1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hậu kì
    và ngoài đời cũng có một người sau khi đọc câu truyện thấy hay hay , cũng cà fê , cũng tí muối , và bắt đầu thử , Ẹ đắng lại còn mằn mặn , khó uống , thế là cho thêm nhiều sữa
    ... và thế là có thêm món uống , vừa đắng , mặn , ngòn ngọt , đúng là cafe uống có tí mà thức đến sáng , thêm tí sữa đau bụng gần chết
    TB : chuyện viết vô duyên thế này , thế nào cũng có người mắng , thằng vô duyên , nhưng cho vô duyên nốt mấy ngày nữa nhé
  2. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc ..... Bác Riskii làm thế này thì cướp mất nghề của em rồi
    Thôi , bi giờ tới lượt bác bắt đầu kể một câu chuyện khác , để xem em có biết phần đuôi không
  3. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ố .... hô hô Cái chữ ký của mình nó tung tăng từ lúc nào đấy nhỉ ?
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thẾ chưa có chuyện mới àh
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Xem ra chỉ có Romantic_mafia là ... Còn Riskii , bảo kể chuyện thì không kể ,đợi mình kể rồi lại nhảy vào làm khúc cuối đây mà ....
    -----------------------------------------------
    Thông điệp trái tim
    Cuối con phố là một ngôi nhà nhỏ nhắn với một hàng rào nhỏ xíu bao xung quanh , một thảm cỏ đẹp mắt với rất nhiều bụi hồng . Nhưng căn nhà ít khi rộng mở cửa , và cũng chẳng có tiếng cười . Đó là nhà của Jack . Jack mắc một căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo . Ngay từ khi sinh ra , bác sĩ nói căn bệnh này sẽ làm cha mẹ Jack mất đi anh khi anh 18 tuổi . Nếu cố gắng tránh ánh sáng mạn , thì anh có thể sống thêm một vài năm nữa . Vì thế , Jack luôn luôn phải ở trong nhà . Thỉnh thoảng , Jack ra vườn vào những ngày trời dịu và nhìn về đầu phố , nơi có một cửa hàng băng đĩa nhạc nho nhỏ mà thỉnh thoảng mẹ anh vẫn mang từ đó về cho anh một vài đĩa nhạc mà anh rất thích .
    Dạo này , Jack cảm thấy mình đang yếu đi . Năm nay Jack đã 19 tuổi và anh biết điều gì đang đến . Anh muốn làm một điều gì trong những năm tháng cuối của cuộc đời . Jack nói với mẹ : " Con biết là thời gian của con không còn nhiều . Con muốn làm những điều giống như những người bình thường trước khi quá muộn . Con muốn ra ngoài và gặp những người khác " .
    Nhìn vào mắt Jack , bà mẹ biết nói điều gì vào lúc này cũng là thừa .
    Ít ngày sau , Jack ra phố , với một ít tiền , và đủ những lời dặn dò của mẹ . Một cảm giác rất lạ khi anh bước qua cái cổng nhỏ của nhà mình , anh đi chậm dọc con phố , ngắm nhìn mọi thứ , chào hỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của những người hàng xóm . Jack đi tới cửa hàng băng đĩa . Qua cửa kính , anh thấy rất nhiều người đang chọn đĩa , nghe thử bằng những cái phone trên giá . Đó là một việc Jack chưa từng làm . Anh bước vào cửa hàng , và cái đầu tiên anh nhận được là một nụ cười rất ấm áp của một cô gái , một cô gái đứng sau quầy ................
    [ còn nữa ]
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời, em_khat chững chạc thế mà lại... Em không biết lão mafia ấy là một tay đua có tiếng của đôi đua spam à. Mỗi bài 1 câu. Nếu có nhiều câu thì tách thành vài bài . Chị Riskii đáng yêu của em cũng nằm trong chiến dịch này đấy, ngây thơ quá.
    Em_khat có giải thưởng gì không? Mở cuộc thi đi. Post những chuyện hay và độc. Đoạn mở đầu thôi. Ai post được đoạn kết thì sẽ có thưởng (thưởng thì nhiều nhưng chẳng biết trao bằng cách nào ).
    Đoạn kết nếu không biết thì có thể sáng tác, nhưng phải hay hơn đoạn kết thật của truyện. Nhì.
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với đồng chí là đồng chí đang đi vào khu vực nguy hiểm. Tôi có thể treo đồng chí lên bất cứ lúc nào tôi muốn. Sát phạt nhau tí. EK thấy thế nào nhỉ? Tên này SPAM thô thiển quá đi!
  8. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ô , thì ra là vậy . Hoá ra trên đời có lắm cáo già vậy ... Thôi , em nhỏ tuổi không dám ý kiến , xin tuỳ hai bà chị định đoạt vậy .
    Theo gợi ý của Fozd , chúng ta mở một cuộc thi viết đoạn kết cho truyện . Người ra đề là mọi người và người tham gia cũng là mọi người . [ " Người " là những ai , mà " mọi " là thằng nào , tự hiểu lấy . ]
    Em sẽ để lửng đoạn kết câu chuyện " Thông điệp từ trái tim " , mời mọi người tham gia . Hi` . Còn phần thưởng , phần nhạy cảm , thì cứ để các lão làng bàn bạc .
    Để phù hợp hơn thì nhờ Mod đổi tên topic này thành " Thử thách trí sáng tạo của bạn " nhá . Em thích cái tên này , nghe oai lắm
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bài của emoi_saoemvotnhquavay
    Từng con một
    Vào buổi chiều tà, một người bạn của chúng tôi đang thả bộ dọc theo bờ biển vắng Mễ Tây Cơ thì anh ta thấy, trong khoảng cách, có một chàng thanh niên cứ cúi xuống nhặt lên cái gì đó rồi ném ra biển liên tục không ngừng.
    Khi đến gần hơn, bạn chúng tôi mới biết rằng anh ta đang nhặt những con sao biển bị sóng đánh vào bờ, và cứ từng con một anh ta lại quăng nó trở xuống nước.
    Bạn chúng tôi cảm thấy lạ nên đến bên chàng thanh niên và hỏi:
    - Chào anh bạn. Chẳng hay anh đang làm gì thế?
    - Tôi đang liệng những con sao biển này xuống nước. Anh thấy không, tất cả những con sao biển này đã bị sóng cuốn vào bờ, và thủy triều đang bắt đầu xuống thấp, nếu tôi không liệng nó trở xuống biển thì chúng nó sẽ bị thiếu o-xy mà chết.
    - Tôi hiểu. Bạn chúng tôi đáp. Nhưng có cả ngàn con sao biển trên bãi biển này anh không thể liệng xuống biển hết được, thật nhiều lắm; ngoài ra, còn những con sao biển trên hàng trăm bờ biển khác nữa. Bộ anh không thấy không thể nào thay đổi được tình trạng này hay sao?
    Chàng thanh niên mỉm cười, cúi xuống nhặt thêm một con sao biển, vừa liệng xuống biển anh ta vừa nói:
    - Nhưng tôi có thể làm đổi thay tình trạng của con đó!
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Gợi ý là của what_if em ạ. Chị không hiểu cái từ mọi của em

Chia sẻ trang này