1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trắng và đen!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hồi hộp
    vì...sáng 9h sẽ có exam, tối 6h có a farewell party , 10h đêm ra ga đón bạn.
  3. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sôi động nhờ
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cũng hồi hộp.
    Lần đầu tiên phụ trách tiệc cưới cho đứa bạn. Tin tưởng nhé
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    dance!
    Lướt theo tiếng nhạc....Thoải mái
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    - Optimistic
    Lạc quan trong tất cả
    Cheers,
    man_bat_tu
  8. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngu
    Làm bài kiểm tra không tốt, đại số thì trơn tru, hình học thì thảm thương, không làm được câu nào cả
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu hị hị hị
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngã...
    Lại ngã... Vết thương cũ chưa lành, sẽ lại tái phát! Đau! Nhấp nhổm, không thể ngồi yên một chỗ... Suốt ngày ngã... Mà ngã đau! Ngã rồi lại ngã tiếp! Chẳng biết bao giờ mới đứng vững bằng chính đôi chân mình?
    Bao nhiêu việc phải làm, lo quá!...

Chia sẻ trang này