1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi chichchoe37, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Truyện này thì hay và ý nghĩa thật, mỗi tội hơi cũ nên mọi người hẳn ai cũng đã đọc.
    Post truyện khác đi em ơi.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    oạch ...oạch
    cứ tưởng kêu gọi được sự ủng hộ...ai ngờ bị dội nước lạnh thế này. hix..
    HI,
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em đang suy ngẫm , chưa có ý kiến
  3. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với choè nhé, chị vốn lười (kk) và cái com của chị nó ko quick cho nên chị có muốn đọc hết câu chuyện của em thì quả là kỳ tích (hehe), lười cả kéo cái thanh trượt vì form của truyện to quá. Mọi người chắc cũng giống chị, vào view cái thấy khiếp, chưa kịp đọc đã quay ra => làm j biết nó nói về cái ri` mà cho ý kiến.
    Hem, tóm lại thương chị và một vài người ham.. hiểu biết thì em copy cái link
  4. xuxi123

    xuxi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Truyện này hay đấy! Mặc dù nội dung của nó thì cũ. Nhưng giá trị của nó thì không cũ chút nào! Mỗi lần đọc lại sẽ thấy một cái gì đó mới! Cảm ơn nhiều!
    Đúng là phải kéo thanh cuộn thật. Phải mất thời gian và một chút kiên nhẫn thật. Nhưng có lẽ điều đó cũng đáng vì có như thế thì mới thấm được ý tưởng của nó. Mì ăn liền quá nhiều khi không thể hiện được những cái hay cái đẹp bên trong.
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bravo.Chị ChichChoé tiếp tục nhé
  6. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    2
    hay da~ man cho em copy vào blog của em nhá ^_^
  7. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bravo.Chị ChichChoé tiếp tục nhé
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Love_miss_vinhroom: e viết sai tên chị rồi,
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bravo.Chị ChichChoé tiếp tục nhé
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Love_miss_vinhroom: e viết sai tên chị rồi,
    [/quote]
    Sai đâu mà sai
  9. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn hiện đại
    Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.
    Bài học rút ra:
    1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
    2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
    3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng (nghĩa là: đã ăn cướp thì đừng có la làng).

Chia sẻ trang này