1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây Sì cười mất nửa tiếng. Nhưng mà chuyện kiểu ni, bác Nông có cả xêri. Mặn phép post một chuyện.
    Lại nói về Tháo..
    Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu. Chử bèn hỏi : Có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô à??
    Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói : ta vừa phát hiện 1 tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY..
    Hứa Chử gần xỉu hét lên : Hết hồn chim én...
    Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp : ta còn phát hiện thêm 1 tinh kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là Gay nốt
    Hứa Chử : i dont belive in my tai....
    Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : 1 tin vãi hàng nữa là thằng Tào phi cũng là Gay luôn......................
    Hứa Chử ko bình tĩnh nổi gào lên : Trời ơi thế nhà Tào đại nhân ko có ai thích đàn bà cả sao?????????
    Tháo chậm rãi trả lời : Cóa chứ , Vợ ta...
    Chử: Xỉu
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Những truyện trước Fortress trả tiền bản quyền cho người ta rồi Mod ạ.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sì Nhọ là người Quảng Nam. Một lần đi khám bác sĩ.
    Khám bệnh xong bác sĩ nói Sì Nhọ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô biết.
    Sì Nhọ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á!
    Sì Nhọ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Sì Nhọ tức tối trả lời to hơn:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa.
    .......
    Đố mọi người biết, Sì Nhọ đã nói gì?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 17/07/2007
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vào Quảng Nôm, nhớ nhứt là người ta bảo: "Lồm zdiệc". Đố biết là gì luôn đấy
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Kiếm câu chuyện nặng đô 1 tý đi quý vị. Cười mấy thứ nhẹ đô thế này không dzô. Nào nghe nặng đô đây :
    Silv và Sì nói chuyện thầm kín mới nhau :
    Silv : Khi đang đạt đến cao trào thì chị thường nói gì mới chồng chị.
    Sì : Ờ, tôi cũng chưa nói lần nào, để lần tới tôi thử xem, chồng tôi lúc nào cũng mang di dộng mà.
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nặng đô hả bác. Tiếp chiêu này
    Một đêm có một bọn cướp đến gõ cửa nhà Một Thoáng. Một Thoáng ra mở cửa thì bị bọn cướp chĩa súng vào đầu:
    Cướp: Có vàng không mang ra đây
    Một Thoáng: Có, các ông cần bao nhiêu
    Cướp: 50 ký
    Một Thoáng: 100ký được không ?
    Cướp <ngạc nhiên>: Càng tốt, mang hết ra đây.
    Trong lúc bọn cướp đang hí hửng thì Một Thoáng õng ẹo chạy vào phòng ngủ.
    Một Thoáng: Nông dân-Newfarmmer, cục vàng yêu quý của em, có người đến đón Anh yêu kìa.
    Bác Nông cười tươi vì đang khượt, không còn biết gì. Trong khi đó Tiên sinh đa tình thì đang vãi hàng nằm dưới gậm giường.
    Không hiểu bác Nông có nặng hơn 100 ký không? Để Sì còn sửa lại chuyện
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    báo mới báo mới đây
    Phóng sự điều tra:
    Newfarmmer ĐÃ PHÁT HIỆN VỤ VẶT TRỘM GƯƠNG Ô TÔ CỦA Nhodensisi VÀ ĐỒNG BỌN NHƯ THẾ NÀO?
    Từ nhiều ngày nay trên địa bàn thành phố Nam Định đã xuất hiện hàng loạt vụ trộm gương ô tô làm các bác tài vô cùng bức xúc và lo lắng. Một điều thật trớ trêu là ngay chính lực lượng bảo vệ pháp luật cũng bị chúng làm thịt. Chiều ngày 30 tháng 06 năm 2007 sau khi kết thúc một buổi làm viêc căng thẳng tại Phòng cảnh sát điều tra Công an thành phố, đồng chí Thượng tá, trưởng phòng [Newfarmmerđã vô cùng sửng sốt khi chiếc gương quý giá của chiếc xe thể thao đời mới BMW mà anh vừa tậu được trong chuyến đi công tác tại Senegal đã không cánh mà bay ngay tại bãi gửi xe của cơ quan. Điều làm anh căm giận đến nổ đom đóm mắt là tên trộm táo tợn còn để lại một bức thư viết khá nắn nót: "Hãy bắt tôi nếu đủ trình".
