1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - Nhà III - Nhỏ to chia sẻ nhé !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    KHẮC KHOẢI
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bực​
    Sao trên đời này lại có thằng nhà báo ngu thế ko biết.Mama nó,bực mình thế ko bít.Chẳng hiểu cái đêk gì về IT cũng bày đặt .
    Đang bực lại càng bực hơn.Dạo này chương trình học nặng quá.1ngày ngốn hết 1chương mấy chục trang ,bao nhiêu chương trình phức tạp.Ngồi học mà chẳng hiểu cái gì cả.Thầy giảng thì nói nhanh như máy .Ko hiểu bài,ko làm đuợc ,bực thật.Giá mà chỉ cần đập đầu vào cái máy tính ,hiểuđuợc,viết được chương trình thì mình làm ngay.Ôi,làm sao đây.Công việc ì trệ..........
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Say
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Săn
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Suồng sã
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sụp
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    TRỐNG RỖNG...
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lười​
  9. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    SILENT​
  10. nguoituiiu

    nguoituiiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Nhỏ to chia sẻ
    Yêu một người mà chẳng tìm thấy người mình iu ở đâu, buồn quá, huhu. Câu chuyện là thế này:
    Vào một ngày đẹp trời, gặp nàng và làm quen được với nàng, 2 người nói chuyện khá vui vẻ, em đã nhờ mình làm một việc và mình đã hoàn thành một cách xuất sắc và để lại một ấn tượng đẹp với nàng trong lần làm quen đầu tiên. Lần gặp gỡ này thực tình ko fải là lần gặp đầu tiên giữa hai người. Mình và nàng đã gặp nhau một lần tại một nơi rất đông người, nhưng 2 con mắt của cả người tự tìm đến nhau như một sự tình cờ.
    Nàng ko quá đẹp và kiều diễm, nhưng mình vẫn có một ấn tượng rất đẹp về nàng, đến bây giờ mình cũng ko thể hiểu được tại sao. Sau cai'' nhìn đó, mình tiếp tục công việc của mình và nàng cũng vậy. Sau đó chừng 15phút, mình đứng dậy ra ngoài trước và nàng "hình như'' vẫn ở laịi nơi đó.
    Đến hôm làm quen được nàng, đúng một ngày sau lần gặp đầu tiên, thật tình cờ và như có một sự sắp đặt nào đó của thượng đế, nhưng mình biết là ko fải.
    Cái làm mình tiếc nuối nhất cho đên bây giờ vẫn là mình ko hiểu làm sao (chính mình cũng ko thể hiểu được mình), có lẽ vì chút kiêu, chút làm cao, mà mình ko lấy đưọc số điện thoại của nàng. Lúc đó mình cứ như ko, bỏ ra về, trong lòng cũng tiếc nuối lắm, nhưng tự anủi mình là, sẽ có ngày gặp lại nàng, chắc chắn là như vậy. Rất có thể sẽ gặp lại nàng tại nơi mà 2 người đã gặp nhau lần đầu tiên.
    Ông trời đã ko fụ mình, mình đã gặp nàng ở nơi 2 người lần đầu tiên gặp nhau. Lại gặp lại sai lầm như lần thứ 2, ko lấy được số điện thoại cũng như bất cứ một clue để tiếp tục mối quan hệ (hy vọng sẽ tiến đến một kết cục tốt đẹp). Nơi mà 2 người gặp nhau, ko tiện cho lắm cho cuộc nói chuyện, và nàng ra về trước. Sai lầm thứ hai là để nàng ra về một mình, còn mình ở lại. Thất vọng với chính mình, ko những với 2 sai lầm kể trên, mà còn gây thất vọng lớn với chính mình và có lẽ với cả nàng, vì cuộc nói chuyện tẻ nhạt, ko ghi đưọc đến một điểm nào, có lẽ âm rồi, huhu.
    Từ đó đến nay, mặc dù đã rất nỗ lực tìm kiếm cơ hội gặp lai nàng, nhung sao khố quá, ko biết nàng ở đâu, đẻ tìm, quả là kim mò đáy bể. Ko ngờ thế giới này vẫn còn một người gà như mình.
    Dù chỉ gặp có vài lần rất ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về nàng để lại rất sâu đậm trong tôi, đã rất lâu rồi mới có một người con gái làm tôi rơi vào trường hợp như vầy.
    Không biết phải làm sao, chỉ biết lên đây viết mấy dòng tâm sự cho đỡ buồn và trút được nỗi llòng để còn tập trung vào công việc.

Chia sẻ trang này