1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện cười.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đêm tân hôn ...
    - Anh yêu, sao mắt anh to thế?
    - Tại vì , tại vì ....hồi còn nhỏ anh hay khóc, em yêu.
    - Ôi, .................sao hồi nhỏ anh không tè nhiều hơn?
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thế cái mũ màu gì mới được chứ?
  3. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tên kia hãy đợi đấy!!!
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chưa từng thấy
    Bà vợ Nông hầm hầm chạy từ xe vào nhà,ném xuống chân chồng chiếc quần nhỏ màu đen mỏng dính, giọng không giữ được bình tĩnh :
    - Đây, anh nhìn xem. Tôi tìm thấy nó trong ghế sau xe của anh đấy. Đích thị nó là của cô thư ký của anh rồi. Phải ko?
    Nông ta lúng túng :
    - Này này, Cô chỉ nghi ngờ mà chẳng có cơ sở nào cả. Tôi đã làm việc 6 năm nay cùng cô thư ký của mình. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ta mặc cái quần nào màu đen cả, nhá!!!
  5. tinh_online_297

    tinh_online_297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    .....
    Vợ:
    Bực cả mình, ngày nào Anh cũng chỉ bóp ở trên ah ?
    Chồng: Em nhìn lại đi, tối hôm qua Anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì ?
    Vợ: Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này ?
    Chồng: Em nói nhiều quá, để Anh bóp lại cho... đưa tuýp kem đánh răng đây... !

  6. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Fortress đang kể với Silve về quá khứ hùng hồn của mình:
    - Ngày xưa, khi ta còn trẻ đã từng chạy bộ hàng mấy cây số để cho cái thằng cướp người yêu của mình mấy cái bạt tai...
    - Thế sau đó ông lại chạy bộ vè nhà ạ?- Silve thều thào hỏi
    - Không, ta về bằng... xe cứu thương
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trên thiên đàng, Eva làm một món ăn đặc biệt cho Adam: món cơm quấn lá nho
    Adam ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món mới lạ, nhưng rồi bỗng đỏ mặt tía tai hét lên:
    - Sao em lại lấy chiếc quần đẹp nhất của anh ra làm cái món này thế hả??
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ, tại sao không?
    Với câu hỏi ?onhớn? ấy khối chàng gãi đầu gãi tai và nói một cách rất thật rằng: ?oTôi... không thể nói thật?! Tại sao không thể nói thật? Vì nói thật rồi sau này... sợ vợ biết!!!
    Rất may, một nhà bác học... độc thân đã chế ra chiếc máy kỳ diệu: Ai muốn nói thật về đề tài này cứ việc đọc cho máy ghi lại, sau khi máy ?ophát tán tài liệu? thì duy nhất cô vợ tương lai của người nói sẽ hiểu sang nghĩa khác. Chính vì vậy mà nhiều chàng đã hào hứng tham gia ?othú tội trước bình minh?. Tuy nhiên, tổng kết lại lý do ?oKhông thích lấy vợ? cũng chỉ là mấy ?olý do vặt? sau đây:
    - Lấy vợ rồi thì trong lúc ngủ không còn được... gọi tên cô bạn đồng nghiệp nữa.
    - Cũng liên quan đến cô bạn đồng nghiệp, nếu nửa đêm cô ấy gọi bảo sếp nhắn mai họp sớm thì chắc chắn mai mình sẽ đi họp với đôi tai tím ngắt màu hoa sim... héo.
    - Ngán ngẩm việc phải chuyển ti vi sang kênh khác trong khi trận đấu được tường thuật trực tiếp đang hồi gay cấn.
    - Không muốn mỏi miệng vì cả ngày lẫn đêm phải căng óc suy nghĩ trả lời những câu hỏi bất tận, đại loại như: Anh còn yêu em không? Anh còn nghĩ đến cô A, cô B không? Em xinh không? Tại sao anh lấy em? Nếu bây giờ đột nhiên em chết?...
    - Lấy vợ á? Thôi, thôi... Đang đi trên đường nhìn thấy cô nào xinh xinh mình nhìn có mấy giây đã bị cấu thì còn gì là đời nữa?
    - Suốt ngày phải giải thích việc tại sao mình không khen vợ như thằng Giáp, không tặng quà cho vợ như thằng Ất hay là không dẫn vợ đi dạo như thằng Bính thì chán chết.
    - Lấy vợ cũng được, nhưng ớn việc cuối tuần lại phải sửa xe giúp cô em vợ, chẻ củi giúp mẹ vợ và đánh cờ (mà mình toàn thua) với bố vợ.
    - Bỏ thói quen vừa ăn vừa đọc báo, xem ti vi hay vừa ăn vừa chơi game là cực kỳ khó khăn.
    - Điều cực kỳ quan trọng để lý giải việc không thích lấy vợ là...
    ... không muốn phải liên tục thay đổi nơi cất tiền!
    ------------------------
    Còn bác Nông yêu quý thì vì lý do chi ?
  9. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng đứa bạn thân của Sì phàn nàn về con dâu:
    - Cái cô Y nhà tôi gầy như sếu vườn lại đeo cái kính xù xụ chẳng biết có đẻ đái gì được không?
    - Đẻ thì cháu không biết chứ còn nó đái cứ ro ro, tốt lắm cụ ạ.
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vợ hiền của bác Nông may mắn sinh hạ cho bác 3 người con trai. Để cho dễ nuôi bác Nông lần lượt đặt tên thứ tự là *** Chim Cút. Một hôm, bác Nông đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm.
    Ðến bữa än, người vợ bảo thằng đầu: - Dọn cơm mời bác ăn, ***! Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài bát rôi đứng dây.
    Người vợ bảo đứa thứ hai: - Múc nước cho bác rửa, Chim! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về.
    Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thằng con út: - Dắt xe cho bác, Cút !

Chia sẻ trang này