    Phần vì xót của chiếc gương đáng giá 200.000 đô của mình, phần vì danh dự bản thân và để chứng tỏ tài năng phá án của mình, ngay lập tức Thượng tá [Newfarmmer đã tổ chức một cuộc họp đột xuất cả phòng nhằm nhanh chóng đưa lũ chuột táo tợn này ra trước ánh sáng. Qua sàng lọc đối tượng và khoanh vùng những địa bàn hay xảy ra các vụ vặt gương, đồng chí Thượng tá khẳng định: Chắc chắn bọn trộm phải là những tên đánh giầy có thâm niên tại NĐ vì chỉ có bọn đánh giầy mới thông thuộc các nếp sinh hoạt của các tập thể và cá nhân đến như vậy. Và chỉ có bọn đánh giầy mới có thể nguỵ trang công việc của mình dễ dàng.
    Như vậy các mũi giáp công của tổ phá án do trưởng phòngNewfarmmer chỉ huy đã nhằm vào sào huyệt của bọn đánh giầy. Riêng cá nhân đồng chí Thượng tá đã giăng bẫy tóm lũ chuột bằng cách mượn của cô bồ đang học tại trường Đại học cảnh sát mới 20 tuổi một chiếc Fiat mới bóc tem để làm mồi nhử. Đúng như dự liệu của đồng chí, vào lúc chập choạng tối ngày 06 tháng 01, sau khi đỗ xe xuống hè phố Lê Lợi để ung dung thưởng thức một cốc bia xong, đồng chí đã giả vờ bỏ đi. Sau đó dưới trang phục và diện mạo của một cụ già ốm yếu đồng chí đã bắt quả tang một chú đánh giầy đang sắp sửa nhét chiếc gương vào hộp đánh giầy một cách hồ hởi. Ngay lập tức chiếc còng nhanh chóng bập vào đôi tay của tên trộm. Tại cơ quan điều tra tên trộm đã ngoan cố không chịu cung khai cho dù các chiến sĩ cảnh sát điều tra lão luyện đã sử dụng hết thủ thuật nghiệp vụ. Chỉ khi đồng chí Newfarmmer đồng ý rằng sau khi hắn khai hết một cách thành khẩn thì sẽ cho thị đi xả láng một bữa karaoke ôm tại nhà hàng **** Đêm thì hắn mới mở miệng. Theo lời khai thì thị tên thật là Nhodensisi, hộ khẩu thường trú tại NĐ do rất khoái món "hát mỏi tay" mà thị đã rủ bè bạn đánh giầy lập thành một băng chuyên đi vặt trộm gương ô tô để phục vụ sở thích quái dị này. Thành tích của thị khá là vang dội: thị đã từng chôm gương ô tô riêng của cả đồng chí *************, đồng chí Tổng bí thư lẫn đồng chí Thủ tướng chính phủ, ngoài ra trong bộ sưu tập gương ô tô của hắn còn có cả gương ô tô của Tổng thống Mỹ Bill clinton, gương của Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Anan, gương của Tổng thống Pháp Chirac, gương của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào... trong các lần các vị nguyên thủ này đến thăm hoặc tham dự các diễn đàn quốc tế quan trọng tại Việt Nam.
    Hành vi của bọn trộm càng phải bị lên án vì hậu quả của nó không đơn thuần chỉ là trộm cắp tài sản vì nó còn góp phần vào tăng tai nạn giao thông tại thành phố Nam Định những tuần gần đây. Như vụ xe riêng của ngài Tổng thư ký liên hợp quốc trong một lần vào vũ trường Newchentery đã vì không có gương mà đâm vào xe của tổng thống Bill Cinton trên đường đi ăn kem tại ốc quế tại phố Tràng Tiền
    Chiến công của đồng chí Newfarmmercùng đồng đội trả lại gương xe cho các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng thế giới đã được tờ NEWYORK TIMES đánh giá là" Chiến thắng lớn nhất của nhân loại trong 6 tháng đầu năm 2007" và đồng chí đã có vinh dự được hát karaoke - tay vịn với Tổng thư ký liên hợp quốc tại trụ sở của tổ chức này ở Newyork - Mỹ vào 20 giờ ngày 20tháng 02 năm 2006.
    Phóng viên Mèo Con
    Tổ điều tra các tệ nạn xã hội thành phố Nam Định !
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Silver chơi golf cùng Fortress. Mỗi khi đánh trượt Fortress lại văng tục một câu làm Silver rất cáu. Để trù ẻo nhau, Silver nói:
    - Nếu anh còn văng tục nữa Trời sẽ giáng sét xuống đầu anh đấy.
    Fortress rút kinh nghiệm được.. một lỗ. Đến lỗ 18, Bịch bịch bịch bịch, kết quả golf và lỗ cách nhau 180m, điên tiết vì tay nghề của mình, Fortress lại văng:
    - Mother it.
