1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Keep It Short and Simple....
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Gần ba năm gắn bó, sống và làm bằng cả trái tim, luôn tìm cách để lôi kéo, phát triển xây dựng, thúc đẩy, nhiệt tình tâm huyết. Rùi một ngày có người rùi đến họ phủ nhận tất cả. Cảm giác thật sự sock và hụt hẫng. Người đã từng sống từng từng ngày vì một cái gì đó rùi một nhận ra rằng mình thực sự có đúng không, mình đang làm cái gì đây, . Mặc dù đã được họ về tính chất bạc bẽo của cuộc đời nhưng vẫn không thể một chút băn khoăn. Sẽ thế nào đây....Chả lẽ đủ rùi sao. Đến lúc bỏ cuộc chơi rùi sao. Những kẻ chả bao giờ lao vào quản lý thì được tôn vinh, được yêu quý, được tôn trọng, những người đã sống bằng cả trái tim thì bị phủ nhận tất cả.
    Đau hơn nữa là những người mình coi như anh em, gia đình. Gia đình ư, cái gia đình mình tôi đã dùng bằng cả trái tim của mình để xây dựng là thế này ư.
    Tôi chán, chán, chán và ghét thế. Tôi sống nhiệt tình thế vẫn chưa đủ sao. Vẫn chưa đủ sao. Toàn những kẻ không làm gì đáng khinh bỉ thì luôn tuôn ra những lời phê phán kẻ khác. Ngày càng tôi chẳng muốn gặp, muốn tiếp xúc và suy nghĩ nữa. Hãy rời khỏi cuộc chơi hay sao ?
  3. no_emotion03

    no_emotion03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hỏng, hỏng hết cơm cháo
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mệt thì nên ngủ thôi em
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Say!
    khuyến mãi : không ( muốn) hiểu
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ĐAU....THẤT VỌNG ...NGỠ NGÀNG... HỤT HẪNG ...CƯỜI ...VUI VẺ.... NƯỚC MẮT... HẠNH PHÚC... LẠNH ... THƯỜNG THÔI.... ĐÓI ... wa nhiều điều xảy ra trong một ngày.
  7. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ ngon với những ai chưa ngủ
    Ngày mới rồi.....
  8. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đùa !​
    Có lẽ là hành động ko tốt lúc này.Đang có tâm sự cần giải quyết mà .... bị đùa thì ai chẳng tức nhỉ !!!!!!! Bỏ qua nhé !
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    LO
    Em đang lo đây!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bồn chồn!
    Một cảm giác thật khó chịu, cứ đeo bám dai dẳng trong bộ não mình lúc này...Hôm nay anh say....rượu... PM toàn những từ "nhảm" nhưng thật lòng....Ngày nào cũng phải nói chuyện, nếu không thì cả hai đứa chẳng thể nào chịu nổi cái gọi là nỗi nhớ...Mình lại lo lắng....những suy nghĩ vẩn vơ... ở xa thế này, không phiền mới thấy vô tâm và vô duyên...
    Muốn về ôm anh biết bao...Khi nào mới tới ngày đó nhỉ???
    Đầy lo lắng...

Chia sẻ trang này