1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang...
    Thấy nỗi lo và nỗi nhớ bắt đầu dài ra...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    CƯỚI
    Cưới ai?
    Ai cưới?
    Bao giờ cưới?
    Đi đâu cũng chỉ nghe mỗi mấy câu này thôi!
  3. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    XIỀN LÀ TRÊN HẾT
    Tạm quên chuyện cà cú last9 ... Đúng là ko có cái gì sướng bằng có Xiền ...
    Cứ bit cuối tuần ông có vài mê sắm Tết đã ... tuần sau lại có vài mê tiêu Tết ... hehe ... Cuối năm, một số con nợ trả nợ ... Đầu năm lại có xiền chơi three rùi ... Hy vọng Tết này Bác Hồ đến xông nhà cháu...
  4. duaconcua_bongtoi

    duaconcua_bongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dẫm chân trên cát nghe tiếng cát lạo xạo hay là tiếng của trái tim đang rạn ra từng mảnh,lắng nghe tiếng gió biển thổi ào ào bên tai sao giống tiếng người yêu lạ.Trăng,sao,gió trời vẫn còn đó mà sao lòng nghe nhói.Không biết có phải tại lúc nãy thấy người mình yêu bên người khác không,chi biết cái lạnh của hà nội cắt da cắt thịt vẫn không sao ngăn nỗi buốt giá trong tim,tại sao lại thế nhỉ mình cũng không rõ chỉ biết đôi lúc đứng trên ghềnh đá thét thật to ra ngoài biển chỉ đẻ vơi bớt đi nỗi nhớ nhung đang tràn ngập trong lòng.Chán quá.
  5. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    INEFFECTIVE
    1 ngày vô ích trôi qua. Cả ngày hôm nay chả làm được việc gì. Thật hối hận. Ngày mai phải khác mới được!
  6. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "SỜ TRÉT"​

    Dạo này có vẻ mình làm việc căng thẳng wá.

  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Phiền nhỉ ???
    Lần sau người ta mà hỏi chị nhiều thế ,chị hét lên cho em "Hỏi gì mà hỏi lắm thế"
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Còn từ của tớ lại là :
    Lấy
    Lấy ai ?
    Ai lấy?
    Bây giờ lấy ai?
    Lắm lúc thấy quả là mình còn thiếu, nhưng rồi cảm giác đó cũng đi qua.
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    CẤM
    Tớ nói với papa tớ:
    - Cấm nhắc đến việc cưới xin trong năm nay (vì chẳng có ai mà cưới hề hề)
    - Cấm giục cưới cho dù trong năm nay tớ (lỡ) có yêu 1 bác nào đấy.
    - Cấm bàn việc của tớ khi họp mặt đại gia đinh (vì các bà cô của tớ rất máu tống tớ ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt)
    - Cuối cùng là CẤM tớ ko được buồn nếu tớ ko có ai ngỏ nhời cầu hôn
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên thấy một người ngồi bẽn lẽn bên một người
    Lý giải bằng gì đây?
    Chỉ có thể là sức mạnh của TÌNH YÊU

Chia sẻ trang này