1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    @Newfarmmer. Truyện của bác tục quá. Không đủ hài để cười. Sì thua.
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ê ê ê người nhớn nói chuyện người nhớn. Tục chỗ mô hề? Hay Tại cô có trí tưởng tượng phong phú nên thế?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi rồi ôi. Sao đang Sì lại Thu ở đây hử bác Nông? Chuyện này cũng cười được nhưng cũng bình thường thui. Sì Nhọ cho là tục thì đó là do đầu óc của Sì Nhọ. He he, Silver còn đọc nhiều chuyện khiếp đảm hơn nhiều. Như thế này thì ăn thua gì.
    Tiếp tục đi bác Nông. Tặng hoa hồng nè
  4. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Một thằng thọt đang sang đường. Bỗng một cái ô tô đi vèo qua, thằng thọt lùi phắt lại và tránh thoát, miệng lẩm bẩm: "Eo! Tí thọt"

    Silver nhìn thấy Fortress đang loay hoay viết viết vẽ vẽ gì đó trên đỉnh một cái cột, bèn hỏi:
    - Anh viết gì trên đó vậy?
    Fortress tụt xuống và bảo:
    -Trèo lên thì biết.
    Không hãm được tính tò mò, Silver bám cột trèo lên xem, thấy trên đó ghi: "Đỉnh cột"
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Thế kiếm chuyện NHÃ cho cô Nhọ nhá!
    Sau bữa tối và đi xem phim, Sì được chàng mới chở tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô và hành động. Khi nụ hôn của chàng được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo Sì.
    Đột nhiên, Sì giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, Sì ghi vào trong nhật ký: "Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta".
    Lần hẹn tiếp theo, Sì lại được chàng đưa về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, chàng từ từ bổn cũ soạn lại. Một lần nữa, Sì lại giật ra khỏi vòng tay chàng và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: "Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa".
    Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya Sì mới trở về nhà. Đêm hôm đó, Sì vào nhật ký: "Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất".
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sai ngày tháng rồi, vào 20 h ngày 20 tháng 02 năm 2002 chứ.
    -----------------------------
    Một chú bò đực nhìn thấy một chiếc găng tay của người nào đó rơi trên đồng cỏ, bèn gọi các nàng bò cái:
    - ối la la, có chị nào đánh rơi coóc-xê, quay lại đây mà nhặt này.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vợ chồng bác Nông và Sì Nhọ rất thương yêu nhau nhưng thỉnh thoảng cũng cơm không lành, canh không ngọt. Có một lần, vì nóng giận và muốn thể hiện "bản lĩnh đàn ông" với bạn bè nên bác Nông đã đánh cả vợ mình.
    Ban đêm, hai vợ chồng nằm cạnh nhau, Sì Nhọ giận nằm quay lưng lại với chồng. Bác Nông lúc này thấy có lỗi, nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên bác ấy đưa chân gác lên hông vợ. Sì bực mình quá, hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Bác Nông bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Sì Nhọ vẫn đang tức, lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Bác Nông không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Bác Nông đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Silv dạo này bận tình yêu tình báo nên có vẻ bỏ bóc đi công viên nhiều nhể?
    Vơ-sừn rút gọn đây :
    Hai vợ chồng nhà Nông hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm.
    - Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !
    - ...
    - Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !
    - ...
    - Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !
    - ...
    - Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết. Vào đi
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nhạy cảm ghê ha mình cũng đang mong có 1 trận oánh nhau tơi bờ như xế (sướng lắm )
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cổ tích về anh Nông láu.
    Xưa có một cô gái rất xinh xắn, ngoan ngoãn, chăm chỉ lam làm tên là Út Silv sống cùng bà nội ở một miền quê thanh bình yên tĩnh. Có bao nhiêu chàng trai muốn lấy Út Silv về làm vợ nhưng mà khổ nỗi Nội của Út Silv rất ư là bạo lực. Tất cả những chàng trai đến gần Út Silv đều bị bà dọa cho sợ chạy hết. Út Silv rất thương Nội nên lại càng nghe lời Nội thế là năm tháng cứ qua đi mà vẫn chưa ai có phước được gần Út Silv. Gần nhà cô Út Silv có 1 anh chàng thư sinh Nông nghèo nhưng thông minh láu cá. Chàng Nông ta thấy Út Silv thế thì cũng rất muốn lấy làm vợ nhưng hèn một nỗi vẫn chưa có cách gì tiếp cận được Út Silv. Một ngày Nông ta qua nhà Útáilv và gặp ngay bà nội đang ngồi trước cửa. Tuy sợ đấy nhưng Nông do đã có chuẩn bị trước nên Nông ta lê phép :
    - Chào bà ạ. Hôm nay cháu đi chợ quên mua hành. Xin bà cho cháu 1 củ hành nhỏ.
    Bà già thấy Nông thật thà lễ phép bèn gật đầu nói:
    - Ừ. Mày xuống bếp bảo con Út nó đưa cho.
    Nông ta mò xuống bếp và nói với Út Silv :
    - Cô Út. Bà cô bảo cho tôi nắm tay cô 1 lát.
    Út Silv hoảng sợ hét to:
    - Bà ơi, ảnh này ảnh muốn ...
    Bà già đáp:
    - Thì mày cứ cho nó 1 chút có đáng là bao.
    Út Silv đành để cho chàng ta nắm tay. 2 hôm sau, Nông ta lại mò tới và lần này là xin 1 muỗng nước mắm. Bà cụ bảo:
    - Mày xuống bếp bảo con Út nó đưa cho.
    Nông ta xuống chỗ Út Silv và nói:
    - Cô Út. Bà cụ cho tôi hôn cô 1 cái.
    Cô Út hét lên:
    - Bà ơi ảnh này ảnh muốn ...
    Bà già lại đáp:
    - Thì mày cứ cho nó 1 chút.
    Út Silv đành đứng im để cho anh ta hôn. Cứ như thế, khi thì ít đường, khi thì muỗng muối, ... 1 tháng sau Nông ta đã được ở rể nhà bà cụ.

Chia sẻ trang này