1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    LƯƠNG
    Thật tình cờ và bất ngờ
    Cứ tưởng thứ 6 mới được gặp mầy ... không ngờ hôm nay đã đc gặp rùi ... thế là có thứ để sống trong nửa tháng
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Khóc...
    Đã lâu lắm rùi mới khóc...
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Chớm vui
  4. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...................NHỚ....................
  5. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    vô vị
    chẳng còn từ nào hơn để diễn tả về mình
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    MONG
    Mong chờ vào ngày mai, mong vào một niềm vui nhỏ nhỏ, mong nhiều điều.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN....
    Vừa mất con điện thoại. Chán chẳng có gì để nói... Mịe... sao đời lắm đứa khốn nạn thế
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bực!
    Đời vẫn khốn nạn thế đấy! Bực ko chịu được, chỉ muốn chửi bới ầm ĩ lên thôi. Tự dưng xui xẻo thế, tại cúm gà ko được cafe trứng mày ạ
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!!!!
  10. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bí mật...
    rồi anh sẽ biết.. rồi em sẽ quên ....
    anh ra đi , mang theo cái gió của mùa đông nơi em lạnh lẽo... và em sẽ quên ...

Chia sẻ trang này