1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - Nhà III - Nhỏ to chia sẻ nhé !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hiu quạnh!
    Cả nhà đã đi vắng hết, mình thì ngủ từ 2h30 sáng tới 2h30 chiều hôm sau, thật là...quá mệt.
    Thức dậy khi trong nhà không còn ai, không phải là cảm giác tự do, thoải mái, mà chính xác là hiu quạnh. Lâu thật lâu rồi mới có cái cảm giác này, vì mình bao giờ cũng thích đông vui, nhộn nhịp.
    Trời xám xịt quá, như muốn mưa, đường phố vào cuối thu sao vắng heo hắt làm vậy. Chạnh lòng, nhớ Hà nội, nhớ một người ...
  2. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Phởn
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Ngủ
  4. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quạnh vắng.

Chia sẻ trang này