1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ...... vui ............
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0

    À, hôm qua tớ cần gấp 1 ít, cuối cùng vẫn thiếu mất 3tr, thế là lỡ hết việc. gặp nàng vàng hoe, nàng í xui tớ đi bán máu ạ. Tự xét thấy chắc mình cũng khỏe mạnh, thừa máu để bán, tớ hí ha hí hửng định vù đi ngay. Cơ mà may quá, kịp nghe nàng í nói là mỗi lần được có 2-300K thôi. Èo, thế thôi, nhỉ, hichic. Đợi khi nào ko cần tiền, đi hiến cho đúng tinh thần nhân đạo
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 01/01/2006
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    ----------
    Kiểu này muốn có 3triệu chắc phải bán vài chục lít máu ấy nhể...
    Xét thấy mình cũng khoẻ mạnh như 10 con voi...quyết định bán 20lít máu..tài chợ cho đồng bào lũ lụt
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thấp thỏm và phấn chấn !!!!! Mama và papa ơi, con sắp được về nhà rùi !
    Cuộc sống đôi khi cũng thật khó hiểu với những cảm giác không thật sự rạch ròi, vui, buồn lẫn lộn ! nhưng dù sao sống vô cảm cũng là một cảm giác thật buồn chán.
  5. jokerreturns

    jokerreturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Cố quên tức là vẫn còn nhớ. Không nghĩ đến nữa mới thực sự là quên
  6. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Yêu !!
    Nếu anh nói khônng yêu là anh đang dối em và đang dối chính mình... nhưng anh biết chưa đến lúc và cũng chưa phải lúc anh nói những điều đó với em......
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bạn wá đi...Bạn về mau để tớ còn ôm 1cái nèo...
    Đêm wa đi đón giao thừa, chỉ muốn có bạn bên cạnh để ôm thui à...
  8. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    -Ngày xưa
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Ôm(ko phải là xe ôm đâu nhé)
    Đọc bài này xong lại nhớ đến cô bạn của mình,rất thích ôm...lần nào đi chơi cũng muốn mình ôm,mình cũng rất muốn ôm cô ấy...nhưng vẫn chưa lần nào ôm được cả...Chắc chẳng bao giờ ôm được cô ấy một lần...về nhà ôm con mèo trắng nhà mình cho bõ tức
  10. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    KHÓC
    Ngồi lặng lẽ khóc một mình ,không thể không khóc . Khóc cho bản thân mình ,khóc vì người ta quá vô tâm ,khóc vì mình ngốc quá tại sao biết rõ là người ta không để ý vậy mà vẫn nhắn ,vẫn chờ đợi để rồi lại mất ngủ .Mình chờ đợi điều gì cơ chứ khi biết rõ lâu nay người ta vẫn là như thế . Chỉ biết khóc ,cắn chặt môi mà khóc . Trong lòng đau qua''...

Chia sẻ trang này