1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện... các bà
    Mệt không...
    Trong một khách sạn lớn một bà hỏi anh gác thang máy:
    - Lên xuống mãi thế này anh có mệt không...
    - Thưa mệt ạ.
    - Lên mệt hơn phải không...
    - Thưa không ạ.
    - Vậy thì xuống mệt hơn à...
    - Thưa không ạ.
    - Khi ngừng...
    - Thưa không ạ.
    - Thế thì khi nào anh mệt...
    - Khi người ta hỏi nhiều như thế với tôi!
    V
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Một chàng vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng sau khi áp dụng tuyệt chiêu, cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc:
    - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?
    - Có, tao nói y nguyên.
    - Mày thử nhắc lại xem nào?
    - Mai ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.
    - Trời ạ, Mai là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hai nhà hàng xóm đều nuôi bò. Một nhà nuôi một con bò đực tên Teddy. Nhà còn lại nuôi một con bò cái tên Lisa. Một hôm bò đực Teddy và bò cái Lisa đang ăn cỏ ở hai bên hàng rào. Lisa bò cái nháy mắt với Teddy bò đực. Vui mừng quá, Teddy bò đực vội lấy đà phóng qua hàng rào để sang bên kia với Lisa bò cái. Sau cú hạ cánh, Lisa bò cái chạy đến hỏi :
    - Teddy bò đực, anh có sao không??
    Teddy bò đực trả lời:
    - Từ nay gọi anh là Teddy thôi nhé, cái hàng rào cao hơn anh tưởng
  4. NhoDenkitt

    NhoDenkitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Em Mèo
    (Tớ kể chiện)
    Nhà tớ có bận nuôi được một em mèo. Em nì có biệt tài ăn vụng. Vài ngày lại thấy vác tảng thịt cả kí về. Có hôm em í khệ nệ vác về con cá tới 2 kí vẫn còn dãy. Nhà cứ thấy em í mang đồ về là chạy ra phố hỏi xem có ai kêu mất để trả lại. Em Mèo bèn rút kinh nghiệm, đi ăn cắp ở nơi rõ xa, về đến nhà miếng thịt bẩn như ma, nhà đố tìm ra tung tích.
    Em Mèo giả vờ siêu giỏi. Khi phát hiện ra món khoái khẩu em í hiền lành ngồi bên, có khi quay lưng lại, không để lộ dã tâm. Nhưng chỉ cần quên em í trong một tích tắc, là xong. Đêm nào em í cũng tìm ra vị trí tớ ngủ, kéo màn lén chui vào, vì Bu mà biết thì dừ đòn.
    Một lần em Mèo về không, máu me đầm đìa, tớ ôm em í thì mới biết nhà nào đó thù đâm mù một mắt. Em í thành ra bị chột. Em í không kêu ca, liếm sạch máu, bỏ ăn mấy hôm.
    Em í cũng có tên, không phải là Nhọ, tên một nhân vật anh hùng, tớ sợ bị qui kết tội chính trị nên không nói.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em Mèo này đáng iu nhỉ? Tuy nhiên cái tật ăn vụng nhà hàng xóm thì... hơi xấu.
    ... Nhưng mà, em í bị người nào đó chọc thủng 1 mắt thì đáng thương quá (cái người nào đó làm chuyện này cũng nhẫn tâm quá).
    Chắc phải tới nhiều năm (chẳng nhớ rõ có phải 5 năm không) tớ chẳng được ôm mèo. Nếu có ôm thì đó là lúc về quê ngồi vuốt ve mèo nhà ông ngoại hoặc nhà hàng xóm nào đó. Ôi, tớ cũng yêu mèo lắm. Dù tớ đã nhìn thấy miệng nó đầy máu me vì ăn chuột ngày hôm trước, nhưng ngày hôm sau trông nó vẫn sạch sẽ và tớ lại cho nó vào ngủ cùng (Mẹ tớ mà biết là tèo ngay vì mẹ tớ ghét mèo). Nhà tớ có ba tớ với tớ là thích mèo, còn lại chẳng ai thích vuốt ve nó cả
  6. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0

  7. 0919600700

    0919600700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một gia đình!..
    Trong một gia đình nhà nọ có 3 người gồm 2 vợ chồng và 1 người con trai.
    Vào 1 ngày kia trong gia đình nhà này xảy ra lục đục cãi cọ nhau người chồng nói mãi nhưng người vợ không nghe lại còn chửi lại chồng, ông chồng này tức quá liền quát: Tôi nói bà có nghe không vậy? bây h bà là vợ tôi hay là mẹ tôi đấy hả?
    - Người vợ liền trả lời: Thằng nào đêm đêm hay sờ tý bà thì thằng đó làm con bà
    - Thấy thế thằng con đang đứng ngay cạnh liền nói chen vào: Mẹ nói đúng rồi đấy bố ạ!....!
    - Ông bố tức quá liền quay sang mắng thằng con: Còn mày nữa, mày là con tao hay là anh tao đấy hả?
    - Thằng con liền trả lời ngay: Thằng nào cai sữa trước thì thằng đấy làm anh!......!
    Ông bố:!........!
  8. 0919600700

