1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - Nhà III - Nhỏ to chia sẻ nhé !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    RẮK RỐI
  2. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Patient
    Cứ mãi một điệp khúc...
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khó mở lòng.....
    Chẹp, mọi cái làm được dễ dàng, có mỗi cái này cứ tưởng chỉ nhấc tay là xong...cuối cùng lại là khó nhất...
    Hắt xìiiiii...ốm roài
  4. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ngọn cỏ một đời phất phơ !
  5. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mong manh
    Con giờ đây dường như lại như đứa trẻ ngày xưa, lo lắng nghẹn lòng trước ngày mai. Dù cái lo lắng này đã trưởng thành rất nhiều. Hạnh phúc sao mong manh quá, sau bao nhiêu bão tố, nước mắt và niềm đau, đã quay trở lại như một điều diệu kì nhất. Ước mơ đêm đông được tròn viền. Giờ sao lại ngỏ ra trong đó nhữgn niềm mong manh. Có phải người ta chưa biết trân trọng và giữ gìn nhữgn gì đang có, dù cho đó là kết thúc có hậu sau bao khó khăn đau đáu. Hay đây mới là cuộc sống, và số phận...
    Có phải là tại sai lầm ngay từ quyết định ban đầu, hay là do người lơ đễnh sẩy tay chia sẻ và vun đắp.
    Con học gì cho đường đời tiếp theo, cho cuộc đời của chính mình. Liệu có phải là lo sợ mong manh mà chưa chạm tay vào HP.
    Nguyện cầu.....câu kinh bình yên.
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CÙN, NGANG, CHUỐI.....[r37)]
    Đời lắm kẻ vừa ngang vừa bẩn tính, cùn kiểu thần kinh không thể chịu được, muốn làm gì thì làm, giỏi thì cứ làm đi, không ngán nhé
  8. Rain80616

    Rain80616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự......
    Ích kỉ và vô tâm.... và rất nhiều tật xấu khác, vậy mà hắn vẫn thích nó !(?) Nó cảm thấy tình cảm của hắn dành cho nó nhiều, nhiều lắm, có cảm tưởng như trên đời này nó khó có thể gặp được người thứ 2 như hắn, và tất nhiên nó cũng dành nhiều tình cảm cho hắn, thế nhưng vì sao.... vì sao nó ko dám cho hắn biết tình cảm của nó ?.... Đã nhiều lúc nó tự bảo rằng hắn và nó không hợp đâu, tình cảm chỉ là phụ khi 2 ng` không hợp nhau... nhưng liệu nó, và cả hắn nữa, có nhận ra rằng trong suốt hơn 1 năm qua, kể cả trong những lúc nó cảm thấy như đã thích 1 người khác thật rồi thì tình cảm của nó dành cho hắn vẫn luôn còn trong nó, và còn nhiều là khác..... chưa một ai có thể để lại trong nó nhiều cảm xúc như hắn.... Nó luôn sợ nhìn vào mắt hắn, hắn có một đôi mắt rất đẹp... mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó nó luôn nhũn ra, không còn suy nghĩ được gì nữa..... Và giờ đây... khi nó lại vừa qua 1 cơn say nắng (chỉ là say nắng thôi)... nó tĩnh lại và đã nhận ra một sự thật rằng tình cảm với hắn của nó còn đầy lắm... Hắn ơi, hiểu không đây...... Nó xấu hổ khi tự thú nhận như vậy, và nó có lỗi với hắn nhiều lắm, khi đã đùa cợt (?) với tình cảm của hắn lâu đến vậy... hắn ơi, nó xin lỗi, ngàn lần xin lỗi....... nhé !
    Có một chút gì đó giống truyện Cây, là và gió...... nhưng nó không hi vọng có xuất hiện một cơn gió nào đấy đâu, không muốn chút nào......giờ đây, nó hiểu mọi chuyện rồi, và nó hi vọng tất cả chưa muộn... cây muốn giữ lá lại... lá ơi hiểu không...............................
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi GHÉT Tôi
  10. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Del
    Được ai****eru_T sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 26/05/2006

Chia sẻ trang này