệ với Fortress. Một cô gái với một chiếc váy hồng, một đôi môi hồng, một đôi giày cũng hồng và đương nhiên, cô ấy đón Fortress bằng một trái tim hồng.
    Fortress nhà chúng ta choáng ngất ngây con gà tây khi nhìn thấy cô gái, vì , Fortress nghĩ, bây giờ , không thiếu gì con nhà giàu nhưng vẫn muốn thử cảm giác lạ ở cương vị một cô hầu bàn, hay những sinh viên học đại học cũng có thể tự mình trang trải cho việc học của mình cũng nên. Vậy nên để cưa cô gái ấy bác ấy đã đặt ra những chiến thuật rất đặc biệt ví dụ như là:
    Ngồi kiểu kỳ quái trong quán,hoặc
    Gọi những thứ không giống ai,hoặc
    Ngồi mọc rễ ở đó với một điều bình thường, hoặc
    ....túm lại là vậy, etc, hoàn cảnh nào thì chiến phương pháp đó mà lị.
    Vài ngày sau bác nghé quán với vài người bạn. Fortress cố tình tỏ ra ồn ào khi mới bước vào quán. Họ ngồi cười cười nói nói um sùm lên và không hề để ý tới mọi người xung quanh đang để ý mình. Tất nhiên, vì cái quán đó có mặt trời hồng mà, nên lúc nào cũng đông khách.
    Cô gái hồng hôm trước, hôm nay vẫn hồng nhẹ nhàng tới bàn của Fortress, dịu dàng hỏi một câu "các anh muốn dùng gì?!"
    Tất nhiên, với chiến thuật của Fortress thì Fortress không thèm nhìn cô gái. "Menu" - một câu buông xẵng như thế.
    Vâng, và cô gái hồng đó vẫn vui vẻ theo thói quen nghề nghiệp của mình mà một cái menu được đưa ra rất tử tế trước mặt Fortress.
    Mở ra cắm đầu nhìn từ trên cái menu tới cuối nó trong vòng đúng 1s, Fortress gấp lại nói:
    -Cho vài ly thuốc độc
    Đương nhiên, cô ấy sẽ nói: " Trong quán chúng em không có thứ đó"
    -Không có thì chúng tôi vào đây làm gì hả? Mang thứ gì ra đây!
    Một cú sốc, chẳng cần phải nói vì ngay cả chúng ta là người ngoài cuộc cũng còn thấy khó chịu nữa là cô gái hồng đó.
    Cô gái chưa kịp mang thứ gì ra , trong bụng lầm bầm vì một kẻ chẳng giống ai tự dưng mọc trong quán thì cuộc cãi vã to tiếng giữa Fortress và những người bạn xảy ra. Mọi người la ó, cảnh sát tới và Fortress với con mặt ân hận nhìn vào cô gái hồng đó để vớt chút niềm thương cảm, mình vô tội.
    Ngày hôm sau, với một bộ dạng thương tích đầy người, băng còn dán mặt hay ugo còn dán ở tay, Fortress bước vào quán. Tất nhiên hôm nay Fortress nhà chúng ta là một con người hoàn toàn khác hôm qua. Một người nhút nhát, tỏ ra đầy vẻ ăn năn và hối lỗi vì chuyện hôm qua, thậm chí muốn nói gì đó cũng không nói được, chỉ muốn nói một lời xin lỗi cô ấy vì chuyện hôm qua thôi mà.
    Một cú sốc nữa với cô gái hồng vì, một hôm qua và một hôm nay hoàn toàn trái ngược nhau.
    Thế rồi, Fortress cũng hay ghé quán nhưng không phải ghé thường xuyên, thỉnh thoảng thui, lựa lúc nào quán vắng vắng thì có thể mời cô ấy một ly kem rất chân thành.
    Đột nhiên trong một thời gian dài vài tuần hoặc vài tháng cũng nên, Fortress biến mất, thay vào chỗ ngồi quen thuộc đó lúc thì là một ông béo ú, đã béo rồi còn tham. Lúc thì là một cha mọt sách trông đến ngộ, ( có thể Fortress thuê như trong chiến thuật đã nói trên). Nhưng những người đó chả giống một anh vừa dễ thương, vừa vui tính , vừa hiền như mọi lần
    Một cú nữa vào cô gái hồng, cô ấy biết mong chờ, ngóng người khách quen ngày trước tới.
    Rồi, một ngày trời mưa tầm tã, khi quán chuẩn bị đóng cửa thì cô gái hồng nhìn thấy bên ngoài một người ướt lướt thướt trên tay là một bó hoa đang đứng run rẩy vì lạnh, tất nhiên sẽ là câu hỏi " anh làm gì ở đây hay tại sao mấy bữa nay không thấy anh" đại loại vậy.
    Lại là đương nhiên một chuyện muôn thủa," công tác xa, và bây giờ anh phải đi ngay vì sắp trễ rồi, anh chỉ về HN có một ngày, nhưng anh biết nếu không gặp em thì anh sẽ không rời HN được...vậy nên anh đã đứng chờ cho tới khi em xong việc!"
    "Rầm", chả có cô gái hồng nào lại không đổ mọi người nhỉ?
    vậy là cuộc Fortress sang trang từ ngày đó.
    (Muốn biết thế nào, hồi sau đọc tiếp)
    Hehe chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này