1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khiếp qúa. Cũng bận chút nên ban ngày không vào thường xuyên được. Chớ, ở Sài Gòn này, em ít khi đi công viên lắm ạ (gần như là không bao giờ). Nhưng lang thang ngoài đường thì nhiều. He he.
    ....................
    Bác Nông ngồi nói chuyện với Fortress:
    - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    - Thế thì sao?
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bác Nông nằm ngủ trưa trên bộ ngựa (giường gỗ) trước hiên nhà . Bác ấy nằm dang hai giò, bị gió thổi tốc quần xà lỏn lên . Một bé gái hàng xóm qua chơi thấy cái đó là lạ nên đánh thức anh ta dậy và hỏi:
    - Chú ơi chú cái này là cái gì dzị chú?
    Bực mình vì bị phá giấc ngủ anh trả lời cho qua loa:
    - Con chim Chào Mào của tao đó
    - Con chim Chào mào sao chú nhốt nó trong đó dzị chú ? Tội nghiệp nó wá à, cho cháu chơi với nó cho dzui nhen chú!
    Đang ngái ngủ, bác Nông giọng nhựa nhựa:
    - Con nhỏ này nhiều chuyện quá đi, muốn chơi thì chơi đi để tao ngủ đừng kêu tao nữa nha mày.
    Thế là bác Nông ngủ tiếp li bì. Đến khi thức dậy bác ấy hoảng hốt thấy mình bị băng bó trắng bóc, đang nằm trong nhà thương. Nhìn quanh chỉ thấy có con bé bên cạnh. Bác ấy hỏi:
    - Chuyện gì xảy ra dzậy mày?
    - Không phải tại cháu đâu nha, tại con chim Chào Mào của chú nó không có ngoan. Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước miếng vô mặt cháu. Tức quá cháu mới nhổ lông của nó. Nó cũng còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa. Cháu sợ nó phun nữa nên lấy kéo cắt đầu nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn.
    Vậy là bác Nông xỉu ngay lập tức trên giường bệnh
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nông mới được nhận vào làm ở một công ty liên doanh. Ngày làm việc đầu tiên, Nông gọi điện cho bộ phận phục vụ. Nhưng khổ thay, Nông ta gọi nhầm số:
    - Công ty quái quỷ gì thế này? Cho tôi một tách cà phê. Nhanh lên!
    - Gọi nhầm số rồi! Anh có biết đang nói chuyện với ai không?
    - Không.
    - Tổng giám đốc!
    Nông ngập ngừng giây lát rồi hỏi:
    - Vậy ông có biết ông đang nói chuyện với ai không?
    - Không.
    - Tốt! - Và Nông ta nhanh tay cúp máy.
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nàng Silv xinh đẹp hôm nay vào vai phướng dẫn viên du lịch, dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here". Khách xỉu ngay tại chỗ.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một hôm bác Nông cưỡi ngựa vào rừng đốn củi, bỗng gặp một ông tiên xuất hiện, ông tiên hỏi: "Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không?"
    Bác Nông nói: "Dạ thưa tiên, con muốn ông giúp con một điều này thôi, điều mà con mặc cảm bấy lâu nay là tại sao cái của quý của con nhỏ quá, con ước gì nó bự như của quí của con ngựa của con."
    Ông tiên liền biến của quí của bác Nông to bằng của con ngựa. Anh chàng khoái chí hứng hở về làng khoe với Fallinlove. Fallinlove hỏi sao được như vậy, bác Nông bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện...thế là sáng hôm sau, Fallinlove bắt chước cưỡi ngựa vào rừng mong gặp tiên ông giúp.
    Cuối Fallinlove cũng gặp được tiên ông, ông ta hỏi: "Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không?"
    Fallinlove bèn nhanh nhẹn trả lời: "Dạ con muốn của quí của con giống như của con ngựa."
    Ông tiên nhìn kỹ con ngựa một hồi rồi hỏi rằng: "Nhà ngươi có chắc không?"
    Fallinlove đáp: "Dạ chắc."
    Thế là tiên ông biến của quí của Fallinlove đó y hệt như của con ngựa. Xong, Fallinlove nhìn cái của quí xem có được thỏa mãn không...rồi há hốc mồm la tá hỏa, vì anh không biết rằng, con ngựa của anh ta là một con ngựa cái.

  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cha con Nông, Sì đi xem triển lãm nghệ thuật. Thấy cha đứng như trời trồng nhìn chòng chọc không chớp mắt bức tranh khoả thân. Sì thương cha quá mới kéo áo mà bảo:
    - Cha ơi, có đứng đây nữa thì cái lá nho kia cũng không rơi ra được đâu.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia Fall lên đường đi du lịch. Vô phúc lại vớ được một
    cái tàu như tàu Titanic, đắm giữa đại dương. Cả tàu chết hết chỉ còn lại Fall trôi dạt được vào một hòn đảo hoang. Các thức trên người Fall mất hết chỉ còn lại một cái mũ. Lại nói trên một con tàu khác có nàng ConThanBien, đẹp như sao sa. Vì cơn bão nên thuyền nàng nhân dân cũng chết ráo, chỉ còn lại mình nàng không tấm vải che thân với một khẩu súng. Nàng cũng may mắn dạt vào hòn đảo nọ.