    Bỗng Ầm! Một tiếng động dữ dội vang lên. Một tia sét giáng thẳng xuống đầu Silver làm cô nàng quần áo cháy xém, mặt đen thui như đi xúc than. Thêm một tiếng nói từ không trung vọng xuống:
    - Mẹ kiếp! Lại trượt rồi.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hàng xào (sáo) của cô còn kém tay quá ! Đọc chẳng thông gì cả. Xem hàng xào đây :
    Mụ Nhọ đến chỗ nhà thờ để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha Nông và các xơ còn đang ngủ trưa. Mụ tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha Nông đang ở trong ***g , Mụ thấy thinh thick nên đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó. Vuốt ve một hồi Mụ mới giật mình khi đọc hàng chữ của cha Nông ghi ngay ngắn phía dưới chân ***g : "Không được sờ chim!" .
    Mụ về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi Mụ nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....
    Hôm sau, đem day dứt trong lòng Mụ quyết định quay lại nhà thờ để xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn... Đối diện với thánh giá, Mụ thu hết can đảm nói "Thưa cha, hôm qua con đã chót sờ chim cha! "....
    Cha Nông ngồi trong nghe kể tội thì hết hồn lắp bắp : "Hồi...hồi nào?"
    - "Thưa cha, hồi trưa qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Để tổ chức sinh nhật lần thứ 18 thật đáng nhớ, Sì xin phép bố mẹ được cùng bạn bè đi nhảy nhót ở vũ trường Phi...Cơ.
    Lần đầu tiên cho phép con gái đi chơi đêm, lại là chốn vũ trường Sài thành, mẹ của SÌ lo lắm, bà gọi SÌ vào buồng thủ thỉ, truyền đạt kinh nghiệm về đời. Cốt ý là bà ngăn ngưà SÌ đừng quá ngạy thơ tin vào lũ con trai ngày nay. Bà mở lời :
    - Sì con, ngồi xuống đây mẹ bảo... Mẹ nói cho con biết thêm về tâm lý bọn con trai ngày nay, để con phòng ngưà... Tối nay, ở vũ trường thể nào cũng có thằng dể ý tán tỉnh con, xinh gái như con thì chuyện đó cũng bình thường thôi. Thế nào nó cũng mời con khiêu vũ với nó, rồi tụi con sẽ ngồi nghỉ và uống chút gì đó, rồi lại khiêu vũ... Có thể lúc này nó sẽ rủ rỉ vào tai của con toàn lời đường mật và sẽ làm con hãnh diện, sung sướng... Rồi cũng có khả năng nó hôn con, chắc con sẽ không cưỡng lại được đâu, vì khung cảnh ở đó dễ làm con mất tự chủ, mẹ hiểu mà. Sau đó, có thể nó sẽ sờ soạng ngực của con, con sẽ có cảm giác hồi hộp cho lần va chạm đầu tiên, nhưng cũng chẳng sao, mẹ tin con lắm... Tiếp theo nó sẽ lợi dụng bóng tối mà đặt bàn tay giữa hai đùi của con, điều này sẽ làm cho con một sự kích thích lạ lẫm, con cũng lớ rồi, tự lo liệu tình huống, nhưng nếu con cứ để nó hành động như vậy thì mẹ cũng chả trách, đã cho con đi chơi đêm thì mẹ phải ráng tin con thôi ! Nhưng có một điều con cấn phải ghi nhớ cho rõ Thu ạ, nếu nó lợi dụng nơi vắng vẻ, tìm cách cưỡi lên bụng con thì cương quyết đừng nhé con, con ráng nhớ cho là nó sẽ trây trát xấu hổ lên con, bôi nhục lên cha mẹ và gia đình của con đấy Thu ơi... Thôi, con đi chơi đi, nhớ giữ mình đấy nha con !
    Bà mẹ đã trút hết những lời khuyên chân tình cho con gái cưng. Sì chạy vội đến đìểm hẹn để cùng bạn bè đi chơi.
    Hôm sau, Sì trở về nhà. Bà mẹ trố cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ chừng như dò hỏi. Thu hớn hở khoe với mẹ :
    - Mẹ thật là tài, thật là tuyệt vời, tất cả đều xảy ra như mẹ đã cảnh giác cho con. Đến cái giai đoạn cuối, thằng đó đòi leo lên mình con thật ! Nhưng mẹ đừng lo, con gái của mẹ cũng chẳng ngu ngốc gì mà để nó trút bao xấu hổ cho gia đình mình đâu nha... Chính con đã cưỡi lên nó mà trút hết nhục nhã, xấu hổ, bôi tro trát trấu xuống gia đình của nó đấy mẹ...

Chia sẻ trang này