    0919600700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Vắt Sữa Bò!
    Trong 1 cuộc thi vắt sữa bò giữa các châu lục, với luật chơi: Mỗi châu lục cử ra một cô gái để tham gia cuộc thi, mỗi cô được đưa vào 1 buồn có sẵn 1 con bò trong đó và bắt đầu vắt sữa bò, cuộc chơi diễn ra như sau:
    - Sau 3 tiếng thì cô gái ở đến từ Châu Âu đã ra khỏi buồng với 3 thùng sữa bò, thấy thế khán giả vỗ tay hoan hô ầm ầm
    - Sau 4 tiếng thì cô gái đến từ Châu Mỹ đã ra khỏi buồng với 4 thùng sữa bò, thấy thế khán giả lại vỗ tay ác liệt hơn trước
    - Sau 4h30'' thì cô gái đến từ Châu Úc đã ra khỏi buồng với 6 thùng sữa bò, thấy thế khán giả lại càng vỗ tay ác liệt hơn trước
    - Sau 5h thì cô gái đến từ Châu Phi đã ra khỏi buồng với 8 thùng sữa bò, thấy thế khán giả lại càng vỗ tay mạnh và ác liệt hơn trước
    - Nhưng đến cô gái đến từ Châu Á thì lại khác, khán giả đợi rất lâu, từ lúc cuộc thi bắt đầu tới tận tối mịt mà vẫn chưa thấy cô bước ra, trong lúc mọi người đang lo lắng thì cuối cung thì cô cũng bước ra nhưng trên tay cô lúc này chỉ có nửa thùng sữa bò, thấy thế mọi người rất ngạc nhiên liền hỏi cô gái và cô gái ức liền trả lời: mẹ kiếp ********* nào chơi bẩn cho ngay bà vào buồng con bò đực vắt mãi cả ngày mới được có bằng này sữa...........
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chuyện chỉ mình em mới có...
    Một bữa ăn tối
    Buổi chiều, ở công ty về nhà em nghĩ: lâu lắm rồi mình chẳng lang thang, đánh bóng mặt đường. Vậy là em vòng vèo qua mấy con đường thơ mộng, tuy có hơi bụi bặm và ồn ào. Em đi xe máy trên đường mà cứ nghĩ mình đang bay trên mây. Nhẹ nhàng và bình thản.
    Dù có lãng mạn như em hay thực tế như người thì tất cả cũng đều phải công nhận một điều: Có thực mới vực được đạo! Nhớ đến cái triết lý ấy là bao tử của em cồn cào nổi sóng. Dù gì thì nó cũng đã im hơi lặng tiếng suốt hơn 6h đồng hồ cho em làm việc, cho em mơ mộng, cho em nhớ nhung, nghĩ ngợi, cười, nói, hoạt động... Tóm lại là rất rất nhiều thứ. Vậy nên khi nó mà nổi sóng thì em cần phải phục vụ nó ngay tức khắc, chả thể làm gì khác.
    Thế là em vào một quán nhỏ ghi chữ: Hủ tiếu, mì, bánh canh của người Hoa. Ngồi vào em đã thấy thơm phức mùi sa tế, hành tỏi khô, mùi nước lèo... Ôi, sao mà thèm. Em kêu 1 tô hủ tiếu mì vì cũng lâu lâu rồi không ăn món này. Đồ ăn của người Hoa thì rất béo, cay và nồng.
    Tô hủ tiếu nghi ngút khói được bưng ra cùng 1 dĩa rau, giá trụng. Em ngồi nhìn hũ sa tế bên cạnh. Em mông lung nghĩ, giá mà trời rét như mùa đông ngoài bắc. Ăn một tô hủ tiếu nóng thế này với chút sa tế cay cay nữa thì ấm người phải biết. Thế là em nghĩ đến việc mình ngồi giữa đám bạn bè ở quê và chơi khăm bọn nó bằng cách nấu lẩu, bỏ thật nhiều sa tế... cho bọn nó chết nếu có dịp. Vừa nghĩ, vừa khùng khục cười một mình, vừa làm mấy thứ như vắt chanh, bỏ rau trụng vào tô hủ tiếu trước khi cái dạ dày lại nổi lên một đợt sóng dữ dội hơn nữa khi muốn đưa em về thực tại.
    Em hý hửng gắp một gắp và đưa lên miệng. Ôi giời ơi. Em giật nảy mình lên vì... cay ơi là cay. Qúa bất ngờ, em ho sặc sụa, không kìm chế lại được. Nước mắt chảy ào ào như suối làm ướt nhòe cả mắt kính. Em chịu không nổi nên vừa ho vừa gọi cô chủ quán, sao cô cho cái tô này của cháu nhiều sa tế thế. Nó cay kinh khủng luôn! - Con vừa cho vào 1 muỗng to thì chả thế. Cô đâu có cho.
    Lúc ấy em mới mở tròn mắt ra nhìn cái muỗng ở trong lọ sa tế, đúng là cái muỗng em cầm lúc chưa có tô hủ tiếu, đúng là em đã múc 1 muống rất to đưa lên để xem trước đó.
    Đến bây giờ, sau khi đã uống tới 2 ly trà đà và chỉ ăn khoảng 1/3 tô hỉu tiếu thôi nhưng em vẫn còn thấy cay đến tức ngực, cay đến không thở nổi, cay đến nóng cả bụng, nóng cả họng, nóng cả lưỡi lẫn môi.
    Ôi, bữa tối của em hôm nay là thế đấy.
    (Ngày mai sẽ là chuyện: Đã yếu rồi còn ra gió )
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 21/10/2008

Chia sẻ trang này