    Fall sau khi hoàn hồn thấy đói, nghĩ mình Robinson trên hòn đảo này nên bắt đầu đi tìm sự sống. Đang đi thì nghe thấy một tiếng quát:
    - Giơ tay lên, không tao bắn bỏ bà bây giờ.
    Nghe thấy giọng phụ nữ. Fall vội vàng dùng cả hai chụp cái mũ vào chỗ kia.
    - Giơ tay lên cơ mà
    Fall lúng túng giơ một tay lên còn lại một tay giữ chặt cái mũ. Nhìn về phía có tiếng quát.
    - Có giơ nốt tay kia không.
    Một tiếng súng cảnh cáo được bắn lên. Fall luống cuống giơ nốt tay kia.
    Đố biết cái mũ có rơi không ?​
    [​IMG]
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 30/07/2007
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Làm tí dân gian cho máu các cụ nhé.
    KHÔNG CON NÀO NHỎ CẢ​
    Silver vốn tính tham ăn, một hôm không biết nhặt đâu được 3 con cá rô đem về định thui ăn một mình. Fortress nhìn thấy, kêu lên:
    Chà chà! Đại ca có mấy con cá béo dữ, nướng xong cho anh xin một con nghen.
    Silver càu nhàu:
    Hừm! Cá chứ có phải thịt mỡ đâu mà béo.
    Vừa nói vừa lui cui nướng tiếp, mặc kệ Fortress buồn tủi quay ra. Mùi cá rô xộc thẳng vào lỗ mũi làm Fortress đau khổ vô cùng, thế nên chưa ra tới cửa đã quay ngoắt lại kêu lớn:
    - Ái chà chà! Coi kìa, cá đại ca nướng vàng quá xá. Tí nữa cho anh xin một con nghen.
    Silver nổi khùng:
    - Vàng cái gì chứ. Cá chứ có phải nghệ đâu mà vàng.
    Chán chẳng buồn chết, Fortress bỏ ra hè ngồi dựa cột ngó trời, nghe bụng reo tí tách mà thương thân vô kể. Được khoảng 5 giây, Fortress lại quay vào, lần này thay đổi chiến thuật, nói bằng giọng hết sức nho nhã (vừa nói vừa nuốt nước miếng ừng ực):
    - Ồ! Cá nướng hả đại ca, chín hết rồi đấy nhỉ? Đại ca xem có con nào nhỏ cho anh xin một con.
    Silver la toáng lên:
    - Ba con bằng nhau hết, không có con nào nhỏ cả.
    (Hic, tham ăn đến thế là cùng)
  9. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    CHẾT NGÀN NĂM​
    Thi thoảng, Fortress cũng hay nịnh Silver, mục đích vui là chính chứ bổ béo gì. Một hôm nịnh như sau:
    - Hôm qua anh nằm mơ thấy đại ca sống một ngàn năm. Vậy nay báo tin để đại ca soi đề, ấy quên để đại ca mừng.
    Silver nghe xong thở dài thườn thượt nói:
    - Sách dạy thấy sống là chết. Con người ta thức là dương, ngủ là âm. Âm dương bao giờ cũng trái chiều. Anh chiêm bao như vậy chắc phen này em đi macao mất.
    Fortress chữa ngay:
    - Đúng thế! Anh nói lộn, chứ thực ra anh mơ thấy đại ca toi một ngàn năm liền. Hề hề.
  10. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    GIẤU CÀY
    Lại nói chuyện vợ chồng Fallinlove và Ozon, một hôm Fallinlove đi cày ruộng, tới trưa Ozon ra gọi chồng về ăn cơm. Ozon đứng trên bờ la lớn:
    - Ê, cu. Về ăn cơm thôi.
    Fallinlove ở đầu đằng kia cũng bắc loa vào mồm lớn tiếng đáp:
    - Mình cứ về trước, từ từ để tôi giấu cái cày vào bụi cây này đã.
    Về ăn cơm, Ozon nhắc:
    - Khi nào giấu cày thì cu phải làm thinh, chứ cứ nói oang oang vậy nhỡ kẻ xấu nó nghe được nó ăn cắp mất thì sao. Từ rày về sau nhớ đừng nói lớn vậy nữa nghe cu.
    Ăn cơm xong trở ra, tìm không thấy chiếc cày đâu nữa. Fallinlove lật đật chạy về, ghé miệng vào sát lỗ tai Ozon thì thào:
    - Chúng nó? chúng nó ăn cắp cái cày rồi mình ạ.

Chia sẻ trang này