1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - Nhà III - Nhỏ to chia sẻ nhé !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Say !
    Thèm cái cảm giác này thế
  2. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HÂM
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Text cái avatar.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đuối ...
    Thực tâm muốn giúp chú qua những lúc buồn và trống trải thế này, nhưng mình ko biết nên làm thế nào cho phải đây ? Khỏang cách tuổi tác và kinh nghiệm sống đã tạo nên cái rào chắn kia phải ko nhỉ? Mình thật phân vân, muốn làm... nhưng lại sợ chú sẽ trách; đã nghĩ nát óc hết cả ưu và nhược rồi, vậy mà vẫn cứ thấy ko ổn. Dường như nhược điểm nhiều hơn ưu điểm thì phải, mình ... thực đuối lắm. Nhưng cũng ko cho phép mình bỏ cuộc, làm cách nào cũng được, miễn là giúp chú lấy lại niềm vui và ko nghĩ ngợi buồn chán như bây giờ nữa, thế là được mà...
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    NGỦ
    Mấy hôm nay mình ngủ như 1 con "nhợn"Định đi ngủ.Nhưng thôi,ngồi học vậy
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Work.
    Dậy sớm titoe vào mạng, hôm nay mình sẽ phải đi nhiều , làm việc nhiều đây. Mục đích duy nhất lúc này. To the best! For a bright future.Ac,
    Có một câu hôm nay phải nhớ ''Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng''. Ac.
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn
    ko biết có bao giờ mình sẽ cảm thấy hối hận vì những nỗi đau mình đã mang đến cho người ta ko??? chắc là không đâu ?? mình là kẻ tàn nhẫn... thật khổ cho anh ta

    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi?
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành bối rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói?
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.

  8. tinh_mong_doi

    tinh_mong_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Da 2 ngay roi ke tu khi nguoi minh thuong yeu nhat qua doi. Chang biet noi gi ngoai mot tu :
    Nho ưem den vo cung
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    NÓNG...
    Trời nóng, người nóng, tính nóng...và thế là dễ cáu...
    Mình ghét thời tiết oi bức kiểu này
    Dạo này khả năng kiềm chế hơi kém
  10. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ?
    Thay vì gọi điện cho Bình như trong đầu mình định ! Tay mình lại bấm số của anh ??? chỉ khi tiếng A lô của anh cất lên thì mình mói biết mình Nhầm .... Hỏi chuyện anh vài câu xen kẽ là những giây im lặng....................PHải chăng mình sẽ chẳng thể quên anh ? Ít nhất là lúc này ..............Con tim ngoan , hay ngủ yên nào đừng yếu lòng rồi chỉ có mi là buồn đau

Chia sẻ trang này