1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ (Part 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Nản
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thịt gà
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Quên !!!!!
    Muốn quên anh đi mà sao khó thế. Có những lúc ân hận vì đã quá tự tin, để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh này. Yêu là ko bao giờ nói rất tiếc phải ko??????? Nhưng còn nỗi nhớ??? nỗi nhớ điên cuồng lại bắt ta phải đau đớn...........
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhạc điện tử
    Kể ra thứ nhạc này cũng chất lắm đấy. Nghe và lắc lư... rồi giật đùng đùng... Oh la la... Bỗng nhiên thấy mình khoẻ mạnh thế không biết! Khốn khổ là bị dân tình hiểu lầm gọi là "nhạc lắc". Cũng phải thôi, ai bảo nó là "nhạc sàn". Sàn nào chả có bọn lắc?!
    Hờ... tự nhiên bi ba bi bô linh tinh... Kể ra mấy chú trong box Nhạc Điện Tử của TTVNOL chơi cũng hay. Mình thì chẳng biết gì về nhạc nhẽo, cứ nghe thấy trance là muốn.... trance.
    Wowwow... time to dance!!!
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Líu lo ...
    Ái chà . Từ cái hôm nỏ hôm nọ đến hôm nay mình mới có tâm trạng vui vẻ như bây h . Mọi âu lo ,phiền muộn,đau khổ đều tan biến mất ,cứ như mình bây h và mình ngày hôm qua là 2 người khác nhau vậy . Chẳng nhé người đấy có ảnh hưởng đến mình đến thế sao . Mới hôm qua mình còn lục tung hết mọi thứ,cố tìm mọi thứ liên quan đến hắn nhưng đến hôm nay thì .... KO còn gì để nói . Cái mồm của mình nó hoạt động hết công suất,cứ líu lo như con chim non . Mồm lúc nào cũng ngêu ngao : Xì - tin dạo phố,Xì -tin yêu đời . Eo ôi . Đến phục cái tâm trạng của mình . Nó cứ sớm nắng chiều mưa thế này thì bố ai chịu được . Bố khỉ ! Cứ như thế nhé Bé con của ai đấy
    Buồn ơi - Chào mi Đừng gặp lại Bé nữa nhé . Bé bây h lại xinh tươi như ngày nèo rồi . Bé lại toe toét cười . Nào mình cùng Ko ni ca nào . Răng ai to hơn nào .


  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    chia tay
    Anh ah, em cảm thấy tình cảm của em vào thời điểm hiện h dành cho anh k còn đc như xưa nữa. Em nghĩ chúng ta nên có thời gian để xem xét lại. Ít ra là từ fía em. Em mong anh hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của em hiện h....
    Sẽ fải nói thôi. Chẳng muốn làm đau lòng ai hết nhưng nếu cứ lừa dối thì thật có lỗi với ng ta....
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Diao!
    HIểu nghĩa của nó nhưng không dịch được. Người gì đâu mà toàn sáng tạo chữ đánh đố người ta. Ghét quá đi!
  8. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn [/blue]
    Hic..hic gặp bạn bè thấy chúng nó cứ đi từng đôi, từng đôi tự nhiên càng cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn quá!!! chẳng biết đến bao giờ mình sẽ có một ai đó để yêu thương , để làm chỗ dựa nhỉ?
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 13/12/2005
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chuối
    Có cả rừng chuối . Ễnh ương thế ko biết
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ... dance ...​

Chia sẻ trang này