1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cố lên......................
  2. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ?????
    >10h30
    Được Loos sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 02/01/2006
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nhầm...
    Ngớ ngẩn...
    Đúng là bị ám...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng khó hiểu
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Buồn...ngủ
  6. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    TUONG LAI
    Em , anh đang mơ và tin vào một tương lai , có em , có anh, những đứa trẻ.... mọt mái ấm....... anh tin......
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tomorrow!
    Goodluck to me, my dear!!!

  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Điên
    Thần kinh rùi, lúc nào cũng nhớ.
    Thôi cố lên, sang ngày mới rồi, refresh tất cả thôi.
  9. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nothing!!!!
    Sau mọi cố gắng thì cuối cùng mình vẫn nhận ra 1 điều rằng :mình chẳng là gì với người ta cả.Mình chỉ có thể ở bên người ta lúc người ta buồn mà thôi,còn lúc người ta hết buồn thì chắc cũng không có bóng dáng của mình đâu.Mình vẫn hiểu ngay từ đầu rồi mà,sao vẫn cứ làm???Để đến bây giờ chính người ta lại thương hại mình???Mình là 1 người có tính tự ái cao lắm mà.Xung quanh mình có biết bao người theo đuổi,sao mình lại đi vào một cái ngõ cụt thế này???Nhục nhã ê chề,không dám tâm sự với ai,chỉ sợ người ta cười.Cô đơn!!!
  10. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản
    Cuối cùng cũng vượt qua được, cũng quên được. Không thù hận, cũng chẳng còn yêu thương.
    Hy vọng 1 năm tốt đẹp.

Chia sẻ trang này