1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ (Part 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liqiuxiang

    liqiuxiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Refresh !
    Chẳng hiểu hôm ni là ngày quái quỷ gì nữa...
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mơ ......... ?
    Trái tim mình ko ngủ yên được . Vì sao nhỉ ? Rãnh rỗi chút lại thẫn thờ nghĩ về thời gian đấy - bóng hình đấy - Nhiều lúc cảm thấy thất vọng với chính mình - Cười đấy nhưng sau đó lại khóc thầm - Vui đấy nhưng rồi lại thờ ơ ,hụt hẫng . Cũng có cố gắng đấy nhưng rồi lại tự mình buông xuôi . Rồi lại tự mình chịu đựng .
    Ừ .......!
    Mỗi ngày vẫn thế ....
    Tim .....!
    Hoá đá .... CHơi vơi .
    Liệu . Đến khi nào mình lại là mình của trước đây - Vô tư,hồn nhiên,đanh đá và rất cá týnh nhỉ .
    Mơ ... àh ...
    Thử xem nhé ........................... ????????????????????//

  3. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sắp cáu...
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn .......
    Hôm nay . Một ngày kì lạ . Sáng nay thức giấc vì một giấc mộng ko đẹp . Đi học lòng bồn chồn . Ngồi trong lớp mà hồn treo ngược cành cây . Bọn chúng nó trêu . Mặc kệ - Vẫn ngồi đấy thẫn thờ - Chúng nó thấy lạ - Mặc kệ tiếp - Bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa một mình mình theo đuổi hình bóng ấy - Lúc xa - Lúc gần - Lúc hiện - Lúc biến mất .
    Nãy . ÁO hồng đẹp . Khăn vàng nhức mắt . Mũ len hồng xinh xắn . Găng tay dễ thương . Tự mình mỉm cười với mình - Hôm nay nom mình dễ thương quá . Ừ ! Mình vẫn dễ thương mà . Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng chỉ chờ tụi nó đến đón rồi vù ra đường - rồi rùng mình vì cái lạnh . NHưng ko . Mình thay đổi . Phone cho con bé Linh bảo nó đừng qua đón mình nữa - Ở nhà . Nó buông 1 tiếng thở dài : Ko hiểu nổi mày .Điên rồi Mai ạh. MÌnh cười . Ừ ! Đến mình cũng chả hiểu nổi mình cơ mà . Buông điện thoại xuống tự thưởng cho mình 1 cái kẹo mút - đồ chơi và cũng là thứ mình thích ăn nhất . Bây h . Mình đang ngồi đây mút kẹo - cô đơn - chúng nó thì đang tung tăng nhẩy múa . Ghen với sự vô tư của bọn nó - Thứ mà mình ko có được ít nhất là thời gian gần đây . MÌnh đang ngồi đây . Tay cầm kẹo mút - nghe nhạc . Buồn - cô đơn quá . Ko một ai bên cạnh , ko một ai chia sẻ, ko một ai ............. Ừ ! Ko một ai cả ! Chỉ có mình với cái máy tính vô tri vô giác . Cô đơn nối tiếp cô đơn . Mình với chính mình ...........
    '''' .....Mất anh rồi ....
    ..... Tim ...
    ...... Hoá đá ......
    ...... CHơi vơi ......''''

  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    NHANH CHÂN CHẠY
    Khó hỉu chính mình ... khi mà xa thì muốn vắt chân chạy đến gần ... khi lại gần rùi ... thì lại muốn bỏ chạy ...
    Mỗi cái đều có điểm đích ... nhưng khi đến đích rùi ... thật buồn chán ...
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đến dễ thì đi cũng dễ
  7. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    CHặI XặI TR?

Chia sẻ trang này